Chương trình VUI BUỒN ĐỜI TỊ NẠN – CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HOA KỲ của Radio Saigon-Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.Dạ thưa gần một tháng không lên trò chuyện với Hoàng Tín và quý thính giả của đài SG-Dallas, Minh Ánh rất nhớ mọi người, hôm nay thật vui khi được quay trở lại chia sẻ và hàn huyên với Hoàng Tín cùng quý vị thính giả thân thương, việc đầu tiên xin cho phép Minh Ánh được hỏi thăm sức khỏe của HT và tất cả: quý vị có khỏe không ạ? Và chuẩn bị cho ngày Father’s Day đã có chương trình kế hoạch gì chưa? Giờ này các trường học đã bãi học để nghỉ hè, chắc là quý vị cũng đang có nhiều dự tính cho các con cháu?
Kính mong tất cả đều mạnh khỏe và bình an. Và kính chúc quý vị một ngày lễ vui vẻ hạnh phúc với gia đình bạn hữu nha.
Mấy tuần qua có gì lạ không HT? Chị nhớ HT lắm, nhưng quá bận rộn, vì tháng 5 là tháng có quá nhiều các lễ lạc, và sắp tới trong mùa hè thì có nhiều cuộc hội ngộ, cũng như mở nhiều chương trình cho quý vị cao niên và các em trẻ phải chuẩn bị…nên xin phép quý vị thông cảm cho phép Mình Ánh giữ chương trình 1 tháng một lần cho tới qua tháng 9 sẽ trở lại mỗi tuần như cũ nha? Chân thành cảm ơn quý vị.
Allen Outlets Shooting: 8 victims killed, 7 injured; shooter ‘neutralized’ (fox4news.com)
Allen Premium Outlets reopens after deadly mass shooting (fox4news.com)
Wreaths Across America exhibit visits North Texas for Memorial Day weekend (fox4news.com)
1. HT:Dạ chào chị Minh Ánh. Mấy tuần qua không có chị thì HT phải thay thế nên cũng rất bận rộn. Vào đầu háng năm vừa qua thì có vụ nổ súng tại Allen Outlet Mall có 8 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Và các cửa tiệm tại đây đã đóng cửa 3 tuần nay. Mall này mới mở cửa hoạt đông lại vào thứ ba tuần qua.
Qua vụ nổ súng đó thì HT nghĩ chắc nhiều người vẫn còn e ngại đi mua sắm tại Allen Outlet Mall, thêm nữa với tình hình kinh tế thê thảm vì tài “kinh bang tế thế” – Build Back Broke – của ông Biden thì chẳng có ai dư tiền mà đi tiêu xài như trước!
Và ngày lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) ở Garland đã có Tổ Chức Wreath Across America (Vòng Hoa Xuyên Hoa Kỳ) đã tổ chức trưng bày triển lãm cho dân chúng trong vùng tới thưởng lãm và gậy quỹ được $15 ngàn đô.
Vào năm 2008 đã có hơn 100 ngàn vòng hoa được đặt trên các mộ tử sĩ (trong các nghĩa trang quân đội). Nhưng năm ngoái con số đã vượt trôi: đã có gần 3 triệu vòng hoa đặt trên các mộ bia các chiến sĩ trận vong trong và ngoài nước.
Trở lại với chương trình vui buồn đời tị nạn, chị có gì đặc biệt để chia sẻ với HT và quý thính giả của đài không chị?
1. Dạ cảm ơn HT đã cho biết những tin tức địa phương trong tháng vừa qua.
Mính Ánh có đọc qua tin tức đó trên FoxNews 4 – Dallas như sau:
Vụ thảm sát xảy ra vào khoảng 3h30’ chiều tại Allen Premium Outlets đông đúc người mua sắm. Một cảnh sát đến thương xá giải quyết một vấn đề khác vào lúc vụ nổ súng xảy ra đã bắn chết tên này.
Nhà chức trách vào thứ Hai công bố danh tánh các nạn nhân bị thiệt mạng, gồm có: Christian LaCour – nhân viên bảo vệ tại thương xá được nhiều người yêu mến; Aishwarya Thatikonda từ Ấn Độ đến Mỹ cách đây 5 năm, là kỹ sư đang theo đuổi bằng Thạc sĩ. Nạn nhân là chỉ vài ngày nữa bước sang tuổi 28; Elio Cumana-Rivas ở Dallas, Texas; Hai chị em bé Daniela Mendoza – học sinh lớp 4, và bé Sofia Mendoza – học sinh lớp 2. Me của hai bé hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch; Gia đình 3 người gốc Đại Hàn Kyu Song Cho 37, vợ Cindy Cho 35 và bé James Jo 3 tuổi. Bé William Jo 6 tuổi là thành viên duy nhất trong gia đình sống sót trong vụ thảm sát, và hiện đã được ra khỏi phòng chăm sóc tăng cường.
Tất cả nạn nhân và gia đình của họ thật đáng thương. Hoàn cảnh cháu William Cho 6 tuổi làm mình chạnh lòng nghĩ tới việc của gia đình Hải Quân Đề Đốc Mỹ – Nguyễn Từ Huấn, mà gia đình của ông đã bị thảm sát bới tên VC Bảy Lém chỉ có một mình ông sống sót!
Xin thành tâm gởi lới cầu nguyện tới gia đình và các nạn nhân của vụ nổ súng tại Allen Outlet Mall.Ở vùng Tampa Bay vẫn còn hạn hán. Tuy hôm qua có được 2 trận mưa khá lớn, nhờ vậy cây cỏ xanh tươi một chút! Cho nên tuần trước lễ Memorial Minh Ánh có tổ chức picnic mời gia đình của các em nhỏ múa cho Trung Thu năm ngoái tham dự và bàn tiếp cho việc tổ chức Trung Thu năm nay. Hôm đó vui lắm: trời nắng, nước trong veo, nhìn thấy luôn những đàn cá nhỏ lội tung tăng luôn. Hên là ở trong đất liền tại thành phố St Pete trời mưa nặng hạt, nhưng tại Indian Rocks Beach thì không bị chi cả…chỉ có hơi nhiều mây nên không ngắm được hoàng hôn mà thôi!
Nhắc tới Trung Thu thì năm này là năm thứ 3 mà chúng ta tổ chức tại Carrollwood Village Park do Hillsborough County giúp đỡ cùng với tổ chức phi lợi nhuận của Carrollwood Park Conservancy, các em Thiếu Sinh Quân của trường Trung học Gaither, City of Tampa, và Hillsborough County Public School. Mình có được nhiều sự ủng hộ của nhiều phụ huynh các em.
Tuy nhiên cũng có một gia đình không muốn tham gia vì nghĩ rằng đã có quá nhiều hội đoàn, các nhà thờ, chùa… tổ chức ngày Tết Trung Thu rồi, chúng ta không nên tổ chức nữa.
Minh Ánh hơi buồn vì họ không hiểu được rằng nhiệm vụ của chúng ta tổ chức không phải để cạnh tranh, mà chúng ta cần giới thiệu cho chính quyền sở tại và dân chúng địa phương biết về cộng đồng người Việt tị nạn, về tài năng và sự chăm chỉ của các con cháu chúng ta…và mình cũng nên khởi đầu cho nước Mỹ biết về ngày Lễ dành cho nhi đồng rất đặc biệt này.
Biết đâu vài chục hay trăm năm sau Tết Trung Thu sẽ là một buổi lễ thông dụng trong nước Mỹ như Hanuka của Do Thái?
Mong rằng sẽ có nhiều phụ huynh cho các em tham gia để chúng ta từ từ đem các em vào sinh hoạt và giới thiệu rộng rãi tài năng của các em. Biết đâu các nhân tài trẻ Mỹ gốc Việt sẽ được chú ý và phát triễn chẳng những trong cộng đồng mà còn được các công ty lớn tuyển chọn?
2. HT: Chưa chi mà bên chị đã chuẩn bị cho Tết Trung Thu rồi…sớm vậy chị? Và tuần qua bên Phật Giáo có lễ Phật Đản. Chắc chị cũng sinh hoạt và dự lễ ở nhiều chùa?
2. Cũng không sớm đâu HT ơi: vì mình còn cần gởi cho các vị quan chức để họ lên lịch trình tham dự ngày hôm đó. Nếu không thì họ chỉ gởi các người diện thay mặt tới tham dự. Và nói về Lễ Phật Đản thì ôi thôi “Thân này biết xẻ làm mấy đây?” (chị đang ca cải lương đay nha!) Vì có quá nhiều chùa, đạo tràng, tịnh thất…Chỉ trong ngày chủ nhật vừa qua chị đi viếng 3 chùa: bỏ tiền cúng dường và vào bếp phụ làm công quả…rồi cũng vào chánh điện lạy Phật, xem các em dâng hoa lễ Phật rồi mình …cáo từ khi tới màn các Phật tử “khoe” các xấp phong bì dày đựng tiền cúng dường…thôi thì cầu nguyện phogn bì của quý vị đó càng nặng thì …”phước” càng nhiều vậy!
Hôm kia thì mình có dự một cái Hearing của Tịnh Xá Hoa Lâm với City of Tampa về rezoning và bản thiết kế xây chánh điện của Thầy Thích Minh Hoa. Và thưa bảy thì tham gia Lễ Phật Đản của Tịnh xá này.
Ngày thứ hai thì tới nhà một chị Phật tử hiệu trưởng của trường Bồ Đề Online mà Minh Ánh từng thiện nguyện dạy lớp conversation (mà bây giờ xin đành tạm biệt một thời gian vì bị chụp mũ là Việt Gian quá nhiều nên đầu bị …hơi nặng! hahaha). Chị Diệu Thuận rất có tâm đạo nên mời một vị đại đức tới dùng cơm chay và giảng Pháp. Nhà chị khang trang và rộng rãi, phía sau có con rạch thông ra biển nên có một chiếc tàu treo trên bờ kè…lại có một hồ bới nước mặn lớn nữa chớ! Anh chị rất hiếu khách nên mời vị thầy cùng vài Phật tử đi chơi thuyền trước khi dùng buổi trưa.
Mỗi vị khách mời đều đem tới một món chay, có anh chị Du làm món đậu hũ chiên giòn thật ngon và đậu hũ ăn với nước đường có gừng …mà thú thật chưa bao giờ Minh Ánh được ăn ngon như vậy tại Mỹ!!! Anh chị có vườn trái cây tại Plant City và có mời cả nhóm tuần sau tới hái trái vải…nhìn hình các chùm trái vải lũng lẵng trên cây mà thấy ham quá! (Mô Phật điệu này thì làm sao mà tu đây? Và chắc là được đổi qua pháp danh là Thích …Đủ Thứ! hay là Thích …Ham Ăn qua’!)
Mình rất vui vì trong nhóm phần đông là các anh chị cư ngụ tại vùng St Pete, cũng như vùng Brandon (bên Đông và Tây). Cho nên tuần sau thì mình khai giảng một lớp học Khí Công Hoàng Hạc tại St Pete, mà mình chân thành cảm tạ cô Tôn Nữ Hoàng Hoa đã giúp đỡ xin chỗ mở lớp mà Cha Việt của Nhà Thờ Các Thánh Tử Vì Đạo đã có lòng nhân ái cho mình một chỗ trong nhà thờ để dạy vào mỗi ngày thứ tư trogn tuần.
Và giữa tháng 8 thì mình sẽ khai trương một lớp nữa tại Brandon Senior Center giúp cho sức khỏe các vị cao niên đồng hương tại thành phố này.
Nghĩ tới đây là thấy hạnh phúc rồi HT ơi!
Hôm đó mình cũng có được thiện duyên nghe một bài giảng Pháp ngắn của Thầy Đạo Mãnh về ý nghĩa của ngày Lễ Phật Đản, về ngày Chiến Sĩ Trận Vong …và Phật tử cần thực hành lời Phật dạy là phát triển Tâm Từ Bi biết hợp quần đoàn kết để cùng cầu nguyện cho các anh hùng tử sĩ ngày hôm nay, biết ăn chay để bớt nghiệp sát sinh.
Minh Ánh cũng xin thưa với thầy về tương lai vấn nạn của Phật Giáo tại hải ngoại và làm cách nào để giải quyết:
A. Có quá nhiều chùa chiền mọc ra như nấm. Các Phật tử không thể nào cúng dường và giúp xây dựng tất cả các chùa. Nên nhiều chùa phải tổ chức văn nghệ, bán thức ăn chay, bán cá tượng Phật… để gây quỹ. Dần dần trở thành …thương mãi và mất đi sự tôn kính.
B. Hiện nay các chương trình của các chùa đều không thiết thực cho Phật tử: Chánh điện thì lớn, các lễ lạc thì chú trọng về cúng dường. Có vài chùa tổ chức dạy lớp Việt Ngữ, nhưng cũng chẳng có nhiều chương trình gì cho người cao niên- ngoại trừ các lớp tu học.
Cho nên Minh Ánh có lời đề nghị:
A. Cá Thầy, Ni sư nên học một nghề hữu ích cho xã hôi và giúp được cho chùa và Phật tử: ví dụ như Caregiver, dạy học…Nên mở các Senior Center để xin quỹ của chính quyền địa phương.
B. Nên có những chương trình hè hay học võ cho thiếu nhi, hay chương trình cho các vị cao niên như thể dục, vẽ, làm vườn, cắm hoa, viết văn, ca nhạc, thủ công…
3. HT: Thấy chị bận rộn quá! Vậy lễ Father’s Day chị có dự tính gì không? Trong ca dao mình có câu ví “Công Cha như núi Thái Sơn”…Nói tới người cha thì chúng ta đều nghĩ tới sự nghiêm nghị, tính cứng rắn, và các con đều sợ cha hơn sợ mẹ. Chị có nghĩ như vậy hay không?
3. Xin cảm ơn HT nha. Ở Mỹ mà…ai cũng “bận” chớ đâu dám …cởi! Chương trình cho ngày lễ cha là…nghỉ ngơi! Không được bận!
Nhắc tới Cha thì đúng như lời HT đã đưa ra: cha thì lúc nào cũng ít nói, khó tính hơn Mẹ.
Sẵn đây xin cho Minh Ánh chia sẻ một câu chuyện vui về đề tài này nha:
“Trong bữa ăn tối của gia đình cu Tí. Bố của cu Tí rất nghiêm luôn dạy con là im lặng trong lúc dùng bữa, không được nói chuyện hay hỏi và quấy rầy cha mẹ.
-Bố ơi…
Cu Tí rụt rè kêu
– Im, không được nói trong bữa ăn.
Bố Tí khó chịu nhắc nhở con.
– Nhưng Bố ơi…
– Bố đã bảo không được nói chuyện mà.
Một lát sau khi dùng cơm xong, mẹ cu Tí loay hoay dọn dẹp chén đũa. Lúc này bố cu Tí mới thong thả xỉa răng và nhướng mắt quay sang cu Tí:
-Thế thì khi nãy con gọi bố có gì thế?
– Dạ trễ rồi bố…con muốn cho bố biết có con sâu trong lá xà lách mà bố đã và vào miệng mất rồi!”
Bây giờ Minh Ánh xin chia sẻ thêm một chuyện vui ngắn về hai bố con nữa hen:
“Một hôm người bố trêu con gái 4 tuổi của mình:
“Nhà mình sắp nuôi một con lợn, cần phân chia công việc, một người sẽ cho nó ăn mỗi ngày, một người thì dọn phòng nó, một người thì tắm cho nó. Con chọn việc gì? ”
Nó đáp ngay:” Con làm lợn.”
Và nói về Cha thì HT có nhớ tới bài Papa của Paul Anka không?
(151) Paul Anka – Papa – Lyrics – YouTube
Trong đó nói về tình cảm của người cha khi người vợ của mình mất đi, ông đã cô đơn buồn bã như thế nào, cũng như lời ông nói với con rằng ông hãnh diện về con của mình, và khuyên hãy đừng bận tâm về ông, và hãy sống cho bản thân…
Cho nên nghe lời nhạc mình rất cảm động.
Và khi nãy HT có hỏi chị Minh Ánh có chương trình gì cho Father’s Day hay không, thì đối với chị mỗi ngày đều là Ngày Lễ Từ Phụ. Chị sống cho thiện lương và luôn hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ. Mỗi ngày chị đối xử tốt với anh nhà. Và chị thường tâm sự với anh là chị không muốn thấy anh cô đơn trong tuổi già, nên chị sẽ săn sóc cho anh lúc anh bệnh hoạn, sẽ đưa tiễn anh tới nơi an nghỉ cuối cùng theo ước nguyện của anh.
Như vậy thì đối với Minh Ánh ngày nào cũng là ngày Từ Phụ, là một ngày hạnh phúc vì mình còn được thân xác khỏe mạnh, còn làm được điều hữu ích cho chúng sanh chung quanh.
Vậy thì còn hai tuần nữa là Ngày Lễ Father’s Day, Minh Ánh xin thương chúc HT và mến chúc quý vị thính giả của đài SG-Dallas những ngày an vui, nhiều yêu thương và gia đạo an hoà, mọi sự như ý.
Để chấm dứt chương trình Minh Ánh kính chào tạm biệt HT cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.
Minh Anh Truong Nguyen
VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122










