Quý ACE nên đọc thơ Vô Đề

Trân Trọng Kính Chào Quý ACE Cầu chúc cho nhau và đất nước
sớm chấm dứt họa Cộng sản .
Nam Giang -Mỹ Loan

Quý ACE Nên đọc thơ Vô Đề : Mấy tuần gần đây ,một số đông ACE nhất là ở bên nhà , khi họ hiểu Thơ là “Tiên Tri” Nhà Cách Mạng đã vận động Quốc tế . Từng bước đi là cả một công trình ngoại giao to lớn,mới cứu được nước đã mất vào tay giặc . cho nên NGÀI LĐA đã viết : Khúc đoạn trường chẳng kém lối kinh đài .(Khó khăn như đứt từng khúc ruột). Từ thập niên 40 . NGÀI dám viết vào sách cho bao thế hệ mai sau . Nam Giang tôi nghiên cứu 30 năm nay,mới gọi là NGÀI viết Hoa . Cho nên có ai gải ngứa ,cũng chi giúp cho mình có chuyện vui thôi . Nam Giang chỉ có thù cộng sản,chứ không để tâm ai hết …Khi NGÀI viết :
Súng nổ ran – Pháo nổ ran – Cùng hân hoan .
Vì ngày trở lại với đất nước . Phải có hàng ngàn tỷ dollars trong tay mới có chuyện Pháo nổ ran – cùng hân hoan . Từ thập niên 40 NGÀI viết như vậy ,thì trong đầu NGÀI nhìn bao quát hết . Pháo nổ từ trên núi xuống ghe thuyền trên sông,trên biển cũng nổ mới viết sách chứ . Cố gắng giữ sức khỏe xem Nam Giang nói đúng không . Nam Giang nhìn thấy được ,mới nháy chút chút Quý ACE suy nghĩ . 30 Năm nay,Nam Giang tôi nối với sách của NGÀI là vì tôi đã có tầm nhìn từ trước . Nhiều lần Nam Giang tôi đã tâm sự với Quý ACE . Từ tháng 9/1975 . Vào tù sau 5 tháng đã chui thư về gia đình là tương lai ,tất cả tù nhân CT qua Mỹ . Có vậy,khi qua Mỹ , Anh em mới viết báo kẻ chuyện về Bang hồ hởi trong tù chứ .Quá khuya rồi Chúc ACE có giấc ngủ yên lành . Kính mến ,
Nam Giang

Nhưng mà không, sông núi vẫn lưu hương

Mỗi bờ tre, góc phố, vạn nẻo đường
Hương yêu dấu còn thầm vương thắm thiết
Nếu tất cả những tâm hồn rên xiết
Không cúi đầu cam chịu sống đau thương
Nếu chúng ta quyết định một con đường
Con đường máu, con đường giải thoát
Dù có phải xương tan thịt nát
Trong lửa thiêng trừng phạt bọn gian ma
Dù chết chưa trông thấy nở mùa hoa
Thì cũng sống cuộc đời không nhục nhã
Thì cũng sống cuộc đời oanh liệt đã!
Nếu chúng ta đồng tâm tất cả
Lấy máu đào tươi thắm tưới cho hoa
Máu ươm hoa, hoa máu chan hòa
Hoa sẽ nở muôn nhà muôn vạn đóa
Hoa hạnh phúc tự do vô giá
Máu căm hờn phun đẫm mới đâm bông!
Đất nước sa vào trong một hầm chông
Không phải một ngày thoát ra được đó
Con thuyền ra khơi phải chờ lộng gió
Phá xích, phá xiềng phải sức búa đao

thovode

thovode

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading