* Hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
– Tại sao các cơn bão lại toàn được đặt tên phụ nữ nhỉ, nào là bão Katrina, nào là bão Maria, Isma…
– Dễ hiểu thôi, vì chúng có những nét giống hệt phụ nữ: Thoạt tiên chúng bí ẩn và không thể đoán trước, nhưng sau đó nó cuốn đi tất tần tật, cả nhà cửa, cả xe cộ…
* Này con, con hãy nhớ nhé – mẹ dặn dò cô con gái lớn – phụ nữ và đàn ông khác nhau lắm. Phụ nữ muốn nhiều điều, nhưng là muốn ở một người đàn ông mà thôi, đàn ông thì chỉ muốn có một điều, nhưng là ở nhiều người phụ nữ.
* Con trai hỏi bố:
– Bố ơi, “giải pháp thay thế” nghĩa là gì bố nhỉ. Con thật sự không hiểu.
– Con hãy tưởng tượng thế này nhé – ông bố giảng giải – Chẳng hạn bố cho con 10 nghìn rúp, con dùng số tiền ấy mua 10 con gà. Chúng đẻ trứng, chúng ấp trứng,đàn gà ngày càng nhiều, con phải xây dựng cả một trang trại gà… Nhưng rồi chẳng may bỗng dưng xảy ra một trận lũ lụt, thế là tất cả gà của con bị chết hết.
– Trong trường hợp đó, là gà bị lũ lụt cuốn trôi và chết hết thì con hiểu được, nhưng con vẫn muốn hỏi bố thế “giải pháp thay thế” là gì ạ?
– Con trai, giải pháp thay thế là nuôi vịt.
* Luật sư hỏi khách hàng:
– Anh có muốn tôi cãi cho anh không? Mà này, anh có tiền không đấy?
– Tôi không có tiền, thưa ông, nhưng tôi có một chiếc ô tô thể thao mới.
– Nghĩa là anh có thể có tiền để trả thù lao cho tôi. Thế anh bị buộc tội ăn cắp thứ gì?
– Tôi bị buộc tội ăn cắp một chiếc ô tô thể thao mới.
Chiếm lấy em đi
|
* Một chàng trai định nhảy lầu tự sát vì người yêu 8 năm sắp đi lấy chồng.
Cảnh sát đến nơi, điềm đạm nói: "Anh được ăn nằm với vợ người khác tám năm trời, anh thiệt thòi gì mà phải nhảy lầu?".
Chàng trai nghe xong, nghĩ ngợi một hồi rồi cẩn thận rời khỏi ban công, quay vào phòng, đóng cửa lại.
* Thấy thằng bạn thân đi BMW đến, chàng trai ngạc nhiên hỏi:" Lấy đâu ra thế?"
Thằng bạn thân trả lời: "Tối qua đi bar quen một em, em ấy lái xe lôi mình lên núi hóng gió, rồi em ấy cởi quần áo ra bảo mình có thể chiếm lấy bất cứ thứ gì mình muốn, nên mình chiếm được con xe này".
Chàng trai gật gù đáp: "Cũng phải, quần áo của cô ấy sao cậu mặc vừa được". |
|