Phải công nhận rằng, bốn chàng Thủ môn của Nhựt Bổn, Đức, Bỉ và Tây Ban Nha có gu thời trang ít ai sánh kịp…
Họ biết chọn tông màu rất tuyệt vời, đẹp không chê vào đâu được. Với nền áo vàng, trên bả vai kẻ 3 sọc đỏ. Dòm thấy là có cảm tình ngay khi lần đầu tiên gặp mặt.
Chắc họ yêu chánh thể VNCH xưa nên mới chọn cho mình màu áo vàng đỏ, đẹp nhứt trong số các Thủ môn dự World Cup lần này.
Thấy màu áo trên, làm cho ta sực nhớ đến một ca khúc rất hay. Đó là bài Áo Vàng Người Yêu của Nhạc sĩ Vinh Sử. Nội dung nói về đôi trai gái mới yêu nhau. Có đoạn :
“Áo vàng bay phất phơ trong chiều
Buổi đầu quen ngỏ hồn xôn xao
Biết được em ưa mặc áo vàng
Cũng từ khi anh yêu màu nắng.
Áo vàng em cho anh mơ mộng
Muốn mời em qua vùng tương lai
Ghé chợ Đông anh mua vải màu
Để về may áo vàng cô dâu”…
Gà Trụi Con
Diem ‘Richard’ Nguyen
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
(Vietnamese American Conservative Alliance)
https://freedom-vaca.org/











