Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…
Thông báo của ông Nguyễn Kinh Luân (cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Tarrant County) cho biết một vụ lừa đảo rất khốn nạn,
để lấy tiền đồng bào đang gặp hoạn nạn trong nước.
Xin mời Quý Vị xem để tường, và tiếp tay phổ biến rộng rãi, đặc biệt là Quý Vị hiện đang cư ngụ tại Đức Quốc..
Chân thành cảm tạ..
BMH ///
Washington, D.C
Sau đây là hình ảnh ông Lê Ung Trung và header của các account trên Facebook:
Kính nhờ quý cơ quan truyền thông, quý hội đoàn, qúy mail groups, tất cả quý thân hữu có phương tiện phổ biến thật rộng khắp.
Đi tới các nước Âu Châu là điều rất cần thiết.
Kính thưa quý đồng hương Việt Nam,
Hôm nay, ngày 15 tháng 9, 2022, ông Nguyễn Kinh Luân (cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Tarrant County) cho biết một vụ lừa đảo rất khốn nạn để lấy tiền người hoạn nạn.
Sự việc như sau: bà Trần Ngọc Anh, một dân oan ở Việt Nam từng bị tù đày tra tấn đánh đập gây hậu quả bệnh hoạn rất trầm trọng. Hiện bà có hoàn cảnh khó khăn, con gái là Trần Ngọc Loan phải bán hết số heo nuôi lấy tiền lo cho mẹ. Bà đang là nạn nhân của ông Lê Ung Trung hiện ở Frankfurt, Germany. Ông này hứa sẽ tặng bà Trần Ngọc Anh 200 đô la hay Euro gì đó. Nhưng ông ta lại yêu cầu bà Anh cho ông ta biết số trương mục ngân hàng, tên nhà băng, tên người chủ trương mục và số điện thoại để chuyển tiền mà ông ta hứa cho. Bà Anh đã cung cấp cho ông ta các chi tiết về trương mục của cô Loan. Lê Ung Trung sau đó gửi cho cô Loan một cái link để cô Loan log vào. Vì ở Việt Nam, không rành rẽ những chuyện này nên vô đã log in vào với các chi tiết về ID, Password.
Ngay sau đó, tất cả tám triệu tiền VN mà cô Loan có trong ngân hàng bị rút sạch. Khi cô Loan thắc mắc thì được trả lời là phải bỏ vào thêm 5 triệu nữa thì mới nhận được tiền của Lê Ung Trung!
Chúng tôi đã vào tìm và khám phá ông này có tất cả 4 account Facebook dưới cùng một tên Lê Ung Trung. Chúng tôi còn thấy ông này kết bạn đến 4000 người qua Facebook và có ghi lý lịch là cựu học sinh Chu Van An (Sài Gòn), cựu Sinh Viên Sĩ quan Trường Bộ Binh Thủ Đức. Ông ta hiện cư trú ở thành phố Frankfurt, Germany. Sự kiện có 4 account facebook với hàng ngàn bạn làm tôi nghĩ đến loại người có mưu đồ đen tối. Và sự kiện ông ta lừa đảo mẹ con bà Trần Ngọc Anh là bằng chứng rõ ràng nhất. Tôi đã gửi messages vào cả 4 accounts của ông ta để hỏi và yêu cầu ông ta hoàn trả tiền cho cô Trần Ngọc Loan.
Thật khó mà tin được một cựu sĩ quan QLVNCH, cựu học sinh trường Chu Văn An nổi tiếng, lại có hành vi đốn mạt đi lừa gạt lấy tiền của một phụ nữ nạn nhân chế độ Cộng Sản. Hành vi của ông ta vừa là tội phạm trên mặt luật pháp, vừa là tội lỗi đối với đồng bào.
Chúng tôi kính gửi bản tin này đế quý cơ quan truyền thông, quý tổ chức, hội đoàn, thân hữu để phổ biến thật rộng rãi ra công luận người Việt toàn thế giới hầu ngăn chặn các hành vi bỉ ổi có thể xảy ra về sau.
Chúng tôi cũng ân cần nhắc nhỡ quý đồng hương là không đặt lòng tin vào các loại bạn bè kết nạp trên các truyền thông xã hội nếu không quen biết nhau rõ ràng, không trả lời các email nào hỏi quý vị về các chi tiết ngân hàng, thẻ tín dụng… không bấm vào những cái links nhận qua email nếu không biết chắc links đó gửi từ bạn thân (Nên nhớ: các cơ quan tài chánh, y tế, công quyền không bao giờ gửi emal hay text message để hỏi quý vị về những chi tiết này), không nhẹ dạ nghe lời yêu cầu nào là giúp đỡ, nào là ủng hộ cho con cháu bạn đang dự thi thứ gì đó… vì tất cả chỉ là những cái bẫy gài ra sẵn sàng để đánh cắp các chi tiết về quý vị một khi quý vị nhanh tay bấm vào cái link họ cho.











