Bạn thân mến,
Cuộc diễn hành xe hoa trong ngày lễ Memorial Day 05/29/2023 tại vùng Hoa Thịnh Đốn rất có ý nghĩa đối với người Mỹ và người Việt tỵ nạn trên đất Mỹ..
Ngày Memorial Day 2023 là ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong ở Hoa Kỳ.
Một ngày không thể nào thiếu tiếng kèn Trompet thổi lên bài Mặc Niệm Tử Sĩ của Hoa Kỳ.
Đứng giữa trời một mình và dưới mưa, trung si Jason Covey đã thổi lên tiếng kèn buồn bã để tưởng nhớ đến những người chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh và nằm xuống trong suốt dòng lịch sử của đất nước Mỹ.
Trong cuộn phim ngày xưa trắng đen chiếu ở Saigon năm 1953-54, có tên là :
From Here to Eternity.
với các tài tử nổi danh xưa như Burt Lancaster, Monty Cliff, Frank Sinatra, Ernest Borgnine, Deborah Kerr….
Câu chuyện xảy ra trong 1 trung tâm huấn luyện quân đội, Frank Sinatra vai bính nhì Angelo Maggio bị Ernest Borgnine vai thượng sĩ mập James “Fatso” Judson đâm chết vì thù ghét.
Montgomery Cliff vai binh nhì Robert Lee “Prew” Prewitt ốm yếu, bạn thân của Maggio, vào nửa đêm, đã đứng giữa sân cờ, một mình trong nước mắt rơi dàn dụa để thổi lên tiếng kèn Mậc Niệm Tử Sĩ, người Mỹ gọi là Taps để tưởng nhớ Maggio.
Cả một doanh trại đều im lặng và thức giấc vì tiếng kèn trumpet não nề của Prewitt, kể cả Burt Lancaster, vai thượng sĩ nhất Milton Warden, xếp của Prewitt, ông đứng lặng bên song cửa của lầu cao nhìn xuống sân và không thể nào mở miệng ra lệnh Prewitt ngưng tiếng kèn giữa đêm được.
Trong khi đó, có cậu học sinh lớp nhất trường tiểu học Bàn Cờ năm 1956 đang ngồi trong rạp cine Lê Lợi trên đường Gia Long xem phim buổi tối với các chị lớn cũng sụt sùi rơi lệ không kém với binh nhì Prewitt trên màn ảnh.
Cái giây phút đổ lệ của cậu con trai mới lớn đã được dấu kín trong hơn 50 năm cho tới bây giờ, không bà chị nào của cậu biết rằng cậu đã sụt sùi mít ướt như con gái trong buổi tối xem phim đó.
Cứ như vậy, mỗi lần tui nghe tiếng kèn bài Taps này, tui nhớ mãi cuốn phim From Here to Eternity, tiếng Việt mình dịch hồi đó gọi là Thói Đời.
Xe hoa VNCH xuất hiện ở phút 2:38:50 trong cuốn phim dài hơn 3hrs, với đoàn rước quốc kỳ và hiệu kỳ của các người lính già VN, bước vẫn hiên ngang.
và các thiếu nữ trong tà áo dài xanh biển với nón lá và các thanh niên cùng mang lá đại hoàng kỳ rất có ý nghĩa.
Trên xe hoa, có 3 mẫu tượng chiến sĩ người thật trong quân phục và cầm súng đứng cạnh nhau , được sơn màu đồng như các bức tượng chiến sĩ Việt và Mỹ dựng ở đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam.
Hình ảnh thật đúng là biểu tượng cho ngày lễ Memorial Day, Chiến Sĩ Trận Vong.
Các cựu chiến sĩ Người Đại Hàn, người Đài Loan hay người Nhật cũng có xe hoa nhưng hình ảnh của xe hoa VNCH dù đơn giản nhưng có lẽ mang nhiều ý nghĩa nhất.
Xin cảm ơn các cô chú bác, các anh chị em đã chung sức và chung của để có được chiếc xe hoa đẹp, đã dành một tuần lễ để tô điểm xe hoa, đã dầm mưa từ sáng sớm để có mặt, để cầm cờ và được ở trên xe nhằm bầy tỏ một lời ghi ơn sâu sa cho sự hy sinh của các chiến sĩ Hoa Kỳ ở Việt Nam.
Đó chính là văn hóa và phong tục của người dân Việt Nam được sống và lớn lên trong một nền giáo dục nhân bản ở miền Nam VN của một đất nước chỉ tồn tại được trong 21 năm từ 1954-1975.
Một đất nước vừa đánh giặc, vừa xây dựng, vừa phát triển, vừa bảo tồn, vừa giáo dục và đã tạo nên một tên gọi được thế giới kính nể, một nền giáo dục có bằng cấp được thế giới công nhận, một đời sống luân lý đạo đức được dậy dỗ cẩn thận từ trong gia đình cho tới học đường và ra ngoài xã hội, một quân đội duy nhất trên thế giới có rất nhiều tướng lĩnh và quân lính tử tiết khi thua trận nhưng không muốn đầu hàng quân thù và không muốn bị làm nhục bởi kẻ thắng trận.
Mặc dù quân đội Nhật trong Đệ Nhị TC, sau khi thua trận, với hàng trăm hàng ngàn người lính, sĩ quan và kể cả thường dân Nhật cũng đã tự sát và nhảy xuống biển hay vực núi hoặc mổ bụng theo truyền thống Võ sĩ đạo
nhưng đó là truyền thống văn hóa phong tục của nước Nhật, những người này không muốn bị làm nhục, họ muốn bảo vệ danh dự của mình và nhất là để tỏ thái độ trung thành với Nhật Hoàng, vị vua của họ, một khi quân đội được gọi là quân đội của Thiên Hoàng.
Câu chuyện này đã làm nổi tiếng về người Nhật nhưng việc tự sát của hai nước Nhật và VNCH khác nhau bởi sự phát xuất và mang 2 ý nghĩa khác nhau.
Trong lịch sử của văn hóa phong tục ở Việt Nam, nhất là miền Nam VNCH, chiến tranh đã kéo dài suốt 21 năm, không có truyền thống tự sát tập thể nhưng khi vào ngày 30/4/1975, đã có rất nhiều các vị tướng, sĩ quan cấp tá, cấp úy và ngay cả binh sĩ khắp nước đã chọn con đường tự sát để không bị rơi vào tay quân giặc vì chắc chắn sẽ bị làm nhục.
Cái ý thức và cái ý chí đó chứng tỏ một sự nhận thức rất cao về bản thân, về trách nhiệm và về danh dự của cấp chỉ huy, của quân đội và của lòng yêu nước đối với quốc gia và với đồng bào, không phải là phong tục trong lịch sử giống như nước Nhật, trung thành với Thiên Hoàng.
Sự xuất phát đó bắt nguồn từ cái chính thể và nền giáo dục của miền Nam, tất cả đã tạo ra những suy nghĩ và con người như vậy.
Hãy thử nhìn về xã hội, con người, lối sống cùng sự suy nghĩ cũng như về giáo dục và học đường của hai đất nước đều mang tên Việt Năm:
– một hiện tại có tên là: Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có 1 lịch sử 48 năm sinh ra và lớn lên , đã tạo ra được 2 thế hệ con người.
– một đất nước đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới, có tên là Việt Nam Cộng Hoà, được sinh ra và bị bức tử sau 21 năm lớn lên, chỉ tạo ra được 1 thế hệ con người.
Sau 48 năm chấm dứt chiến tranh, người dân hai miền đã nghĩ gì về những nước đã đứng sau lưng họ để ủng hộ nhân lực, võ khí và tài lực cho chế độ của mình?
– Với người Việt tỵ nạn, dù nước đã mất, chúng ta vẫn không quên ơn của gần 58,000 lính Hoa Kỳ đã chết khi chiến đấu cho sự tự do của miền Nam Việt Nam chúng ta, chuyện hành động của chính phủ là chuyện khác.
– Với chế độ CS Việt Nam, sau 48 năm cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam, chỉ thấy có một biểu ngữ duy nhất dưới đây nhưng không mang một lời cám ơn hai nước đàn anh, nhất là đàn anh lớn Trưng Quốc bên cạnh, dù đã góp công và góp của cho sự chiến thắng lớn của mình.
Hãy đọc 1 trích đoạn về quyết định của Đặng Tiểu Bình khi mở cuộc tấn công biên giới VN 1979 để hiểu người Cộng Sản cũng không phải giúp nhau vô tư và tình cho không biếu không đâu dù rằng cho một nước CS khác.
Đặng Tiểu Bình và người dân Tầu muốn dậy cho CS Việt Nam một bài học về sự vô ơn là như thế nào.
Đó chính là sự khác biệt giữa người CS Việt Nam và người QG miền Nam VNCH , trước 75 và sau 75 dù là tỵ nạn đều trước sau như một , không thay đổi cho dù đã bị mất nước và phải tha hương.
Thật là nhục nhã khi bị Đặng Tiểu Bình gọi là:
NNP
Have a nice day.Thank you.
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone
On Monday, May 29, 2023, 6:47 PM, Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA) <donotreply@wordpress.com> wrote:
freedomvaca posted: “Kính thưa quý anh chị trong nhóm VACA, Kính mời quý anh chị xem phái đoàn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận tại 2:38. Mặc dù Trời mưa nhưng cuộc diễn hành vẫn tiến hành tốt đẹp. Trân trọng cảm tạ quý anh chị đã hết lòng yểm trợ tài” Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)
Diễn hành Memorial Day 2023 tại Thủ Đô Hoa Kỳ
freedomvaca May 29
Kính thưa quý anh chị trong nhóm VACA,
Kính mời quý anh chị xem phái đoàn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận tại 2:38.Mặc dù Trời mưa nhưng cuộc diễn hành vẫn tiến hành tốt đẹp.
Trân trọng cảm tạ quý anh chị đã hết lòng yểm trợ tài chánh để Liên Hội Cựu Chiến Sĩ hoàn tất công tác quan trọng là hiện diện trong ngày Diễn Hành lớn lao tại thủ đô Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Chúng tôi sẽ chuyển tiếp đến quý anh chị những hình ảnh của cuộc diễn hành này.https://www.youtube.com/live/fjLCi3RIJ5w?feature=share
Trân trọng,
Nguyễn Thị Bé Bảy
Comment






















