Dđ TuoiHac -> Sơn Đông Mãi Võ …

Lời phi lộ :

Coi để nhớ ngày xưa thời con nít 50 , 60 ‘s ở Saigon nhen các ACE bốn phương trời

– Vào bài :

Hồi xưa nhà tui ở gần chợ Cây Thị, lâu lâu đi ngang tui thấy có những người Sơn Đông mãi võ bán thuốc gia truyền, họ rao hàng rất là lớn và lúc nào cũng có nhiều người bu xem, phần đông là đám con nít như tui vì khoái cái màn con khỉ làm trò, nó được bận quần áo đàng hoàng và chạy xe đạp 1 bánh vòng vòng cầm cái nón xin tiền.

Rồi còn có mấy ông nhổ răng hỏng đau nữa, ngồi cái ghế đẩu bày biện kềm kéo tùm lum và có 1 cái mâm nhỏ chứa đầy nhóc mấy cái răng hàm, răng cửa đã nhổ nhìn thấy phát ớn, mà hỏng đau con khỉ mốc, có vài lần tui thấy mấy ổng nhổ cho người ta, bệnh nhân la làng như cha chết chớ ở đó mà hỏng đau.

Nhưng mà ấn tượng nhứt là những lần đi xe đò về miền Tây, xe chưa qua khỏi Long An đã tấp vô rước khách thì y rằng lần nào cũng có 1 hay 2 người bán thuốc dán, dầu gió v.v lên xe theo.

Đầu tiên họ chào mọi người rất chân thành niềm nở, chúc tụng đủ điều còn hơn con rể chúc Tết cha mẹ vợ nữa, sau đó họ mới mời mọc hành khách mua thuốc, mua dầu.

Lên xe đàng trước họ rao hàng rất lớn, vừa đi vừa nhìn 2 hàng ghế bên trái, bên phải xem có ai hỏi mua hong, có ai mua thì họ bán thiệt lẹ, xe vừa dừng lại đón khách tiếp là họ cũng đã đi tới đàng sau, xuống xe luôn. Ngộ cái là sau Bắc Mỹ Thuận thì hong thấy có ai lên xe bán nữa.

Hồi xưa đi xe đò Cà Mau – Sài Gòn xe mà chạy trễ quá thì tới Bắc Cần Thơ mình mướn ghế bố ngay bến Phà nằm ngủ chờ tới giờ Phà chạy, nằm ngửa trên ghế bố cạnh bờ sông nhìn trăng sao sóng vỗ rì rào, ôi nó thơ mộng gì đâu, có điều muỗi chích thấy mụ nội luôn !

( Sưu tầm )

Thân mến
TQĐ

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading