NTT – Thảm hoạ “Chính trị hoá” – Chương 164

ACE Thân quý,

Thành thật xin lỗi về sự vắng mặt một tuần nay của tuấn. Mong ACE hiểu cho tên lính già này phải ngất ngư con tầu đi mấy ngày vì cô nàng COVID đến thăm. Tin vui là hôm nay đã hồi sức và chỉ cần tự cấm cung vài ngày cho đúng luật. Trong cả hai năm qua, chính quyền Harris Biden và bọn T4 hù doạ chúng ta đủ điều về COVID, nhưng theo kinh nghiệm mấy ngày qua, nó chỉ là một loại cúm có thế thôi. FYI, mình cũng đã chích ngừa 3 mũi rồi, chẳng phải nhà khoa học thôi thì cứ cho là nhờ 3 mũi đó mới ngoe nguẩy được như hôm nay. Thật hư chỉ có Chúa Phật mời biết!

Mấy ngày đầu, người mệt mỏi rã rời, không muốn làm gì và ho rất nhiều. Mình ngậm Vitamin C, uống gần hết chai thuốc ho, trùm mền ngủ cho sướng … Qua ngày thứ sáu, mọi chuyện trở lại bình thường, bớt ho đến 95%, và ngồi viết bài mới:

https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com/

Chúng tôi không xem thường cô nàng COVID, nhưng thấy chính quyền Biden hù doạ khiến ai cũng hoảng sợ. Họ cai trị dân như thế đó. Sợ hãi, ở nhà, bỏ phiếu qua bưu điện, thế là đảng ta lại thắng lớn!

Bài viết nói về màn hù doạ khác với 2,033 chữ. Rất mong chúng ta lưu ý. Thân chúc ACE bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn