Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của San Francisco?

Đất nước Mỹ ngày càng đi đến chỗ mạt vong .Đã nói rồi Tàu Cộng đem Fentanyl giết dân Mỹ hơn 1 triệu người để phục hận cuộc chiến tranh nha phiến năm xưa, thế mà đám cầm quyền ngó lơ, không coi đó là sự kiện quan trọng ảnh hưởng tương lai của 1 nước.
Thậm chí còn gián tiếp khuyến khích dùng thêm như cung cấp kim chích, ống chích, chỗ chích thuốc cho an toàn..dán đầy khẩu hiệu ta có thuốc Narcan chống ngộ độc thuốc, vậy dân nghiện đừng lo !!!
Ấy thế khi 1 tên tội phạm bị cảnh sát đè chết ,( chỉ 1 mạng người)thì làm ầm ĩ cả nước, cả đảng con lừa quỳ lậy thật là nhục nhã..
Obama xuất thân từ Chicago lẽ ra sau khi nhờ đám dân da đen nơi đây đưa lên phải xót xa khi thấy mỗi tuần vài chục người da đen bị giết tại nơi mà từ cảnh sát đến thị trưởng đều là da đen.
Đám BLM cũng ngậm miệng làm thinh không biểu tình đòi chấm giết dân da đen nơi đây.
Không đặt tên các đường phố tại đây BLM 1,BLM2 ..tới khi dân da đen hết giết nhau !!
Trái lại Obama cao bay xa chạy
Là ta biết sao rồi.
Thử hỏi mỗi khi có giết nhau, trộm cắp, thì truyền hình hay truyền thông đưa toàn tên người Mỹ gốc Việt ,chúng ta và dân Mỹ nghĩ sao ???
Bây giờ Biden lú lẫn, cứ làm nhiều trò hề khiến chúng ta cũng chán. Cả gia đình Biden ăn tiền hối lộ nay lên tới gần 30 triệu đô. Đám FBI che dấu và bảo vệ.
Bộ Tư Pháp cũng là công cụ chính quyền thiên vị ra mặt.
Các nhân chứng đang tố cáo công khai trước quốc hội, vậy mà đám này vẫn trơ trơ, làm dân Mỹ hết tin tưởng vào công lý hay chính quyền Mỹ.
Vậy chúng ta phải tỉnh táo nhìn ra sự thật để cứu giúp nước Mỹ !!!
Vĩnh QYHD

On Sat, Jul 22, 2023, 5:02 PM Nguyen Tan Vinh (HD 26) via SVQY wrote:

23/7/2023
Người lãnh đạo quốc gia mà quì gối tán dương tên tội phạm
để lấy phiếu cho đảng cầm quyền mãi mãi, chắc chắn tương lại
đất nước đó không khá rồi, gần đây, quan chức cao cấp được gửi đi
đàm phán với tàu cộng, có nghĩa là Mỹ đã thấm đòn rồi, từ giờ trở đi,
phải ngọt nhẹ với độc tài toàn trị, ngay với thằng cắc ké xứ Đông Lào.
Lẽ biến Dịch là vậy. Hiểu được thì đã hết đời.

Vinh26

On Jul 22, 2023, at 12:26 PM, vi nguyen wrote:

Thật khó để tin rằng, chưa đầy hai năm trước, San Francisco được mệnh
danh là thành phố an toàn thứ 15 trên thế giới. Giờ đây, nó được coi là
thủ đô của fentanyl.

San Francisco là một nơi nguy hiểm để sống. Nếu bạn còn nghi ngờ về
điều đó, hãy để tôi nói với bạn về Darren Mark Stallcup. Anh Stallcup là
một nghệ sĩ vào ban ngày,một nhà báo công dân fentanyl vào ban đêm.

Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của San Francisco?

Những người vô gia cư tụ tập gần những kẻ buôn bán ma túy ở Quận Tenderloin của San Francisco, California, Mỹ, vào ngày 22/2/2023.
(Ảnh: John Fredericks/The Epoch Times)

Chàng trai trẻ này gần đây đã thực hiện một video gây sốc ghi lại cuộc
sống ở San Francisco.

Là cư dân của Tenderloin, một khu dân cư tràn ngập ma túy và tội phạm,
anh Stallcup tự mô tả mình là nhân chứng của “ngày tận thế thây ma”
và “nạn diệt chủng fentanyl”.

Mỗi buổi sáng,anh phải tìm đường đi qua những vỉa hè đầy kim tiêm,chất
thải của người và thậm chí cả xác chết. Anh ấy mô tả San Francisco là
“một quốc gia thuộc thế giới thứ tư trong một quốc gia thuộc thế giới thứ nhất”.

Anh Stallcup nói với tôi:“Sống ở San Francisco là một trải nghiệm điên rồ". Anh ấy đã “tận mắt chứng kiến thành phố đi từ thủ đô văn hóa trở thành
thủ đô công nghệ rồi thủ đô fentanyl. Sau cuộc tháo chạy khổng lồ của
giới công nghệ, do ông Elon Musk dẫn đầu, San Francisco đã mất hàng
tỷ USD tiền thuế”.

Theo anh Stallcup, “Các nhà lãnh đạo địa phương, những người vốn ưa
thích tiền thuế công nghệ đã sớm nhận ra rằng họ đang phải tuyệt vọng
dập tắt cơn thèm tiền mới được phát hiện của họ. Cách duy nhất khác
để họ có được điều này là kích hoạt khu liên hợp công nghiệp dành cho
người vô gia cư bằng cách cho phép fentanyl gây tai họa cho cộng đồng
của chúng ta và làm tha hóa nhiều tổ chức và tổ chức phi lợi nhuận khác nhau”.

Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của San Francisco?

Một nhân viên bảo vệ đứng quan sát tại Lãnh sự quán Ấn Độ với các cửa
sổ bị vỡ được nhìn thấy phía sau, ở San Francisco, California, Mỹ, vào
ngày 20/03/2023. (Ảnh: NOAH BERGER/AFP qua Getty Images)

Sự sụp đổ của nền văn minh phương Tây

Đối với anh Stallcup, buổi sáng và buổi tối của anh ấy bắt đầu và kết thúc theo một cách giống nhau đến kỳ lạ: anh ấy mở và nhắm mắt trong âm
thanh của những người đang la hét vì mạng sống của họ và tiếng của
những chiếc xe cứu thương phóng nhanh qua, còi báo động vang inh ỏi.

“Giấc ngủ",anh ấy nói,"rất khó có được, đặc biệt là khi sống ở Tenderloin,
nơi tòa nhà chung cư của tôi đã bị đột nhập nhiều lần”.

Anh ấy nói thêm:“Nói một cách nhẹ nhàng nhất thì đó là một cuộc chiến
thảm hại để sinh tồn". Theo đúng nghĩa đen, một cuộc chiến sinh tồn.
Anh Stallcup đã hơn một lần phải chống lại những tên trộm bằng chính
đôi tay trần của mình.

Tòa nhà chung cư của anh Stallcup được bao quanh bởi các xác người
(đã chết và gần chết),một lượng rác khổng lồ, lều và một loạt đồ dùng
liên quan đến ma túy.

“Mỗi buổi sáng,tôi ra ngoài và đếm các xác người”, anh nói,“đôi khi vỗ
nhẹ vào họ chỉ để xem họ còn sống hay không”.

Vào sáng sớm, những chiếc xe tải màu trắng đến chỗ ở của anh ta và
chất các thi thể lên nhiều lớp khay kim loại. Chào mừng đến với nước
Mỹ thời hiện đại.

“Cuộc khủng hoảng nhân đạo này", anh Stallcup nói, "là một cuộc diệt
chủng fentanyl”.

Anh ấy nói đúng. Nó thực sự là như vậy. Ở San Francisco, cứ 10 giờ lại
có một người chết vì dùng quá liều fentanyl.

“Trộm cắp, hãm hiếp và giết người tràn lan”, anh Stallcup nói với tôi,
“với các cửa hàng bình dân bị tấn công hàng ngày". Cửa hàng tạp hóa
bị cướp bóc. xe và nhà bị đột nhập thường xuyên.

Ta cần đổ lỗi cho ai? Tôi hỏi.

“Tôi thực sự tin rằng mình đang chứng kiến sự sụp đổ của nền văn minh phương Tây”, anh ấy trả lời, và anh ấy tin rằng đó là do nạn tham nhũng
và những người “kiếm lợi từ sự hỗn loạn”.

Anh Stallcup đặc biệt chỉ trích thị trưởng thành phố, bà London Breed.
Và nhận định của anh là có cơ sở. Kỹ năng lãnh đạo của bà ấy đã được
cho là, vì không có từ nào tốt hơn, thiếu máu.

Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của San Francisco?

Những người vô gia cư ngủ ở ngưỡng cửa của Nhà hát Nhạc viện Mỹ vào
ngày 11/05/2023 tại San Francisco, California, Mỹ. (Ảnh: Justin Sullivan/
Getty Images)

Không phải người duy nhất

Anh Stallcup không phải là người San Francisco duy nhất vỡ mộng. Khi
tôi viết bài này, một số cửa hàng bán lẻ lớn, bao gồm Whole Foods,
Old Navy và Nordstrom, đang đóng cửa và chuyển đi nơi khác. Trên
thực tế, kể từ năm 2019, theo một bài báo gần đây của San Francisco Standard, gần 50% cửa hàng trong khu mua sắm ở trung tâm thành
phố đã đóng cửa.

Ai có thể đổ lỗi cho họ?

Theo Fox News, ngay cả những khu dân cư giàu có nhất của thành phố
cũng đang bị tàn phá bởi “nạn cướp phá, cướp, trộm và sử dụng ma
túy ngoài trời”. Như bà Tracy McCray, chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát San Francisco, đã lưu ý, “Các vấn đề ở Tenderloin đã ra khỏi Tenderloin”.

Hẳn là như vậy. Tình hình trở nên tệ hại hơn khi các nhóm thanh niên,
tay cầm gậy bóng chày, được cho là đang hành hạ các bà mẹ và bảo
mẫu, tấn công họ trên đường đưa trẻ em đến trường và về nhà hàng
ngày.

Tháng trước,ở Thung lũng Noe,nơi từng là “khu dân cư duyên dáng,thân
thiện với gia đình”, đã xảy ra 11 vụ cướp điện thoại. Theo Telegraph,
những vụ cướp này “được cho là do cùng một băng đảng thực hiện,
những kẻ đang nhắm vào những phụ nữ đón con ở trường”.

Một phụ nữ bị cáo buộc đã bị tấn công bằng gậy bóng chày, trong khi
một phụ nữ khác bị đấm vào mặt.

Thật khó để tin rằng, chưa đầy hai năm trước, San Francisco được mệnh
danh là thành phố an toàn thứ 15 trên thế giới – vâng, thứ 15. Ngày nay,
như chúng ta đã thấy rõ ràng, thành phố này ngày càng trở nên không
an toàn cho mọi công dân. Được coi là một “thành phố cánh tả”, San Francisco trước hết là một thành phố của Mỹ.

Sự sụp đổ của nó sẽ khiến tất cả người dân Mỹ buồn bã, bất kể quan
điểm chính trị của họ là gì.

John Mac Ghlionn John Mac Ghlionn
Tác giả John Mac Ghlionn là nhà nghiên cứu và nhà viết luận. Bài viết
của ông được đăng trên nhiều tờ báo như New York Post,Sydney Morning Herald, Newsweek, National Review, The Spectator US, và những tờ báo
uy tín khác. Ông chuyên viết về tâm lý và quan hệ xã hội, rất quan tâm
đến các rối loạn chức năng xã hội và thao túng truyền thông.