Chân thành Cảm tạ

ACE Thân quý,

Trong tuần qua, bị đánh tơi bời, vui thật. Đạn pháo kích đến tứ phía, kể từ ngày xuất hiện trên chương trình "SBTN – Tiếng nói Bảo thủ." Phe thiên tả đánh là chuyện bình thường, chấp nhận! Cộng sản, dư loạn viên bò đỏ, không sao! Bring it on! Lại còn sự góp sức của khuôn mặt ồn ào trong tập thể cựu Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hoà mới là đáng tiếc! Thả bom bằng C47 (không phải Skyraider, A 37 hay F5) lên đầu phe ta! Xin các chiến hữu Không quân tha tội cho tên lính Trinh sát Bộ binh không biết gì về máy bay, từ trước đến giờ có nghe một vị sĩ quan Không quân đòi dùng C47 ném Thích Trí Quang ra khỏi máy bay, nên nghĩ rằng C47 có thể thả bom được!

Tin chiến trường: bên ta vô sự, tuấn xin chân thành cảm tạ quý ACE đã ưu ái phản pháo bênh vực: Bác sĩ Phạm Hiếu Liêm, Chủ tịch VACA (Liên minh Bảo thủ người Mỹ gốc Việt), nhà văn Bùi Mạnh Hùng, Thục Vũ, Phil Nguyễn, một khán thính giả mang tên Khôi Trần … Các vị sau, tuấn chưa hề được quen biết, nhưng đã nhanh chóng giúp đỡ, phản công, chống lại những luận điệu đánh phá rẻ tiền. Còn nhiều ân nhân âm thầm khác mà tuấn chưa kịp nêu tên, xin các huynh trưởng, ACE nhận nơi đây lòng biết ơn và quý mến vô cùng của tuấn.

Câu chuyện vô duyên bắt đầu như sau:

︎1. Một số người chống đối việc tuấn phụ trách chương trình "Tiếng nói Bảo thủ" trên SBTN. Đối với tuấn, điều này không có gì buồn phiền cả, vì sống ở đất nước tự do và rất nhiều ACE chị em chúng ta đã trải qua tù đầy, vượt biển, băng rừng, để đánh đổi lấy hai chữ TỰ DO. Mặc dù không đồng ý với việc chống đối này, nhưng tuấn vẫn KÍNH TRỌNG tiếng nói khác biệt. Công dân đất nước TỰ DO đâu cần phải xin ý kiến ai cho một quyết định bản thân? Quý vị có toàn quyền giữ ý nghĩ riêng của mình, nhưng xin đừng đòi người khác phải theo ý mình? Chúng ta có phải xin phép cộng đồng từng tiếng nói, lời văn, quen ai, làm việc với ai không? Absurd! Xin đừng nhân danh chống cộng mà vô tình trở thành cực đoan không khác gì cộng sản. Cứ ai nói khác, suy nghĩ khác, là chụp nón cối. Ai sẽ là người hưởng lợi nhất? Phải chăng là bọn Khỉ Trường Sơn? tuấn không hề ứng cử một chức vụ gì trong cộng đồng, tại sao lại phải chiều lòng những người khó tính? Cũng không xin một chân nào trong các hội đoàn, xin quý vị đừng quá khó tính!



2. Về video trên chương trình Sean Le – Tiếng nói Tự do, xin khẳng định: 1) Tựa đề video do Sean Le, người phụ trách chương trình đặt, bản thân tuấn không biết, cho đến khi thấy xuất hiện trên màn hình! Trong chương trình chính live stream không hề có tựa đề đó. 2) Câu chuyện tuấn nói cám ơn hcm, là một kiểu nói "Mỉa mai" (xin nghe kỹ toàn văn qua video chính gốc không bị edit bởi phe nhóm chống đối). Anh BMH biết và viết rõ điều này để phản bác lập luận chụp mũ. Có thể có trường hợp sau: a) Một số người không nghe toàn bộ, cứ thấy tên hcm là nổi nóng. b) Vài người biết là sự "Mỉa mai" nhưng vì lý do nào đó, bẻ cong sự thật. 3) Bản thân tuấn không có vấn đề gì với Sean Le trên lĩnh vực truyền thông, thu hút khán thính giả qua tựa đề gây chú ý. Xin cám ơn anh Richard Diệm đã nhanh chóng đưa ra nguyên bản video và sẽ nhờ Sean Le gửi thêm đến quý ACE, để tránh bản chính bị edit.



Từ nay đến ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, chỉ còn đúng 72 ngày nữa! Những người bảo thủ cần bình tĩnh để cùng nhau tái chiếm lại lưỡng viện Quốc hội, khoá tay chính quyền bất lực Joe Biden. Hay là đánh đấm nhau? Dựa vào một lời nói "châm biếm" mà có người không hiểu hay cố tình không hiểu để tấn công người cùng chính kiến, không được thông minh cho lắm!



3. Không tấn công cá nhân, tấn công vấn đề. Nhân sinh quan của tuấn và đặc biệt quan điểm về chính trị xin thưa rõ ràng là KHÔNG TẤN CÔNG CÁ NHÂN. Mấy chục năm qua, anh chị em chúng ta đánh nhau, giết nhau, nói xấu nhau đã quá đủ rồi. Xin đừng nhân danh chống cộng mà đưa nhau lên mạng chửi rủa, không khéo các bạn đang vô tình làm tay sai cho cộng sản. Bao nhiêu nghị quyết khốn nạn của bọn cộng sản trong nước, đưa ra không ngoài mục đích chia rẽ người chống cộng chúng ta. Có vẻ như chúng đã thành công khi có một vài cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà tự phong mình thành thánh sống, chửi cả vị cựu Tư lệnh trước giờ lâm chung, là kẻ đào ngũ, trong khi chính mình có hơn gì đâu?



"Tôi là ai mà phán xét" Câu nói của Đức Giáo Hoàng Francis đáng để chúng ta suy nghĩ. Thánh kinh chẳng từng dậy, "Sao ngươi nhìn thấy cọng rác trong mắt anh em mình, mà không thấy cây đà trong mắt ngươi?" (Luca 6:41-42). Chỉ mong vị cao niên, chống cộng, đừng trở thành nhà độc tài trên bàn phím, bắt mọi người phải ăn nói đúng như mình muốn. Chỉ mong cụ dùng máy bay của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà di tản, hãy thương đám lính chúng tôi ở lại cho đến ngày cuối trận chiến, vào tù cộng sản, trốn tù, vượt biên, xin đừng dậy chúng tôi chống cộng. Xin lỗi, cụ không đủ tư cách! tuấn đã nhanh chóng viết e-Mail gửi vị anh hùng chống cộng, người từng cao giọng phê bình Cố Đại tá Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là đào ngũ, xin ngài ban ơn lành rút tên nguyễn tường tuấn ra khỏi danh sách của ngài, và tuấn cũng thẳng thắn thưa rằng mình cũng làm như vậy. Thật là tội nghiệp, một người nhìn thấy cọng rác trong mắt người khác, và quên đi cây đà trong mắt mình!



Chỉ là tên lính quèn, tử thủ An Lộc 100 ngày, bị thương nơi chiến trường ba lần, trốn tù cộng sản ba lần, tuấn xin hứa cùng ACE thân quý sẽ không bao giờ đào ngũ khỏi lý tưởng "Bảo thủ" sẽ không để bất cứ ai mua chuộc, và sẽ tiếp tục bảo vệ Tổng thống Trump trong trận chiến ác liệt này. Bảo vệ một Tổng thống hy sinh vì nước vì dân có gì phải sợ? FYI, tuấn chưa hề gặp, hay nhận một xu nào từ đảng Cộng hoà hay Tổng thống Trump, bênh vực cho chính nghĩa và lẽ phải là chính.


Cũng mong một vài vị huynh trưởng vì quá thương tuấn, nên khuyến khích phải coi chừng dư luận, một số cựu chiến binh Sư đoàn 5 đã nổi giận. Câu trả lời: Thưa anh, tuấn làm việc theo lương tâm, không theo dư luận và cũng không theo lương lậu. Không ai có thể chiều lòng mọi người! Trận chiến từ nay đến ngày bầu cử đang khốc liệt, nếu anh thương tên lính già, xin đừng mang cái dư luận hoặc một số cựu chiến binh nổi giận. Ai thích thì nghe, không thích thì đừng vào các chương trình có mặt tuấn, mong bình an luôn ở cùng quý vị.



Trân trọng cám ơn thời giờ quý báu của ACE, quý anh chị huynh trưởng với bức thư cám ơn này. Thân chúc ngày cuối tuần bình an, và hạnh phúc.


tuấn


















Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading