Các bạn thân mến,
Xin gửi tới các bạn những hình ảnh đày hy vọng khi thấy sông hồ ở CA đã được ông trời đổ nước xuống mấy tháng nay
làm các mực nước đã lên cao tới sát bờ trở lại hình ảnh sống động, đẹp đẽ và thênh thang của cả chục năm trước đây.
Nhìn thấy cảnh khô cạn của lòng hồ trơ trụi khi hạn hán để những con thuyền phải nằm nghiêng ngả chịu trận và hấp hối trên mặt đất nứt nẻ mà thấy lòng nó buồn bã và chán nản làm sao.
Với sự khô héo và tàn tạ thê thảm của thiên nhiên như vậy, làm sao những người nghệ sĩ còn có thể tìm được những nguồn hứng khởi để làm đẹp cuộc đời và thi vị hóa tình yêu, để viết nhạc, viết văn và làm thơ, để vẽ ra và chụp hình lại những tác phẩm nghệ thuật của sông nước, trăng sao và con người nhỏ bé ở trong đó.
Tôi không hiểu những ông trời con mấy năm nay cứ đứng ở dưới lòng hồ khô héo đó đe dọa và tuyên bố rầm trời lên rằng:
– con người đã có tội với trời đất vì làm khí hậu biến đổi và quả đất nóng lên. Cho nên, sông hồ cạn nước.
Khi sông hồ hết cạn nước thì mấy ông trời đó đi đâu hết rồi?
Khi họ mà thay được thiên nhiên để quyết định được đời sống của loài người trên quả đất thì có lẽ là sắp đến ngày tận thế.
Nói chuyện chơi nhưng không phải chuyện đùa.
NNP
California’s Water Reservoirs Are Back, Baby! Here Are the Photos to Prove It
|
Thank you.
Phil Nguyen










