Chiến tranh Ukraine một năm sau
Thứ sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2023
Andy Van
Những người tốt đang chết ở cả hai phía vì tham vọng của một nhà độc tài muốn quay ngược đồng hồ thời gian để "hồi sinh" ("revive") nước Nga từ nhiều thập niên trước.
Đây là sai lầm lớn nhất của Putin mà ông ấy từng mắc phải, ông ta đã có một cái tôi quá mức (overextended himself) và giờ đây các đồng minh của Ukraine sẽ khiến Putin phải trả giá.
Tổng tham mưu Ukraine cho biết hơn 145.000 quân xâm lăng Nga đã thiệt mạng cho đến nay.
Tổn thất của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lăng toàn diện vào Ukraine như sau (tăng so với ngày hôm trước trong ngoặc đơn):
Nhân sự – khoảng 145.060 (+620)
Xe tăng – 3.334 (+8)
Thiết vận xa – 6.569 (+7)
Hệ thống pháo – 2.345 (+7)
Bệ phóng hỏa tiễn – 471 (+0)
Thiết bị phòng không – 243 (+0)
Chiến đấu cơ– 299 (+0)
Phi cơ trực thăng – 287 (+0)
UAV cấp tác chiến-chiến thuật – 2.026 (+3)
Hỏa tiễn hành trình – 873 (+0)
Tàu/thuyền – 18 (+0)
Quân vận và xe bồn – 5.212 (+2)
Thiết bị đặc biệt – 226 (+0).
Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng Hoa Kỳ ước tính rằng 200.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lăng toàn diện vào Ukraine.
Hơn một triệu người cũng đã rời khỏi Nga để tránh bị động viên.
Video
▼
On the Ukraine frontline: ‘only the dead aren’t afraid’
|