Xin đừng bỏ đồng đội!

ACE thân quý,

Trong vài ngày qua, tuấn nhận được rất nhiều e-Mails từ các anh, chị huynh trưởng đáng quý, đến bằng hữu, và ngay cả thế hệ tuổi 30 … Rất nhiều, xin trân trọng cám ơn tất cả với sự biết ơn vô cùng.

Có nhiều e-Mails khuyến khích về chương trình "TIẾNG NÓI BẢO THỦ" rất còn non trẻ mới được một ngày tuổi, góp mặt trên SBTN. Bên cạnh đó cũng có những e-Mails báo động, coi chừng đi vào quỹ đạo của một hệ thống truyền hình thiên tả, nhanh chóng tuấn sẽ bị đồng hoá. Những bạn đó cho biết: Họ không thể chấp nhận những cao ngạo, coi thường khán thính giả, và thiên Dân chủ 100%, cũng như chửi Tổng thống Trump bất kể đúng hay sai của hai phóng viên Đỗ Dzũng và Mai Phi Long, đó là lý do họ chia tay với SBTN.

ACE thân quý, tuấn không thể trả lời từng e-Mails một vì quá nhiều, mong rằng ACE hiểu cho và thông cảm. Tuy nhiên tuấn xin thưa:

1) LỜI XIN LỖI. Vì ở khác múi giờ với California nơi SBTN đặt trụ sở chính, nên tuấn vướng phải sai lầm về giờ phát hình. Xin nói rõ lại, "TIẾNG NÓI BẢO THỦ" có mặt trên SBTN từ 12:00 đến 12:30 trưa (giờ California) từ Thứ hai đến Thứ sáu.

2) Với tên của chương trình "TIẾNG NÓI BẢO THỦ" ngay từ bước đầu tuấn đã xác định "căn cước" (I.D) của mình. Rất mong ACE yên tâm và tin tưởng nơi tên lính già từng chiến đấu, vào tù ra khám, vượt ngục cộng sản … Sẽ luôn giữ bản sắc chính trị của mình. Ở tuổi 72, không dễ gì thay đổi. Yêu thương tuấn, xin vui lòng STOP mọi lời báo động, và hãy xem những gì tuấn làm từ nay trở đi. Tuổi gần đất xa trời này chắc là đủ trưởng thành để biết phân biệt giữa ĐÚNG và SAI. ACE hãy xem SBTN, góp ý, phê bình chắc sẽ giúp tuấn nhiều hơn những lời báo động. Hãy nhìn về phía trước, chúng ta không thể lái xe và tập trung vào kính chiếu hậu!

3) Từ trước đến nay, tuấn chưa bao giờ có SBTN tại nhà, điều này cũng rất thẳng thắn để nói cùng anh Trúc Hồ và các thành viên trong Hội đồng Quản trị SBTN (và hiện nay cũng không có TV trong nhà, chỉ xem tin tức trên computer và iPad.) Thú thật cùng ACE, đối với cá nhân tuấn, vừa tìm ra một cách sống bình an, đó là "No TV" nó chiếm quá nhiều quỹ thời gian của mình. Nhiều ACE hỏi đường link trên Youtube, xin phép cho tuấn hỏi lại ban Kỹ thuật của SBTN cho rõ vấn đề, và sẽ thưa cùng ACE nhanh chóng nhất.

4) Chúng ta, những người Việt tỵ nạn cộng sản, những công dân Hoa Kỳ, chắc sẽ hiểu hơn ai hết: Thông tin CHÍNH XÁC và TRUNG THẬT là tôn chỉ hàng đầu để chống cộng. "TIẾNG NÓI BẢO THỦ" sẽ tuân theo nguyên tắc vàng đó. tuấn xin hứa sẽ không bao giờ lợi dụng diễn đàn để chống đối một chính trị gia, hoặc cựu Tổng thống như một số bình luận gia trong cộng đồng. Nhưng sẽ chống đến cùng những bất công xã hội, những quyết định đi ngược lại quyền lợi Hoa Kỳ, đến từ những người lĩnh đạo chính trị, dù họ thuộc bất cứ đảng phái nào. "TIẾNG NÓI BẢO THỦ" không bênh Trump nếu ông ấy làm sai, tai hại đến đất nước, và cũng không nhắm mắt bịt tai ủng hộ Biden khi Hoa Kỳ bị cả thế giới xem thường và đất nước chìm trong "lạm phát". Đặt TỔ QUỐC THỨ HAI CỦA CHÚNG TA LÊN TRÊN HẾT. Nếu ai không đồng ý, xin chào tạm biệt, chúng ta không có duyên với nhau!

5) Con người có thể khó thay đổi vì định kiến, hoặc bị tẩy não quá lâu. Nhưng các hệ thống thông tin, truyền thanh và truyền hình SẼ phải thay đổi để tồn tại. SBTN cũng không khác gì CNN, mục tiêu ban đầu của SBTN chắc chắn mong muốn sẽ là tiếng nói trung thật của người Việt hải ngoại. Những người trong ban điều hành SBTN cũng sẽ có người theo khuynh hướng Dân chủ và người khác Cộng hoà, điều đó là tự nhiên. Có thể (theo tuấn suy đoán) trong những năm qua SBTN chẳng may bị chiếm đoạt bởi một vài phóng viên cực tả, điều đó khiến rất nhiều khán thính giả chia tay?

Tin vào số phận, hay chúng ta dùng chữ "Vận nước" trong nghĩa rộng hơn. "Vận nước" có lúc vinh quang và cũng có khi suy vong, con người cũng thế, và các công ty, hệ thống truyền thông cũng không thoát khỏi vòng quay lên xuống của trời đất. CNN đang làm cuộc cách mạng, tuấn tin rằng SBTN cũng hướng về con đường đó. Điều duy nhất tuấn cầu xin ACE hãy rộng lòng quay trở lại SBTN và theo dõi việc làm của "TIẾNG NÓI BẢO THỦ". Quá khứ, ai cũng có lỗi lầm, xin mọi người hãy vì một tương lai Hoa Kỳ tốt đẹp hơn trong hai năm qua, quay trở về mái nhà xưa SBTN.

FYI, anh Trúc Hồ, CEO của SBTN cam kết riêng với tuấn: SBTN sẽ không can thiệp vào chương trình "TIẾNG NÓI BẢO THỦ" chỉ có một yêu cầu: Hãy đặt tổ quốc Hoa Kỳ lên trên đảng phái, và thông tin trung thật. Và tuấn cũng thưa cùng anh Trúc Hồ, ngày nào SBTN can thiệp trực tiếp hay gián tiếp làm mất đi tính cách độc lập của "TIẾNG NÓI BẢO THỦ" ngày đó tuấn xin rút lui. Gửi đến ACE lời cam kết danh dự này.

Cuối cùng, xin thưa cùng quý ACE vô cùng thân thương, tên lính già này chẳng may phải buông súng, nhưng cám ơn tổ quốc thứ hai Hoa Kỳ, hắn sẽ không bao giờ bẻ cong ngòi bút. Thưa những chiến hữu năm xưa, các vị đàn anh, huynh trưởng, khoá đàn em, xin ĐỪNG BỎ ĐỒNG ĐỘI TRONG TRẬN CHIẾN SỐNG CÒN NÀY.

Vô cùng thân thương,

nguyễn tường tuấn
tiengnoibaothu

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading