Thấy con gái vừa khóc nức nở vừa kéo va li về, mẹ Tý ngạc nhiên hỏi:
– Sao thế con gái, thằng Tèo lại làm gì có lỗi với con à?
Tý vừa khóc vừa nói:
– Mẹ đừng nhắc đến hắn nữa, anh ta thật quá đáng! Con không thể chịu nổi nữa rồi.
Mẹ Tý ôm cô vào lòng và dỗ dành:
– Nín đi con gái yêu. Kể cho mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì?
Tý vẫn thút thít nói:
– Hôm 8/3 vừa rồi, anh ta không mang gì về tặng con cả. Thế là con bảo anh ấy đi ra ngoài tìm mua một thứ gì đó khiến con trở nên quyến rũ, xinh đẹp hơn thì hãy về nhà.
Mẹ Tý thốt lên:
– Thế hóa ra suốt đời nó không được về nhà nữa à?
– !!!
DẠI DỘT TRONG TÌNH YÊU
Chàng và nàng đang trong một buổi hẹn hò lãng mạn. Nàng hỏi chàng:
– Anh yêu, hãy kể em nghe về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi!
Chàng rầu rĩ đáp:
– Em thông cảm, anh không muốn dại dột thêm một lần nào nữa.
Nàng ngạc nhiên:
– Anh nói vậy nghĩa là sao?
– Vì các cuộc tình trước đây của anh đều kết thúc bằng việc này!
– ??!
MẮC BẪY BẠN GÁI
Một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự với nhau, đột nhiên cô gái tỏ vẻ đăm chiêu không nói lời nào.
Chàng trai thấy vậy liền hỏi:
– Có chuyện gì thế em yêu?
Cô gái thỏ thẻ trả lời:
– Có điều này làm em băn khoăn bấy lâu nay, cô bé hàng xóm của anh ấy, vừa ngoan ngoãn lễ phép, gia cảnh khá giả, lại trẻ trung có học thức. Mà anh chưa từng một lần động lòng ư?
Chàng trai kéo bạn gái vào lòng:
– Chả nhẽ cứ gặp ai xinh đẹp giàu có là anh sẽ động lòng hết sao?
Cô gái trợn mắt lên với người yêu:
– Hóa ra là anh luôn cho rằng cô ta xinh đẹp, nãy giờ em chưa từng công nhận điều đó đâu đấy!
– !!?
LÀM NGƯỜI LỚN KHÔNG VUI
Một đám con gái đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì một người thở dài:
– Tự dưng tớ nhớ hồi tụi mình còn bé quá. Hồi đó chẳng có tiền nhưng thật hạnh phúc và vô tư biết bao. Còn bây giờ thì…
Mọi người nghe vậy cũng thở dài:
– Bây giờ có tiền rồi nhưng không còn vui vẻ như ngày còn bé phải không?
Cô gái kia lắc đầu buồn bã:
– Không phải, ý tớ là bây giờ cũng không có tiền mà sao chẳng thấy vui vẻ như trước gì cả!
– !!!
Chữa cháy
Tại một bệnh viện, xảy ra một đám cháy lớn.
Sau khi dập tắt đám cháy hoàn toàn, đội trưởng lính cứu hỏa báo với giám đốc bệnh viện:
_Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn. Tại tầng hầm, chúng tôi cứu được 9 nạn nhân. Chúng tôi cấp cứu tại chỗ, đã thổi ngạt & ép tim cứu hồi tỉnh được 4 người, còn 5 người kia rất tiếc là không cứu nổi.
Giám đốc bệnh viện nghe xong lăn ra bất tỉnh. Mọi người xúm lại, đỡ dậy săn sóc. Một lúc sau mới tỉnh lại, giám đốc bệnh viện liền thều thào nói nhỏ với đội trưởng lính cứu hỏa 👩*🚒:
-Trời ơi, dưới tầng hầm là nhà xác của bệnh viện mà.