Chương trình VUI BUỒN ĐỜI TỊ NẠN – CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HOA KỲ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.
Minh Ánh xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.
HT:Dạ chào chị Minh Ánh. Tuần trước chị đi tham dự Hội Ngộ của Sư Đoàn 101 Dù của quân đội Hoa Kỳ tại San Antonio, một thành phố nổi tiếng cổ kính lâu năm vào hạng thứ nhì tại đất nước Hiệp Chủng Quốc này. Nơi mà đã từng có trân chiến nổi danh trong lịch sử lập quốc Hoa Kỳ và của tiểu bang Texas: Trận Chiến Alamo vào mùa xuân 1836. Cộng đồng Việt Nam chúng ta sinh sống tại tiểu bang TX rất đông. Và cũng như Florida, Texas là nới dân chúng ủng hộ chính sách của đảng Cộng Hòa mạnh mẽ. Xin chị cho biết cảm nghĩ về những ngày chị tham dự hội ngộ tại nơi đây.
General David H. Petraeus, USA | Academy of Achievement
Dạ thưa việc trước tiên Minh Ánh xin cảm ơn HT đã cover cho hai tuần qua.
Nói về chuyến đi vừa qua thì đây là lần thứ nhì mình trở lại thăm thành phố San Antonio. Hơn 15 năm trước mình làm việc cho Bộ Môi Trường của State of Texas và cư ngụ tại Austin. Năm 2011 các con trai tới Austin dự lễ Thanksgiving với mình, ba mẹ con có tới San Antonio và lại Riverwalk dưới phố đi dạo, mua sắm, và ăn uống. Nên cũng chỉ có chút ít kỷ niệm về thành phố này. Riêng về hội ngộ của 101 st Airborne Division thì đây là lần thứ ba mình tham dự (bỏ 2 năm không tổ chức vì pandemic). 1 lần tại San Francisco, CA, lần nữa tại Grand Rapid, MI, và tuần qua tại San Antonio. Mỗi nơi mỗi vẻ, mỗi ấn tượng khác nhau. Nhưng nói chung rất cảm động và đáng ghi nhớ.
1. Tình Huynh Đệ Chi Binh: mà trong Quân lực VNCH luôn đề cao. Thì tại cuộc hội ngộ của sư đoàn 101st lúc nào cũng thấy thắm thiết tình cảm giữa những cựu chiến binh (CCB) với nhau. Tuy rằng chia ra nhiều nhóm như CCB chiến tranh Đại Hàn, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh vùng Vịnh, Afghanistan…nhưng mỗi nhóm đều thể hiện tình cảm của những vị lính tình đồng đội của họ rất cao.
2. Năm nay Sư đoàn 101 Dù mời được một diễn giả rất đặc biệt đó là Cựu Giám Đốc Tình Báo CIA – Đại Tướng hồi hưu David Petraeus. Ông là một người rất tài giỏi và có nhiều tham vọng. Mà theo lời của anh nhà cho biết thì ông bị Obama sợ sẽ ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2, nên đã đưa ông qua nắm giữ CIA. Và sau đó rất tiếc cựu đại tướng bị dính vào 2 vụ scandal: có quan hệ tình cảm với một nữ ký giả (người sẽ viết tiểu sử của ông). Anh hùng bại tướng vì mỹ nhân phải không HT? Và việc thứ hai là ông để lộ các tin tức nhạy cảm cho cô nữ ký giả dùng để viết tiểu sử của ông. Nói chung cũng lại vì cô nữ ký giả này: từ vấn đề ngoại tình tới tiết lộ tài liệu mật…nhưng chỉ biết hiện nay ông vẫn sống với vợ không có gì xẩy ra. Nếu thật sự ông ngoại tình thì giờ này ông đã bị bà vợ ly dị lâu rồi! CHo nên không biết thật hư là ông có bị gài hay không!
Vấn đề tài liệu mật này cũng giống như vụ bà Hillary Clinton: lưu giữ những tin mật trong máy tính và phone cá nhân. Nhưng chỉ có ông này bị từ chức và phạt. Riêng bà Hilary thì "bình chân như vại" – khi ông Comer là Giám đốc CIA lúc đó không đưa ra truy tố! Đúng là phe đảng nên tìm cách bao che cho nhau! Từ đó, công danh con đường thăng tiến của General Petraeus coi như đi đoong: ông không còn được sự tín nhiệm nào để ứng cử vào các chức vụ của chính quyền Liên bang hay tiểu bang nữa! Đó cũng là cách mà quý vị thấy đảng DC đang cố gắng làm với cựu TT Trump lúc này!
Riêng về thành phố San Antonio bên cạnh vẻ đẹp thơ mộng của Riverwalk, Minh Ánh có đi thăm thành Alamo: nơi trận chiến đẫm máu nổi tiếng với sự kiên trì tinh thần chiến đấu cho tự do của người dân Tejanos và Texians, câu nói của William B. Travis – một luật sư trẻ đã viết trong những bức thư anh ấy gởi ra xin cứu viện "Victory or Death", hay Đại tướng Sam Houston khi kêu gọi binh lính chiến đấu hăng say "Remember the Alamo". Trận chiến đó Tướng Houston đã bắt được Tổng Tư Lệnh Quân Đội Mexican Anna và giúp Texas trở thành một xứ tự trị, mà sau này Texas đã xin gia nhập vào liên bang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vào cuối tháng 12 năm 1845 và là tiểu bang thứ 28th.
Cộng đồng Việt Nam ở đây rất đông. Nhất là tại thành phố Houston. Cả một đoạn dài của đại lộ Bellaire (Saigon Blvd) có nhiều thương xá Việt Nam ở hai bên đường thật là sầm uất! Minh Ánh có ghé viếng thăm chị Điệp Mỹ Linh, được mời ăn nhà hàng Kim Sơn (phải chờ gần 30 phút mới có bàn trong ngày thứ hai vừa qua!) Hai chị em nói chuyện cả giờ chưa thấy đã! Vì chị ngoài tình đồng hương (Nha Trang) còn là bạn cũ của chị hai của mình, và các thầy của chị cũng là những bạn đồng môn hoặc là thầy dạy cho trường tư thục của ba mình trước kia. Nên có nhiều chuyện để tâm sự. Chị Thanh Điệp rất đẹp lão và tướng rất sang. Không ai đoán được tuổi thật của chị đâu: chị rất trẻ trung và thanh lịch! Chắc là có rất nhiều người theo đuổi lắm!
Năm 1985 mình có ở Houston vài tháng giúp chị lớn của mình trông coi một tiệm convenience store. Lúc đó người Việt cũng còn thưa thớt. Kể cả cách đây trên 10 năm, trước kia mình làm việc ở Austin, lâu lâu cũng có xuống Houston thăm bạn, nhưng cũng chưa thấy phát triển nhiều như bây giờ. Lúc đó Hongkong 4 phía trước là ao nuôi cá, bây giờ thành bãi cỏ…& có cả bảng tên đường tiếng Việt.
Nghe nói có rất nhiều du học sinh và gia đình nhiều người Việt Nam mới nhập cư qua đây sinh sống: họ rất giàu và kinh doanh rất giỏi. Cho nên bây giờ quốc-cộng lẫn lộn. Nổi tiếng nghe nói có cả ông Đức đầu bạc nào đó thành lập cả một đội ngũ "cháu ngoan bác Hồ" ở đây nữa thì phải!
HT: Nhắc tới việc này chị nghĩ gì về tương lai của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ? Nếu các cháu sinh trưởng tại đây thế hệ 2-3 đều bị Mỹ hoá, không mặn nồng với văn hóa Việt, không biết nói tiếng Việt, và những cư dân mới thì không hề biết gì về sự thật lịch sử, về chế độ nhân bản VNCH hay gốc gác của cộng đồng VN tại Mỹ là cộng đồng tị nạn là những công dân cũ của VNCH, thì chị nghĩ tương lai của cộng đồng Mỹ gốc Việt sẽ ra sao? Làm sao để gìn giữ nguồn gốc nguyên thủy để các cháu biết ông bà cha mẹ là ai và từ đâu tới? Cộng đồng Mỹ gốc Việt đã thành hình như thế nào? Xin chị chia sẻ ý kiến.
Dạ vâng. Cảm ơn HT. Dạ thưa đây là một trong những vấn đề nhức nhối cho cộng đồng Việt chúng ta.
Cũng như cộng đồng người Hoa vậy. Cộng đồng người Đài Loan bị xâm lấn bởi người Tàu. Vì đối với họ cộng đồng Tàu có mặt tại Mỹ lâu đời. Và họ chỉ biết có nước Tàu – dù là nước CS đang đàn áp nhóm Pháp Luân Công đi nữa, và kể cả nhóm Pháp Luân công: họ cũng vẫn chỉ xử dụng quốc kỳ của Tàu cộng! Nước Đại Hàn thì đỡ: họ chỉ dùng quốc kỳ của Đại Hàn. Riêng cộng đồng Việt, chúng ta đã bị xóa sổ trên bản đồ. Nếu người Mỹ thế hệ sau này muốn tìm hiểu google 2 chữ Vietnam thì lá cờ đỏ sát máu với hình ngôi sao vàng bắt chước đảng CS Trung cộng sẽ hiện ra mà thôi! Cho nên đây là một vấn nạn to lớn cho cộng đồng người Việt chúng ta.
Thêm nữa vấn nạn đảng phái, tự lập các hội đoàn rồi ra vẻ dân chủ cho dân bầu: hễ nhóm nào có nhiều lâu la tay chân bộ hạ thì nhóm đó "danh chính ngôn thuận" lên nắm quyền sanh sát, lãnh đạo, rồi nắm quyền phân chia lãnh thổ để cai trị như các lãnh chúa thời phong kiến! Họ có những mưu lợi riêng như giúp cho người nhà kiếm tiền từ các đảng viên cán bộ như xây dựng làng Việt-Mỹ, đưa doanh nhân qua đây theo diện EB-5 để rửa tiền hay hạ cánh an toàn, đem giòng họ con cháu qua đây định cư…Và cái điều đáng buồn là họ không cho phép những ai " tiếm cái quyền" được "phục vụ cộng đồng" của họ! Mặc dù người thiện nguyện viên đó có năng lực làm việc giúp xây dựng cộng đồng với cả tấm chân tình – nhưng hễ chạm vào quyền lợi của họ – đám lãnh đạo dòi bọ đó, thì họ sẽ lăng xả ra chụp mũ, kêu gọi tẩy chay…y chang như cộng sản thứ thiệt!
Đó là lý do tại sao Minh Ánh cố gắng giúp và kết nối với chính quyền địa phương để giúp cho cộng đồng Mỹ gốc Việt tại thành phố quận hạt mình đang cư ngụ được vững mạnh.
Năm nay là năm thứ ba với sự giúp đỡ của các anh chị trong gia đình Khí Công Hoàng Hạc và các em trẻ và sự ủng hộ của Hillsborough County, City of Tampa, Hillsborough County Public Schools, nhân viên của Carrollwood Village Park, các em Thiếu Sinh Quân trường Trung học Gaither và Sickles…chúng tôi đã tổ chức được Tết Trung Thu cho các em. Hy vọng sẽ thành công mỹ mãn hơn hai lần trước
Năm nay đặc biệt vì mình kết hợp và mời các cộng đồng gốc Á khác tham gia. Để trong tương lai có thêm sự hỗ trợ của các cộng đồng này và gây thêm danh tiếng cho cộng đồng Việt Nam: tết Trung Thu của chúng ta sẽ là ngày lễ hội không chỉ dành riêng cho trẻ em Việt Nam mà cho tất cả các em trẻ gốc Á khác cùng vui chơi.
Một điều quan trọng nữa Tết Trung Thu năm nay chúng tôi sẽ tổ chức Seniors Fair: "Hội Chợ Người Cao Niên" cho quý vị lớn tuổi có cơ hội tìm hiểu về quyền lợi cũng như giải pháp giúp giải quyết các vấn đề hậu sự của họ sau này. Chúng tôi mời được Hillsborough County Aging Services tham gia để giúp các đồng hương biết về những chương trình phúc lợi dành cho những vị cao niên có lợi tức thấp. Song song, chúng tôi mời USF Byrd Alzheimer Institute tới giúp làm thử nghiệm cho những vị trên 65 tuổi để chẩn đoán về căn bệnh mất trí nhớ giai đoạn bắt đầu và giúp cho họ cách chữa trị ngăn ngừa bệnh không cho phát triển nhanh. Và chúng tôi cũng sẽ mời nhiệu chủ nhân các Independent/Assisted Living Homes, Funeral Homes/Planners, Estate Planning Law Offices, Hospices…tới để giúp các vị cao niên và gia đình tìm hiểu và tự lo cho hậu sự cho bản thân mình.
Hy vọng những Tết Trung Thu kế tiếp Hội Chợ Người Cao Niên cũng sẽ song hành với nhau và trở thành một thông lệ mà các sắc dân Á cũng như chính quyền sở tại sẽ giúp chúng ta tổ chức hàng năm.
Một người lãnh đạo cộng đồng nếu muốn giúp cho cộng đồng vững mạnh không phải chỉ chú tâm vào việc tổ chức các lễ lạc như Lễ Hai Bà Trưng, Giỗ Tổ Hùng Vương…vì những lễ lạc đó chỉ có các vị lớn tuổi hay những vị mới ở Việt Nam qua tham gia mà thôi! Muốn kêu gọi thanh thiếu niên Việt Nam thế hệ 2, 3 sanh trưởng tại Mỹ tham gia, chúng ta phải biến các lệ hội văn hoá thành những tổ chức hữu ích cho đồng hương và được sự giúp đỡ của chính quyền cũng như các hội đoàn bạn.
Mấy hôm nay tin tức cơn bão Idalia thổi qua Florida, lúc đầu dự báo sẽ đánh vào Tampa Bay: mình lo lắm. May mắn là cách đây 2 tuần trước khi đi tham dự hội ngộ của 101st Airborne Division mình đã chia sẻ dán các bản hướng dẫn phòng tránh bão của Hillsborough thông dịch qua tiếng Việt và dán tại các chợ để giúp đồng hương biết được phải làm gì cũng như thông tin địa chỉ của các chỗ trú bão do chính quyền quận Hillsborough chỉ định. Và mình cũng liên tục gởi tin nhắn cho các thành viên gia đình KCHH tại Tampa, St Pete, và Brandon cũng như các em trẻ …trong đó có nhóm múa và phụ huynh của các em. Rất vui khi nhận lại những video các em trình diễn cho chùa vào ngày lễ Vu Lan vừa qua, và các em trình diễn thật xuất sắc được nhiều vị Sư, Ni các chùa tại Tampa Bay mời trình diễn tiếp tục cho các tuần sau! Mình vui và hạnh phúc vì nhận được lời cảm ơn của các bậc phụ huynh khi họ nhận thức được việc làm của mình giúp cho các em bé học hỏi tinh thần phục vụ cộng đồng, giúp các em dạn dĩ phát triển tài năng…Vì các em sẽ là những viên gạch tốt đẹp giúp xây dựng tiếp tục cho nền tảng của cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ sau này.
Bottom line: Muốn giúp giữ gìn văn hóa xây dựng cộng đồng thì hãy làm những việc gì hữu ích, thiết thực giúp cho những đồng hương cao niên và thanh thiếu niên. Hãy làm sao cho chính quyền sở tại biết về cộng đồng của mình và giúp đỡ cho chúng ta. hãy giúp các thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt có cơ hội phát triển tài năng và được nhiều người biết danh hay tiếng tốt (xin đừng để theo kiểu "chuột xạ tự nhiên hôi” nhé!)
Đó là những suy nghĩ mà Minh Ánh có thể chia sẻ với Hoàng Tín cùng quý vị thính giả thân thương. Vì trong chúng ta ai cũng muốn để lại một legacy cho con cháu. Hy vọng quốc kỳ VNCH và chính nghĩa của cha ông chúng ta không bị phai nhạt và tan biến dần dần như nước VNCH dấu yêu của chúng ta đã bị xoá trên bản đồ thế giới vậy!
Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh kính chào tạm biệt HT cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả. Kính chúc quý vị một cuối tuần hạnh phúc, thảnh thơi, và an lạc.
Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và như ý. Minh Ánh xin kính chào HT & quý vi và xin hẹn gặp lại vào tuần tới. Xin chân thành cảm tạ.
Hillsborough County Aging Services sẽ cho quý vị cao niên biết những chương trình miễn phí dành cho quý cao niên có thu nhập thấp.
USF Byrd Alzheimer Institute sẽ thử nghiệm giúp quý cao niên từ 65 tuổi trở lên phát hiện triệu chứng mất trí nhớ giai đoạn đầu và những cách làm chậm sự phát triển của bệnh.
Các dịch vụ chăm sóc, nhà hưu trí, nhà quàn, chương trình tang lễ cho hậu sự, các luật sư giúp viết Living Trust về tài sản hay bất động sản có kinh nghiệm … sẽ giúp cho quý vị cao niên không phải lo âu hay là gánh nặng cho con cháu sau này.
Xin kính mời.
Minh Anh Truong Nguyen
VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122
[D-V, MA, MA-1]











