Khởi công xây dựng từ năm 2014, đến nay dự án nghỉ dưỡng dành
cho giới giàu có Burj Al Babas ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là thị trấn ma với
hàng trăm biệt thự như những lâu đài Disney thu nhỏ bị bỏ hoang.
Theo Oddity Central, Burj Al Babas từng được kỳ vọng sẽ trở thành
một điểm nghỉ dưỡng nhộn nhịp dành cho giới giàu có trên thế
giới, là khu biệt thự lấy cảm hứng từ lâu đài nằm rải rác trong một
thung lũng đẹp như tranh vẽ, gần ngôi làng lịch sử Mudurnu, ở
tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng ngày nay, Burj Al Babas lại là một trong những thị trấn "ma"
lớn nhất thế giới, với hàng trăm biệt thự chưa hoàn thiện, một vài
trong số đó đã bắt đầu xuống cấp.
Chính câu chuyện về những tham vọng lớn, giá bất động sản cao
ngất và những khủng hoảng kinh tế cuối cùng đã đánh dấu sự kết
thúc của giấc mơ mang tên Burj Al Babas.
Đứng sau dự án ngôi làng lâu đài độc đáo của Thổ Nhĩ Kỳ này là
anh em nhà Yerdelen, chủ công ty xây dựng Sarot Property Group.
Mục tiêu của họ là thu hút những khách hàng tiềm năng và giàu có
từ Trung Đông. Do đây là nhóm đối tượng thường dành nhiều thời
gian nghỉ dưỡng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có khí hậu mát mẻ của Địa
Trung Hải và cảnh quan tươi đẹp. Vì thế mà họ cũng nâng giá các
căn biệt thự này lên mức vô cùng đắt đỏ.
Ban đầu, những biệt thự mang phong cách lâu đài Disney này được
bán với giá 400.000 đến 500.000 USD một căn và anh em Yerdelen
thực sự đã bán được khoảng gần một nửa trong số hơn 700 ngôi nhà, trước khi mọi thứ bắt đầu lao dốc.
Đầu tiên, giá dầu sụt giảm, ảnh hưởng đến những người mua mà họ nhắm tới và sau đó một loạt sự kiện xảy ra khiến nền kinh tế Thổ Nhĩ
Kỳ rơi vào vòng xoáy đi xuống, đến nay vẫn chưa thể phục hồi.
Burj Al Babas được xem là dự án đầy tham vọng.Được xây dựng trên
khu vực nổi tiếng với suối nước nóng, mỗi biệt thự ở đây đều có hệ thống sưởi dưới sàn và bể sục ở tất cả các tầng, khách mua cũng có
thể chọn căn có hồ bơi trong nhà hoặc không.
Trong khu đô thị còn có một trung tâm mua sắm được lấy cảm hứng
từ Điện Capitol của Mỹ cùng với những khu vườn và hồ nước được
quy hoạch để tạo ra một cảnh quan thực sự như trong truyện cổ tích.
Quá trình khởi công Burj Al Babas bắt đầu vào năm 2014 và tiến độ
xây dựng khá nhanh với hơn 2.500 nhân công gần Mudurnu được
huy động.
Nhưng sau đó, tỷ lệ lạm phát tăng cao cùng với giá trị đồng lira của
Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh khiến Sarot không thể thực hiện các khoản
vay của mình và phải tạm dừng việc xây dựng.
Đến năm 2019, Burj Al Babas mới xây dựng chưa được một nửa và
tới nay tình hình vẫn chưa có nhiều tiến triển.
Hiện vẫn chưa có căn nào trong số 530 biệt thự ở đây được hoàn
thiện và có người ở. Thay vì trở thành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp cho những doanh nhân giàu có, Burj Al Babas hiện chỉ là một điểm tham quan kỳ lạ đối với những người yêu thích "du lịch đen" đến các thị
trấn ma.
Dù dự án vẫn đang dang dở và còn rất lâu nữa mới có thể hoàn thành nhưng Burj Al Babas đã ngốn của anh em nhà Yerdelen đến 200 triệu USD.
Dù đã nộp đơn phá sản, Sarot Property Group vẫn hy vọng cuối cùng
có thể chuyển giao thiên đường nghỉ dưỡng này tới các khách hàng
giàu có như nó từng cam kết. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất ủng hộ
dự án này nhưng hiện mọi thứ vẫn chưa khả quan hơn.
"Chúng tôi chỉ cần bán 100 căn biệt thự để trả nợ. Tôi tin rằng chúng
ta có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này trong 4 đến 5 tháng và
khánh thành một phần của dự án vào năm 2019", Mezher Yerdelen,
phó chủ tịch của Sarot Property Group nói hồi năm 2018.
Tuy nhiên, đó chỉ là những gì mà họ kỳ vọng trước khi đại dịch
Covid-19 ập đến, dập tắt tất cả và biến Burj Al Babas trở thành
một "thị trấn ma" như hiện nay.
Bao phủ bằng một lớp tuyết trắng mỏng nhẹ, Burj Al Babas mang một
vẻ ngoài giống như trong truyện cổ tích hơn