Kính thưa quý đồng hương, Mời quý vị theo dõi chương trình mới nhất nói về đông tiền Úc bị CSVN yêu cầu dừng phát hành. Bọn nầy muốn control luôn dân tộc khác.
Kính chúc quý vị an lành và hạnh phúc.
Trân trọng
Phong Thu
CỘNG SẢN VIỆT NAM SỢ SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ
Chỉ có nhân tâm mới thu phục được lòng người
Lịch sử là những sự thật, những biến cố trọng đại đã diễn cho nhân loại nói chung và trên từng đất nước riêng rẽ. Lịch sử là những trang sách, những di tích còn để lại bao hàm nguồn gốc của đất nước, dân tộc đó về văn hóa, triết học, giáo dục, các công trình kiến trúc, chính trị, quân sự…v…v…của các triều đại tiếp nối bất tận.
Cho đến nay, những nhà khảo cổ học trên khắp thế giới vẫn con mãi miết đi tìm kiếm, nghiên cứu, đào bới để thu thập lại những di tích lịch sử của loài người cổ xưa để nhận biết sự thật nhân loại từ đâu đến.
Vậy tại sao đảng cộng sản Việt Nam lại sợ sự thật và muốn xóa sạch dấu vết của lịch sử? Cuộc chiến tranh Việt Nam không phải do người Miền Nam gây ra. Miền Nam không đem quân đội, súng đạn ra Bắc để bắn giết, chiếm đất, giành dân. Chưa bao giờ. Chính cộng sản Bắc Việt đã mở rộng lãnh thổ và truyền bá chủ nghĩa cộng sản giúp Liên Bang Xô Viết và cộng sản Tàu nên đã gây ra cuộc chiến tranh Nam Bắc.
Hệ quả là Việt Nam đã bị mất đảo Hoàng Sa và gần như phân nửa Trường Sa cho bọn Tàu. Chính xác hơn là b́̃án rẻ đất đai của tổ tiên cho Tàu cộng để đổI lấy quyền lực và tiền.
Sau khi chiếm được MN thì cộng sản làm gì? Xoá sạch lịch sử và dấu vết của MN trên tất cả các lãnh vực: Đốt sách, chôn học trò như Tần Thủy Hoàng. Những gì tồn tại trong MN đều là NGỤY, đồi trụy, ngoại lai…v…v…Từ ngữ nào bẩn nhất, dối trá nhất thì đem ra tặng cho người MN. Người chết thì cho đào mồ, người sống thì đi cải tạo, bỏ tù, giam cầm, tẩy não…
Giáo dục chỉ toàn là Lê Nin, Các-mác, Ăng-ghen, Mao xếng xáng và Hồ Chí Minh. Năm mươi năm, cộng sản Bắc Việt đã giáo dục Miền Nam, tẩy não về văn hóa, âm nhạc bằng lý thuyết xã hội chủ nghĩa là thượng tầng kiến trúc nhưng Miền Nam đã đồng hoá kẻ giải phóng mình toàn diện. Cộng sản Miền Bắc đã bị đồng hoá về cách ăn mặc, lối sống, lịch sự, văn minh của người Miền Nam. Và đặc biệt là di sản âm nhạc chứa đựng nội dung nhân bản, tràn đầy tình người, tình yêu quê hương, tình thương đồng bào, lòng nhân ái, tình yêu lứa đôi đã xoá sạch nhạc tuyên truyền sắc máu của cộng sản Bắc Việt.
Ai đã giải phóng ai?
Nếu những ai cho rằng tôi nói sai sự thật thì nên yêu cầu cộng sản cấm vĩnh viễn không cho hát nhạc của những nhạc sĩ MNVN đã sáng tác.
Thưa quý vị, những nhạc sĩ để lại những di sản quý báu đó phần lớn đều là tim óc của những người lính VNCH như Nhật Trường, Trần Thiện Thanh, Vĩnh Điện, Nguyễn Văn Đông, Anh Bằng, Duy Khánh Anh Việt Thu…v…v..Những người vì muốn bảo vệ NM tự do. Lỗi của ai đã gây ra trận chiến đầy máu lửa và đau đớn cho dân tộc VN?
Người CS cho rằng mình chính nhân quân tử, anh hùng thời đại là đi chiến đấu giải phóng đất nước khỏi sự kềm kẹp của Mỹ-Ngụy. Thực chất 48 năm qua, họ đã làm được những gì ngoài việc đi cầu xin và van lạy kẻ thù để thoát khỏi nghèo đói, dốt nát và lạc hậu để sinh tồn?
Sự thực, họ không đủ tư cách để nhân danh cho tổ quốc hay dân tộc và bất cứ ai. Họ cũng chỉ vì tham vọng cá nhân, say mê quyền lực và làm tay sai cho Nga-Tàu. Tôi có nói sai không? Có vu cáo bậy không?
Chứng minh: Hãy nhìn những toà lâu đài dát vàng, vác ngọc, những dinh thự đồ sộ, tráng lệ, xe hơi đắc tiền, cuộc sống xa hoa giống các tỷ phú Âu Mỹ của các quan chức tại VN để tìm câu trả lời cho thật đầy đủ và chính xác. Quyền lực sẽ đi đôi với tài sản. Họ giàu gấp trăm, ngàn lần Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Ngô Đình Diệm. Nhà ông Thiệu, ông Kỳ, ông Diệm chỉ bằng cái nhà bếp của cán bộ cộng sản.
Họ thật sự không hiểu hai từ CỘNG SẢN có nguồn gốc từ đâu và vì sao họ phải chiến đấu cho nó?
Nếu họ có lý tưởng thật sự thì nhà lầu, xe hơi đồng ĐÔ LA XANH không cám dỗ được họ. Họ phải là kẻ VÔ SẢN, mới có đủ tư cách rao giảng học thuyết cộng sản. Vậy họ nên dừng lại hành động nhai đi nhai lại gần 100 năm chủ thuyết cộng sản để giáo dục tầy não thế hệ trẻ.
Hãy tìn lại bóng dáng của họ năm 1975, từ cách ăn mặc, đi đứng có còn giống người cộng sản của hôm nay không? Thì ra, họ cũng chỉ là những kẻ bần cùng, đói rách đi cướp đọat, giết chóc để lấy tất cả về tay mình như một đám thảo khấu. Chẳng có lý tưởng, quê hương, dân tộc gì cả.
HỌ CHÍNH XÁC LÀ BỌN LỪA ĐẢO để đánh tráo sự thật lịch sử.
Cho đến nay, gần 50 năm chiếm đóng và cai trị MNVN, CS vẫn sợ cờ vàng ba sọc đỏ, sợ lịch sử đau đớn, đẫm máu của dân tộc xuất hiện trong những trang sách giáo khoa thư. Họ phá bỏ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi và đập phá nghiã trang Quân Đội Biên Hoà, đục bia mộ của thuyền nhân ở tận Mã Lai… Người sống không được bình an, người chết không được yên mồ mả. Sự ngu dốt, lố bịch và đê tiện của một chính quyền là thích ngồi trên óc của toàn thể người dân để điều khiển. Dân tộc đó sẽ đi theo con đường mòn của bọn cầm quyền già nua, đầu óc bả đậu, ngu dốt chỉ biết quyền lợi, tham nhũng và tàn bạo. Đất nước đó vĩnh viễn làm tôi mọi cho ngoại nhân.
Hôm nay, tôi viết bài nầy vì đồng tiền hai đô la của Úc phát ngày 4/5/2023 bị Bộ Ngoại giao cộng sản Việt Nam đã yêu cầu chính quyền Úc Châu phải ngưng lưu hành, hủy bỏ vì đồng tiền có in hình lá cờ VNCH?
Công ty Australia Mint đã phát hành đồng hai đô la hôm 6/4 để kỷ niệm 50 năm sự tham gia của quân đội Úc trong cuộc chiến tại Việt Nam. Đồng tiền in hình máy bay trực thăng UH-1, có hình cờ Việt Nam Cộng Hòa, còn mặt sau là chân dung của cố Nữ Hoàng Anh Elizabeth II. Đồng tiền này vừa phát hành đã bán sạch với giá 80 đô la. Bà Phạm Thu Hằng, Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã lên tiếng phản đối:
"Chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc Công ty Royal Australia Mint và Bưu điện Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh “cờ vàng”, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại.
Việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Australia.
Chúng tôi đã trao đổi với phía Australia về việc này, đề nghị nên dừng lưu hành các vật phẩm này và không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai".
Sợ cờ Việt Nam Cộng Hoà dù đã 48 năm chiếm đóng MNVN. Sợ luôn nhạc và ngôn từ trong thơ ca, âm nhạc MNVN nên bắt ca sĩ sửa đổI lờI ca. Nhưng thật nhục nhả là đảng cộng sản VN không sợ ĐÔ LA XANH của kẻ thù Hoa Kỳ. Mùi tiền có giá trị chinh phục cả ma qủy.
Lịch sử luôn được tôn trọng dù tốt hay xấu. Bởi nó để lại di chứng như một vết thương mưng mủ đã được chửa lành bởi thời gian. Lịch sử để lại cho hậu thế chiêm nghiệm, học hỏi và nhận định, đánh giá bằng con tim, khối óc để rút ra kinh nghiệm xương máu cho dân tộc. Lịch sử tặng cho chúng ta những lời khuyên quý giá để đừng lập lại những sai lầm trong quá khứ và tiến về phía trước.
Không ai cười chê, trách móc, khinh bỉ một chính quyền trong sạch, bao dung biết hoá giải thù hận, yêu nước, thương dân và bảo vệ tổ quốc. Chính những việc làm tốt đẹp của chính quyền đó sẽ cảm hoá người dân tuyệt đối mà không cần phải dùng những thủ thuật đê tiện, lừa dối, che đậy, tẩy xoá những dấu vết của tội lỗi.
Nếu đã tự hào mình là kẻ chính danh trong cuộc chiến Việt Nam, thì tại sao phải sợ những dấu vết nhỏ, một lá cờ in trong một đồng tiền lưu niệm của một đất nước khác. Đảng cộng sản VN có biết mình là ai không? Vì sao có quyền can thiệp, đòi hỏi, điều khiển cả chính quyền và niềm tin của dân tộc khác.
Hãy để lịch sử và nhân tâm của nhân loại phán xét. Xin đừng xóa dấu vết của lịch sử .
Maryland 05/27/2023











