Justin Zhang
Lynn Xu
Thứ bảy, 10/06/2023
Trong những năm gần đây, các nhân sự chủ chốt trong ngành công nghiệp quân sự của Trung Quốc thường xuyên xảy ra chuyện, kết quả là những hoài nghi về hoạt động gián điệp và tham nhũng hiện đang tràn ngập khắp các xưởng đóng tàu quân sự của Trung Quốc.
Trong số những vụ việc đó có ông Lý Kiến Minh (Li Jianming), kế toán trưởng kiêm phó giám đốc Viện Nghiên cứu 711 của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC). NetEase đưa tin cho biết, theo cáo phó do Viện nghiên cứu 711 công bố hôm 17/05, ông Lý đột ngột “qua đời trong khi thi hành công vụ” ở tuổi 52.
Bản tin chính thức của giới truyền thông về sự qua đời của ông Lý có nhiều nét tương đồng với những ca tử vong hàng loạt gần đây trong giới chuyên gia và người nổi tiếng do nhiễm COVID-19. Những bản tin này không cung cấp chi tiết cụ thể về nguyên nhân tử vong đột ngột của ông Lý, nhưng lại ca ngợi thành tích làm việc của ông với tư cách là một “đảng viên trung thành của Đảng Cộng sản.”
Ông Lý chịu trách nhiệm quản lý “ngân quỹ” của tổ chức quốc phòng này và giám sát một lượng lớn dòng tiền ra vào hàng ngày. Hơn nữa, Viện Nghiên cứu 711, nơi ông Lý làm việc, là một trong những tổ chức nghiên cứu và phát triển quân sự nhạy cảm nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và có liên quan đến dự án phát triển các hệ thống động lực thông thường cho hàng không mẫu hạm và các chiến hạm lớn khác.
Một vụ việc khác gần đây liên quan đến một nhân sự cốt cán trong ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc là ông Trần Phúc Thắng (Chen Fusheng), cựu giám đốc Viện Công nghệ Quang điện tử Hoa Trung (mã ngành quân sự: 717), một bộ phận nghiên cứu quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC). Theo thông báo chính thức của cơ quan giám sát kỷ luật hàng đầu của Trung Quốc hôm 16/03, ông Trần đang bị điều tra vì “bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.
Theo thông lệ của ĐCSTQ, “bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” là một lời buộc tội mơ hồ thường được dùng để đối phó với các vụ án liên quan đến bí mật nhà nước và bí mật của Đảng hơn là các vụ án tham nhũng nói chung, đặc biệt là khi ông Trần đang ở một vị trí lãnh đạo nhạy cảm và quan trọng như vậy trong một viện nghiên cứu quân sự.
Viện Công nghệ Quang điện tử Hoa Trung được cho là tham gia vào hoạt động nghiên cứu và phát triển về quang điện tử và công nghệ điều hướng dựa trên quang học kỹ thuật, tập trung vào công nghệ laser và công nghệ hồng ngoại cũng như vật liệu quang điện tử đặc biệt có quy mô lớn, chẳng hạn như các loại vũ khí laser.
Ông Trần là một nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực này. Tháng 05/2019, ông trở lại trường cũ của mình, Đại học Khoa học và Công nghệ Giang Tô, để thuyết trình về hướng xây dựng và phát triển của hệ thống quang điện tử trên các tàu của Trung Quốc và một số công nghệ vượt trội liên quan đến ngành công nghiệp quân sự.
Xin mời đọc thêm nhiều chi tiết ở
Bản tin của VOA cho biết, ngay cả các nhà phân tích quân sự Trung Quốc cũng đã thừa nhận trong hàng chục bài báo đăng trên các tạp chí trực thuộc ĐCSTQ về việc đội hình hàng không mẫu hạm của Trung Quốc thiếu khả năng chiến đấu, và một số bài báo cho rằng các hàng không mẫu hạm này vẫn đang trong chế độ huấn luyện.
Hàng không mẫu hạm thứ ba mang tên Phúc Kiến được hạ thủy rầm rộ vào ngày 17/06/2022 với tư cách là hàng không mẫu hạm lớn nhất của Trung Quốc, nhưng “có lẽ đó không phải là vấn đề lớn nhất trong tâm trí của các chỉ huy hải quân Hoa Kỳ ngay lúc này,” theo một bản tin của hãng truyền thông CNN vào ngày 26/06/2022.
Ông Carl Schuster, cựu thuyền trưởng Hải quân Hoa Kỳ kiêm cựu giám đốc hoạt động tại Trung tâm Tình báo Liên hợp của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, ước tính hàng không mẫu hạm Phúc Kiến sẽ không hoạt động trong vòng ba hoặc bốn năm nữa.
Bản tin của CNN cho biết, ngay cả khi hàng không mẫu hạm Phúc Kiến đang hoạt động, thì kích thước to lớn của chiến hạm này sẽ biến nó thành một mục tiêu rõ ràng, “việc đánh chìm một con tàu mang tính biểu tượng như vậy sẽ là một đòn giáng tinh thần giống như một thảm họa quân sự đối với Trung Quốc.”
Nguyễn Lê và Tịnh Nhi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times










