Đang đứng một mình trong quán bar, đột nhiên có một anh chàng đẹp trai, lịch lãm tiến lại gần Mary.
Anh chàng không nói gì chỉ thi thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Sau một hồi lâu, Mary sốt ruột hỏi:
– Có ai đó đang trễ hẹn với anh à?
Chàng trai mỉm cười xua tay:
– Không, đây là chiếc đồng hồ ngoại cảm không phải loại đồng hồ để xem giờ. Anh phải vất vả lắm mới mua được nó đấy!
Mary tò mò:
– Đồng hồ ngoại cảm là thế nào?
Chàng trai từ tốn giải thích:
– Nó có khả năng đọc được suy nghĩ của người ở bên cạnh anh!
Mary nửa đùa nửa thật hỏi:
– Thật không đấy, vậy anh nói xem em đang suy nghĩ gì nào?
Chàng trai sờ chiếc đồng hồ, liếc nhìn Mary một cách tình tứ:
– Đồng hồ ngoại cảm nói em đang rất thích anh!
Mary cười phá lên:
– Ha ha, đồng hồ của anh đoán sai bét rồi nhé! Thậm chí em còn chưa biết anh là ai cơ mà, làm gì có chuyện đó.
Nghe vậy, chàng trai liền làm ra vẻ hốt hoảng nhìn chiếc đồng hồ:
– Chết thật, cái đồng hồ này lại chạy sớm mất một giờ rồi.!
Thói quen của nụ hôn đầu |
Sau nụ hôn nồng cháy buổi đầu hẹn hò, cô gái trẻ thẹn thùng nói với chàng trai:
– Đây là nụ hôn đầu tiên của em đấy. Trao cho anh rồi, sao này anh phải yêu thương em thật nhiều đó, biết chưa?
Chàng trai thủ thỉ:
– Đây cũng là nụ hôn đầu của anh. Em cũng phải chịu trách nhiệm đấy.
Cả hai cùng im lặng nhìn nhau nở nụ cười. Một lúc lâu sau, thiếu nữ thắc mắc:
– Mà này, tại sao bọn đàn ông các anh mỗi lần hôn xong đều thích nhai kẹo cao su thế?
Chàng trai nhún vai:
– Quen rồi.
Không thể tin lời thề của người yêu cũ |
Tèo đang nằm chơi game thì nhận được điện thoại từ số máy lạ.
– Anh đang làm gì vậy? – giọng nữ lên tiếng.
Tèo nhướng mày:
– Ai thế?
– Em Tũn nè. Lâu không gặp, anh quên em luôn rồi à?
Tèo ngạc nhiên hỏi lại:
– Ơ, em vẫn còn sống cơ á?
– Sao anh lại nói kỳ thế? – Tũn khó chịu.
Tèo nhún vai đáp:
– Ờ thì anh nhớ ngày xưa em nói ‘thiếu anh em không sống nổi’ nên từ hồi em bỏ anh, anh cứ tưởng…
Có đúng không? |
Một chàng hí hửng kể cho bạn nghe, sau thời gian "trồng cây si", nàng đã rung động và đáp lại tình ý.
– Hôm qua tớ đứng dưới cửa sổ nhà nàng, hát tặng một bản tình ca làm rung động nàng. Thế là tớ được nàng ném tặng một bông hoa đầy tình ý!
– Thế tại sao đầu cậu lại băng bó thế kia?
– Có lẽ vì quá xúc động nên nàng quên ngắt hoa ra khỏi chậu.
– ?!! |
|
|
|