Thầy 6 mà lại đuổi con chiên của Chúa?
Ông thầy 6 hay phó tế Vũ Thành gì không biết nhưng chắc chắn không phải Vũ thành thật, mặc áo cổ cồn để che cái bụng gian xảo mặc dù đã cố nhét vào đó bao nhiêu chữ từ thiện và cột thắt lưng thật chặt nhưng bụng vẫn phình ra.
Thầy về VN để trao tác quyền cho đại diện và kiếm tiền nhưng không hiểu kiếm tiền cho từ thiện hay cho Thành An?
Nếu cho từ thiện thì sao mặc áo dòng mà lại đi đòi cái nhà do các sơ đang làm từ thiện nuôi trẻ và người già khó khăn?
Vậy thì từ thiện cái gì? Hay giờ hết từ thiện rồi biến thành từ ác?
“ sống chết mặc bây, tiền thầy 6 bỏ túi “
Vậy thì kiếm tiền chắc chắn cho Thành An bởi người ta không thấy áo cổ cồn trên mình thầy 6 lúc đi đòi và lúc đi kiện.
Thầy 6 chưa được làm linh mục nghĩa là hạng dưới mà lại đi kiện sơ để đuổi nhà và người ở như chủ phố đuổi người thuê nhà?
Tình nghĩa gì vậy thầy 6?
Ngày thầy tứ cố vô thân tới Oregon bụi đời. May được Chúa thương cho vào nhà dòng trú ngụ, thầy cảm động và xin dâng mình cho Chúa rồi trở thành phó tế
Thế mà thầy về VN lại nhẫn tâm đi đòi nhà có Chúa và các con của Chúa đang ở trong đó.
Rồi lại còn phán rằng:
– đi đâu là chuyện của các sơ?
Thầy dám làm chuyện này và dám nói như vậy gián tiếp với Chúa thì các chuyện nhỏ khác trên đời và trong tủ cải tạo mà các bạn bất đắc dĩ tù của thầy kể lại nhằm nhò gì:
– giữa sân trại, VTA quỳ xuống đất và dang 2 tay ra giống như cây thánh giá, ngửa mặt lên trời và ca bài không tên gì gì đó…giống như tên Judas phản Chúa trong bức tranh The Last Supper “ của Leonardo Da Vinci vẽ
“ hôm nay, nhờ ơn……sáng mắt ra”
Chúa mà biết được thì thầy 6 chỉ còn có nước lột áo trở thành thầy chạy .
Nếu thầy không chạy thì chắc Chúa sẽ chạy thầy.
Xin quý vị tha lỗi nếu lời nói của tui về chuyện đạo không chính xác vì tui hổng rành về đạo Công Giáo.
Xin mở 2 link màu blue để bỏ thêm chi tiết.
NNP
Bài trích trên diễn đàn Hoài Hương
Subject: [hoaihuong] Vũ Thành Anh về Việt Nam trao tác quyền di sản âm nhạc của mình vì mục đích thiện nguyện?!?
Ông về Việt Nam trao tác quyền di sản âm nhạc của mình vì mục đích thiện nguyện( ảnh) nhưng ko hiểu sao ông lại đang tâm đòi lại nhà mà các bà sơ đang sử dụng để nuôi trẻ mồ côi và người già cơ nhỡ.
Khi các bà sơ hỏi, nếu ông lấy lại nhà thì lấy gì để nuôi những người trên, ông bảo các bà sơ phải tự lo, dù chương trình này do ông lập ra.
Ông và quỹ thiện nguyện mà ông đứng đầu đã vi phạm thỏa ước với các bà sơ về ngôi nhà này.
Ông đã kiện ra tòa vì các bà sơ ko chịu giao nhà nhưng tòa án TPHCM vừa xử ông thua.
Thật tiếc cho tên tuổi đã gầy dựng hơn nửa thế kỷ qua của ông. Các ca khúc của ông thì đẹp nhưng cách hành xử của ông thì ko được đẹp.
Sắp chết gồi, làm phúc cho các cháu nhỏ được nhờ ông ạ!https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=837459444573650&id=100049288072283&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=834196851566576&id=100049288072283&mibextid=Nif5oz
Have a nice day.Thank you.
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone











