Căn cước người tị nạn – Tưởng nhớ một thảm họa đã xảy ra cho nước Mỹ

On Saturday, September 10, 2022 at 11:55:50 PM EDT, P. Nguyen via Vaca wrote:

Các ACE thân mến,

Ngày 11/09*/2019, tôi có viết một bài được đăng trên Vietbao Nam Cali để tưởng nhớ một thảm họa đã xảy ra cho nước Mỹ, quê hương thứ hai của chúng ta.
Năm 2019, đất nước Hoa Kỳ chưa bị tan nát như năm 2020, 2021 và 2022.
Năm 2019, người Việt chúng ta không để ý nhiều đến tình hình chính trị ở Mỹ như về đàng CH và DC. Cho dù trong sinh hoạt chính trị của cộng đồng của người Việt QG hải ngoại,
vấn đề chống cộng vẫn sôi nổi đi đôi với sự ồn ào của các việc bầu cử địa phương nơi có các ứng cử viên ngưởi Việt ra tranh cử.
Nói đến Trump, Hillary, Biden, Clinton, hình như các câu chuyện đó không phải là đầu đề bàn cãi và dính dáng gì đến người Việt chúng ta cho dù nay đã là công dân Mỹ.
Ôi! ngày tháng đó của năm 2019 thật hạnh phúc và êm đềm.
Xin mời đọc tâm tư của tôi vào ngày 9/11/2019.

https://vietbao.com/a298595/can-cuoc-nguoi-ty-nan

Thank you.

Phil Nguyen

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading