Trên YouTube có clip nói về dự định ứng cử của cựu DT Hùng Cáo về ghế thượng nghị sĩ năm 2024.
Có một comment Mỹ ghi rằng:
– no more Chinese infiltrator..
Tui đã reply:
– he is an American-Vietnamese from the South of the Republic of Vietnam not a Chinese.
Có một tên “ thế lực thù nghịch “ với VNCH, nói rằng:
– Vietnam has a lot of Chinese blood on them.
Vietnam không có nhưng Vietnamese thì chắc chắn là có. Hắn viết tiếng Anh nhiêu đó thì đi thi quốc tịch là đủ rớt rồi.
Tui đồng ý liền và xác định như sau:
– Yes, they are the members of the Vietnamese Communist Party. Hung Cao is not. Please don’t get confused.
Tui biết hắn có chủ ý mỉa mai nhưng cứ phớt lờ xem hắn nói gì.
Nếu hắn mà thấy bộ trưởng ngân khố cụ bà J Yellen của Mỹ qua Tầu, đã phải gập mình 3 lần cúi đầu để bắt tay chào chú phó TT Tàu chứ không phải bác Xi, Đấy mới là lạ nhưng chứng cớ rõ ràng đó là đã có máu Tàu chứ không phải cựu DT Hung Cao.
Khi gập mình gật đầu chào chủ nhà Tàu tới 3 lần thì người đó chắc chắn là có máu Tàu nhưng loại máu thần phục được sang khi bị thiếu máu, tương tự như thừa tướng Hồ Bạ Mã người bị sang máu thần phục Hồi giáo. Thành ra, gặp lãnh tụ Hồi là phải gập minh chào 90 độ.
Trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ, có rất nhiều người nam nữ, già trẻ không những không thể gập mình xuống mà phải quỳ, gặp ai cũng quỳ, ở đâu cũng quỳ, không ai hỏi cũng quỳ, chắc chắn cũng tại bởi vì được sang máu thần phục nhưng không ai biết được là máu của ai?
Tàu? Không phải. Hồi? Không phải.
Cuối cùng, bị đi thử máu, người ta mới khám phá ra là máu Lèo.
Thế mới kinh mà máu Lèo này, hơn máu Tàu và máu Hồi ở chỗ không những là thích quỳ mà còn là thích nói nhưng lại hoặc là nói láo, nói sai, nói dối, nói nổ, nói xạo, nói xấu, nói bậy, nói bừa, nói lắp, nói lú hay nói như người sao Hỏa.
Không tin, xin tra tự điển dân gian xem nghĩa chữ nước Lèo là nước nào?