Một giờ trưa ngày 11 tháng 9, khi nhóm anh em thiện nguyện cùng với nhân viên của Carrollwood Park chuẩn bị trang trí sân khấu lộ thiên thì sấm sét mây đen kéo đến vần vũ và mưa như trút nước…có lẽ ông trời cũng khóc thương cho những nạn nhân 9/11 hay sao mà…tội nghiệp cho anh em thiện nguyện anh Hiệp, anh Sĩ Tiến và Minh Ánh bị gió tạt ướt lem nhem: phông nền vẽ bằng acrylic chảy màu tèm lem! Như vậy thì làm sao mà tổ chức Tết Trung Thu cho các em đây?
Minh Ánh tha thiết cầu nguyện "Trời, Thượng Đế xin vì niềm vui của các em mà ngừng mưa dùm con chút! Cho tụi con đem được niềm vui tới cho các em và giúp xây dựng Cộng đồng tại Tampa này!"
Quả thiệt sau đó trời quang, mưa tạnh.
Các anh em quyết định dời vào trong hội trường của Nature Center thay vì làm ngoài sân khấu.
Hội trường tuy nhỏ nhưng cũng khá ấm cúng và đủ chỗ cho quan khách, ban nhạc, và sân khấu cho các em biểu diễn.
Cả Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc: chị Mộng Tần, anh Quang, anh chị Trí-Hoa, Phước-Mai, Chị Liên, Dì Màu, Dì Chanh, anh Đức, và các bố mẹ trẻ, anh chị Tâm Hiệp chủ tiệm LA Nails , anh Cựu Chủ tịch CDNVQG Tampa Bay, anh Lâm, cựu Cố Vấn CDNVQG TPB…cùng các em trẻ ROCT, ban nhạc Cộng Đồng gờm anh Hinh, Huy Phụng, Thu Hoài, chị Susie Hiền, cháu MC Thanh Vân, Võ sư Taekwondo Hoàng Triều, anh chị Thu – Lim, anh chị Thế – Nguyệt Yến, anh Phương handyman, các bố mẹ trẻ đại diện AAPI Bay Pines VA Hospital, Carrollwood Park Conservancy…và cả nhân viên của Carrollwood Park cùng xắn tay áo góp sức trang trí, khiên dọn bàn ghế và chuẩn bị trưng bày, chỉ một loáng chưa đầy 2 tiếng là xong xuôi!
Mặc dù có trục trặc về phần ẩm thực cho thiện nguyện viên và quan khách mời đặc biệt, vì anh thiện nguyện viên lo việc chở cái grill tới để nướng thịt và chủ grill có sự hiểu lầm về người chuyên chở là người khác…
Tuy nhiên cuối cùng thì mọi chuyện vẫn êm xuôi: trời mát mẻ sau cơn mưa, các em hát múa, biểu diễn võ thuật suôn sẻ, các quan khách chính quyền địa phương có những lời khen thưởng cho cộng đồng Mỹ gốc Việt đã thành công và hội nhập nhanh chóng tạo sức mạnh cho sự đa dạng, đa văn hóa cho nước Mỹ và chứng nhận tháng 9 là tháng lễ hội Thiếu Nhi trong Mùa Thu Hoạch Trăng Rằm.
Chương trình được bắt đầu với các em nữ Thiếu Sinh Quân binh chủng Hải Quân của trường của trường trung học Gaither. Mong sao các em thiếu niên Mỹ gốc Việt sẽ tham gia chương trình này để rèn luyện đức tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.
Ban tổ chức chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ tài chánh: Chùa Phật Pháp, Niệm Phật Đường Phổ Môn, Dr Phương Anh Nguyen, Dr. Thanh Nguyen, cô Phương Lan Huỳnh, anh chị Tâm Hiệp, Gia đình Khí Công Hoàng Hạc, các cơ sở doanh thương Việt Nam đã tặng Gift certificates hay coupons như Hao Wah Restaurant, Simply Phở, Phở An Hòa, Việt Kitchen, Thịnh An Tofu & Kitchen, Bánh Mì Factory, 7-11 George Rd/Memorial, LA NAils, Fancy Nails, United Nails, IV THC.
Chân thành cảm tạ đội múa lân Hỷ Lâm Môn đã cống hiến một màn biểu diễn múa lân thật đẹp và chuyên nghiệp.
Chân thành cảm tạ Master Hoàng Mạnh Triều đã bỏ công sức dạy các em trong vòng 1 tuần để biểu diễn thật xuất sắc!
Chân thành cảm tạ các anh chị em cô chú bác …đã giúp đỡ giăng biểu ngữ, múc thức ăn, nướng thịt, làm lồng đèn …
Chân thành cảm tạ ban nhạc Huy Phụng , anh Hinh Truong, các ca sĩ Thu Hoài, Loan Võ, Trúc Hà, MC Thanh Vân, Trúc Hà, và chị Susie Hiền không quảng ngại đường xa từ Orlando xuống giúp vui với hai bản nhạc Tuổi Mộng Mơ và Em Bé Quê.
Chân thành cảm tạ anh Lâm đã tặng cho những tấm hình thật đẹp để chúng ta giữ lại những kỷ niệm cho đời sau.
Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là các em thiếu nhi Mỹ gốc Việt cùng gia đình các bố mẹ trẻ: đã vì tương lai các cháu mà vất vã tập dượt, hướng dẫn, nấu thức ăn lo cho các em trong lúc tập, may áo, làm nón, mấn cho các em múa…các em đã biểu diễn thật xuất sắc! Đáng khen ngợi!
Một cây làm chẳng nên non…nhưng với sự chung sức của quý vị với cả tấm lòng thương yêu muốn xây dựng và bảo vệ tương lai con cháu chúng ta đã tổ chức thành công Tết Nhi Đồng cùng lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân 9/11 năm 2022 này.
Thông điệp chúng ta muốn gởi tới tất cả các gia đình Mỹ Gốc Việt cũng như người bản xứ và chính quyền địa phương là:
"Không chối bỏ lịch sử. Vươn lên từ đau thương. Cùng hàn gắn xây dựng trong tình yêu. Chia sẻ và thông cảm"
Và cuối cùng xin hãy dạy con em chúng ta:
"Ngày Nay Học Tập. Ngày Mai Giúp Đời"
Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau…
Minh Anh Truong Nguyen
(813) 570-0122















