Vaca -> Tin thêm về thủ đô tị nạn Little Saigon

Kính thưa quý vị,Theo chúng tôi được biết thì cách nay 35 năm khi cộng đồng tị nạn ở nam CA tranh đấu để có được cái tên Little Saigon thì ngày ấy ông Ngô Kỷ là người có công nhiều nhất. Lúc bấy giờ ông NK làm việc cho những dân biểu, nghị sĩ CH ở CA (thời bấy giờ CA chưa bị bọn con lừa cai trị). Ông Ngô Kỷ còn có những liên hệ mật thiết với Tổng Thống Bush (cha). Những người VN ngày đó tranh đấu rất gay go vì tụi chệt cứ lăm le muốn biến vùng này thành một cái China town của chúng nó.
Sau khi có được tên Little Saigon thì cảnh sát xa lộ CA thường khám phá ra những tấm bảng dọc theo xa lộ có ghi hàng chữ Little Saigon trước những lối vào exit thường bị ai đó lấy sơn bôi xóa đi. Lúc đầu người ta nghĩ có lẽ dân Mễ là thủ phạm nhưng sau một thời gian theo dõi thì mới biết là tụi chệt ganh ghét với người VN.
Ngoài ông NK còn có Trần thái Văn, lúc đó mới ngoài 20 tuổi còn đang đi học. Sau này TTV làm luật sư và có thời được bầu làm dân biểu CA một nhiệm kỳ. TTV là cháu gọi ông tướng Dư Quốc Đống là cậu ruột. Mẹ là nha sĩ Dư thị Tuyết Lan, cha là giáo sư hình như ông tên Trần văn Điền. Tóm lại, TTV là con nhà gia giáo, thuộc giai cấp thượng lưu.

TTV đứng ngoài bìa.

TTV bây giờ, (đang tranh chức Giám sát viên ‘supervisor’ của quận Cam.)

Sau khi không còn làm dân biểu, TTV đã là LS của tỉ phú Hoàng Kiều nhiều năm. Khi không được ông HK mướn nữa thì TTV ra mặt chống phá ông HK vì ông ấy giúp đỡ tài chính cho cộng đồng tị nạn tìm cách truất phế bọn dân cử người VN đang làm lợi cho VC. Việc này không thành vì lúc đó bùng phát dịch cúm tàu cộng nên cũng bị gian lận giống như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vậy.

Lúc này TTV leo lên chức bố già (godfather) do báo Register đặt tên cho. Từ đó người VN nào muốn ra tranh cử phải được phép của bố già thì mới có hy vọng thắng được. Trong băng đảng của TTV có: trí tạ (mới được đưa vào làm dân biểu CA dù không có tài cán gì và tiếng Anh thì ấm ớ), andrew đỗ (giám sát viên và đang bị tiểu bang CA điều tra), nguyen mạnh chí (mới được đem lên làm thị trưởng TP Westminster), nam quan (một tên du thủ du thực không nhà cửa, công ăn việc làm gì) mới được đưa vào chức phó thị trưởng , Nguyen quoc lân (một tên rất hàm hồ, mất dậy đã làm uỷ viên giáo dục của TP Garden Grove gần 20 năm nay)… cùng một đám tay chân bộ hạ trung tín. Những người này ra ứng cử đều nói mình là đảng CH nhưng không có ai được đảng CH của CA ủng hộ. Ngoài ra, họ thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình VF do vc làm chủ dưới danh nghĩa Thúy Nga Paris.
Anh nha sĩ Cao minh Hưng hình như mới sang trong dịp HO hay đoàn tụ gì đó. Anh này có vẻ cũng có lòng với dân tộc VN nên thường tổ chức những lớp dạy trẻ em ca hát, múa may…có nhiều phụ huynh cho con em theo học để biết tiếng Việt. Không biết quan điểm chính trị của anh này ra sao nhưng anh ta kết hợp rất khắn khít với lũ băng đảng mafia Bolsa vì cả hai bên cùng có lợi. Như hôm diễn hành Tết vừa qua, tụi mafia Bolsa vừa chiếm được cái TP Westminster nên không cho cộng đồng tị nạn tổ chức nữa (cộng đồng đã làm được 9 năm rồi). Cái diễn hành Tết rời rạc, lèo tèo…nhưng có được những trẻ em trong các lớp dạy ca múa của Cao minh Hưng cùng với phụ huynh, gia đình, bạn bè…cũng giúp cho buổi diễn hành đỡ tẻ nhạt.

Còn ông Ngô kỷ thì không có lập trường gì cả ai mạnh thì ông ta sẽ tung hô. Trước đây ông ấy miệt mài, tận tụy xách giày (hình như tụi VC gọi là bưng bô?) cho tụi băng đảng Bolsa trên đây. Nhưng dạo sau này chúng nó được “đảng quang vinh” gởi nhiều cán bộ giao liên sang để xúc tiến việc giải phóng cái thủ đô tị nạn càng sớm càng tốt nên chúng nó cho ông Ngô kỷ về vườn đuổi gà. Vì vậy lần ăn mừng 35 năm thành lập cái Little Saigon chúng nó không thèm đếm xỉa tới ông này nữa.

Gia đình chúng tôi dọn về CA từ năm 1986, trước khi có cái thủ đô tị nạn nên được mục kích tất cả những diễn biến xảy ra từ dạo đó. Con đường Bolsa và những vùng phụ cận, tất cả các cơ sở thương mại đều do VC làm chủ từ hơn 20 năm nay rồi. Có ai thèm quan tâm đến việc này không? VC tung tiền ra (bằng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta gởi về), chúng tập cho người tị nạn trở thành quen thuộc và không còn biết hai chữ CS nghĩa là gì.

Nhiều người cho rằng tôi thuộc loại chống cộng cực đoan. Tôi quan niệm là chỉ có một là chống cộng, hai là thân cộng, đen trắng rõ ràng không có loại xam xám (no gray area).
Xin thưa với mọi người: gia đình, giòng họ của tôi không có ai là nạn nhân của VC, không có ai bị VC đày ải (tù cải tạo, đuổi đi vùng kinh tế mới, bỏ thây trên đường đi tìm tự do…), nhưng tôi căm thù cs vì nhìn thấy tận mắt những sự tàn ác của chúng nó đối với người dân nghèo khổ của chúng ta. Nơi đây là chỗ trú ẩn an toàn và cuối cùng của người tị nạn. Bây giờ chúng nó rượt đuổi theo bén gót, chúng ta còn chỗ nào để chạy trốn nữa không?

Năm nay không hiểu sao lại xuất hiện từ ngữ “lễ hội hoa đăng”. Có vẻ như mới được du nhập từ bên ‘đỉnh cao trí tuệ loài người.’ Trong những ngày tháng sắp tới mọi người sẽ được chứng kiến nhiều pha ngoạn mục của quá trình bàn giao cái thủ đô tị nạn cs cho VC. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ xem.

Lanie Nguyen


https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading