Hành Trình “Về Sài Gòn” Trong Mùa Tạ Ơn 2022

Phương Hoa

Sống ở miền Bắc Cali, mỗi lần có dịp đi Nam tôi thích gọi là “Về Sài Gòn.” Bởi vì chỉ có ở Little Saigon tôi mới có cảm giác là “về nhà” Sàigon xưa của tôi. Đi bộ trong khu mua sắm Phước Lộc Thọ, nhìn những bảng hiệu tiếng Việt, ngắm những chiếc nón lá đó đây, và nhất là đi ngang qua
những cái giá treo hàng lô hàng lốc áo dài Việt Nam, tôi đã có lần tưởng mình đang đi trên đất Sài Gòn hoa lệ ngày xưa, và quên mất là mình đang ở trên đất Mỹ.

Thứ Sáu vừa rồi, NOV 11, 2022, đài truyền hình VNA-TV ở miền Nam California có mời nhóm thi văn đàn Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) Bắc Cali chúng tôi đi dự lễ kỷ niệm 12 năm thành lập.

Tôi đi máy bay cùng ông xã xuống trước phái đoàn VTLV một ngày, vì chúng tôi cần thăm viếng vài người bạn, và đặc biệt là thăm vị ân nhân “người cha thứ hai” người đã từng quên thân mình lao vào cơn sóng dữ cứu tôi thoát chết, giành giật tôi cho khỏi bị sóng cuốn đi, như tôi đã
viết trong bài “Thi Ân Bất Cầu Báo” trước đây đăng trên Việt Báo VVNM. Nếu không gặp người ngày ấy, thì bây giờ thân tôi đã là cát bụi.