Bà mẹ buồn vì con gái khó gả chồng

Chuyện cười ngày chủ Nhật, vui luôn là chính!

Hãn.



Bà mẹ buồn vì con gái khó gả chồng
Click image for larger versionName: 34.jpgViews: 0Size: 124.5 KBID: 2019180

Cả nhà đang ăn cơm, đột nhiên mẹ Lý nói:

– Người ta hay bảo: “Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”. Tôi chả thấy đúng tí nào!

Lý nghe thấy vậy liền ôm mẹ làm nũng:

– Đúng rồi mẹ yêu ạ, làm gì có chuyện con lấy chồng rồi quên mẹ chứ!

Mẹ Lý vừa lắc đầu vừa thở dài:

– Không, ý của mẹ là làm sao có thể so sánh khập khiễng thế chứ! Bát nước đổ đi thì dễ còn gả được chồng cho con gái thật quá khó!

– @@

Quá cay vì mưu của vợ
Click image for larger versionName: 35.jpgViews: 0Size: 100.7 KBID: 2019179

Hai vợ chồng đang ngồi xem chương trình trình diễn thời trang trên ti vi, đột nhiên cô vợ chỉ vào màn hình hỏi chồng:

– Em với cô người mẫu này, ai xinh hơn?

Anh chồng quay sang bẹo má vợ nói:

– Đương nhiên là em rồi!

Vợ liền chỉ vào một cô khác:

– Thế còn cô kia?

– Là em!

– Vậy em với bạn gái cũ của anh?

– Vẫn là em!

Nghe thấy thấy cô vợ liền tru tréo lên:

– Á à, giờ mới lộ cái bộ mặt ra. Thế mà anh dám bảo tôi là tình đầu của anh à?

Tin tốt lành của vợ
Click image for larger versionName: 38.jpgViews: 0Size: 75.5 KBID: 2019176

Một người đàn ông đang làm việc thì nhận được điện thoại của vợ. Anh nghe điện với giọng gấp rút:

– Có chuyện gì em nói nhanh lên, anh đang bận lắm, công việc đang bù đầu đây.

Cô vợ nói với giọng hoảng loạn:

– Em có một tin tốt và một tin xấu cần phải báo cho anh ngay lập tức!

– Được rồi, em chỉ nói tin tốt thôi nhé còn những chuyện khác để về nhà nói sau!

Cô vợ im lặng một giây rồi nói:

– Xe cứu hỏa đã đến rất nhanh anh ạ!

– ???

Đúng yêu cầu công việc
Click image for larger versionName: 3.jpgViews: 0Size: 113.0 KBID: 2018792

Sau một tuần thử việc, giám đốc gọi Tèo vào phòng làm việc, ông ta quăng lên bàn một tập hồ sơ và nói trong giận dữ:

– Lúc phỏng vấn xin việc, cậu bảo với tôi rằng cậu đã tốt nghiệp loại xuất sắc và có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Vậy mà theo thông tin tôi điều tra được thì cậu vẫn còn chưa tốt nghiệp do đang nợ môn, và đây là công việc đầu tiên cậu có. Cậu giải thích đi!

Tèo nhún vai thản nhiên đáp:

– Tôi thấy tôi đạt đúng yêu cầu tuyển dụng của công ty đấy chứ!

Giám đốc tức giận:

– Cậu nói vậy là sao?

– Không phải yêu cầu công việc của công ty là cần những người có trí tưởng tượng phong phú sao?

– !!!

Chỉ vì điều này mà vợ chồng cãi nhau
Click image for larger versionName: 5.jpgViews: 0Size: 109.9 KBID: 2018790

Tý vào Tèo là hàng xóm của nhau. Một hôm hai người ngồi tán gẫu, Tý hỏi:

– Hôm qua tớ thấy hai vợ chồng cậu cãi nhau cả buổi sáng. Có chuyện gì sao?

Tèo nhăn mặt nói:

– Nói ra thì bảo vạch áo cho người xem lưng. Nhưng vợ tớ không chịu nói cho tớ biết cô ấy đã tiêu gần một tháng lương của tôi vào việc gì.

Tý hỏi tiếp:

– Vậy ư? Thế sao sáng nay, tôi thấy hai vợ chồng anh lại to tiếng hơn cả hôm trước nữa.

Tèo hậm hực:

– Vì sáng nay cô ấy đã nói cho tôi biết cô ấy đã tiêu số tiền đó vào việc gì!

?$&!?