Chương Trình VBDTN – Sunday September 23rd, 2023: Tuổi Hạc

Chương trình VUI BUỒN ĐỜI TỊ NẠN – CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HOA KỲ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.

Minh Ánh xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.

HT:Dạ chào chị Minh Ánh. Chị sinh hoạt nhiều với người lớn tuổi nên biết nhiều. Người già thường được ví von với con hạc và được gọi là tuổi hạc. Ông bà mình cũng có nhiều câu ca dao tục ngữ về người lớn tuổi ví dụ như "gừng càng già càng cay", hay "đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ"…để ám chỉ về sự kinh nghiệm, hiểu biết của người cao niên. Năm nay nghe nói chị tổ chức Tết Trung Thu cùng với Hội Chợ Cao Niên tại sao chị kết hợp lễ tết nhi đồng với người già như vậy thưa chị?

Hình ảnh người già qua ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam (ThS. Trầm Thanh Tuấn) – Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo (tapchivanhoaphatgiao.com)

bach hac uyen (oldcottage.net)

Hiểu Rõ Các Phúc Lợi 2023 (Understanding the Benefits)-COMP (ssa.gov)

Dạ cảm ơn Hoàng Tín rất nhiều. Đúng ra Tết Trung Thu năm nay là ngày 29 tháng 9. Tuy nhiên mình muốn tổ chức sớm 1 tuần để tuần sau cho các em được đi dự trung thu tại chùa hay nhà thờ với cha mẹ. Hôm qua Minh Ánh đã tổ chức Tết Trung Thu rồi. Và lý do tại sao tổ chức Hội Chợ Cao Niên chung với Tết Trung Thu rất đơn giản thôi. Năm nào cũng vậy: các cháu được cha mẹ dẫn đi dự Tết Trung Thu với ông bà. Và thêm nữa, Minh Ánh thấy nhiều vị lớn tuổi qua đây thấy thương quá! Ca dao có câu "một mẹ già bằng ba người ở" đó sao? Phần đông gia đình Việt Nam tại Mỹ, cha mẹ đi làm thường nhờ ông bà trông coi cháu dùm. Người Mỹ làm babysit tới nhà chỉ giữ trẻ. Ngoài ra không làm gì khác. Trong khi ông bà coi cháu thì vừa làm vú em, vừa nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ quần áo giúp cho con cháu nữa. Vậy mà tới khi các cháu lớn khôn, ông bà già đi, không còn hựu dụng nữa, đôi khi họ thấy buồn và bị bỏ rơi. Rồi tới khi đau ốm bệnh hoạn: họ chưa hề chuẩn bị gì cho hậu sự của mình. Nhà cửa, của cải: họ chắt chiu để dành cho con. Bản thân họ chưa biết phải giải quyết ra sao: chỉ trông chờ vào chính phủ hay con cái quyết định.Mình biết có gia đình con không cho mẹ gặp gỡ hay nói chuyện với ai lấy lý do mẹ bị bệnh cần nghỉ ngơi…tội cho bác gái đó: buồn và cô đơn nên sức khỏe ngày càng yếu dần…

Văn hóa, phong tục, tập quán Việt Nam trước kia một gia đình hạnh phúc là sống chung cả ba hay bốn đời trong một căn nhà. Con cái phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng khi định cư tại Mỹ, cuộc sống mưu sinh bận rộn, con cháu có những khó khăn và cuộc đời riêng: chúng ta – những người chuẩn bị hưu trí nên tập thay đổi cách sống, phải chuẩn bị cho tuổi già của chúng ta lúc bệnh hoạn đau ốm nên ở đâu, nhà cửa tài sản cần phải giải quyết ra sao, và cuối cùng tự lo cho tang lễ của mình. Có một lần chị lớn của Minh Ánh tâm sự và lo âu không biết khi chồng chị mất, chị có hai con trai, nhưng chị không muốn phiền con và dâu, thì chị sẽ sống ra sao? Đó cũng là câu hỏi cho riêng bản thân Minh Ánh: khi già sẽ sống ra sao?

Đó là lý do tại sao Minh Ánh muốn tìm hiểu về vấn đề này và giúp cho các anh chị của mình cũng như cho bản thân, cho bà con thân hữu, và đồng hương nơi mình đang cư ngụ.

Thêm một việc mà Minh Ánh luôn ưu tư là tại sao cộng đồng người Việt chúng ta tuy có những cá nhân rất thành công, nhiều hội đoàn mọc ra như nấm, nhưng có được bao nhiêu việc làm hữu ích cho dân chúng địa phương chưa?

Các em học giỏi có được vinh danh? Các vị cao niên có được hưởng những quyền lợi mà họ đáng được hưởng?

Các doanh thương cơ sở buôn bán của người Việt có được vào trong danh sách của small business và được giúp đỡ?

Đôi lúc cũng buồn khi thấy cộng đồng người Việt mình sống rời rạc, bề ngoài, và ích kỷ.

Phần đông các vị lãnh đạo cộng đồng khi ra tranh giành chức vụ chủ tịch cũng chỉ vì cái "danh" hay "lợi" mà họ sẽ nhận được. Nên họ cứ khăng khăng giữ theo lề lối cũ không muốn hay không có khả năng để nhìn rộng hơn và để thay đổi.

Cho nên Minh Ánh dù tài hèn sức yếu cũng cố gắng thực hiện và đào tạo một lớp thanh thiếu niên có tài có tâm, không phải những cô chân dài chân ngắn lên khoe mã…mà là những người trẻ có thực lực và tài năng để phục vụ cộng đồng để làm rạng danh tinh thần hiếu học và sự thông minh của con cháu giòng giống Lạc Việt.

Hôm qua vui lắm Hoàng Tín ơi! Mặc dù chị mệt bơ phờ: cả ngày từ sáng tới tối có một cái bánh ú, một trái chuối, và một ly chè…phải lo từ việc trang trí tới phần thức ăn cho volunteers và quan khách đặc biệt, phần múa của các em, phần làm lồng đèn, phát lồng đèn…nhưng khi nhìn các em múa Trống Cơm, múa Đèn Cù, Hip Hop, Lân, Rồng…biểu diễn các màn lân, rồng, võ thuật…thấy lòng thật vui mà quên đi cái đói cái mệt.

Nhìn các vị cao niên mặc áo dài đủ màu sắc dẫn con cháu lên sân khấu trong màn fashion show, các gia đình cha mẹ vợ con mặc nguyên bộ áo dài vàng biểu diễn trang phục Việt Nam thật xinh đẹp và thấy ấm lòng: đó là những gì chúng ta cùng nhau thực hiện để lại gia tài cho con cháu chúng ta sau này.

Anh phó nhòm chưa gởi hình để Minh Ánh có thể chia sẻ trên Facebook cho mọi người xem.

Và mình cũng sẽ gởi một vài hình ảnh tuyển lựa để yêu cầu đăng trên website của quận Hillsborough mãi mãi cho những thế hệ sau có thể vào đó xem lại hình ảnh của ông bà cha mẹ mình ngày trước. Đây là tâm nguyện của Minh Ánh: hãy làm sao gìn giữ văn hóa Việt Nam với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, để lưu lại đời đời.

Hãy làm sao để tình gia đình thêm gắn bó, làm sao cho khoảng cách giữa ông bà và các cháu thu hẹp lại. Và chúng ta phải cố gắng đem cái hay, cái đẹp, cái tốt của con cháu chúng ta ra cho dân chúng địa phương và các cộng đồng bạn đều biết tới. Và nhất là phải cho các vị cao niên không có điều kiện được nhiều điều kiện sống tốt hơn và có sự ủng hộ từ nhiều chương trình dành cho cao niên hơn.

Tết Nhi Đồng kết hợp với Hội Chợ Cao Niên thành công là nhờ nhiều tấm lòng, cùng chung tay chung sức của các anh chị trong Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc: chị Mộng Tần, Anh Quang, Chị Tâm, anh Hiệp, anh Trí chị Hoa, chị Mai, anh Phước… các em trong Nhóm Taekwondo/đội múa lân: Hoàng Triều, Tâm Bình, Ngân, Ngọc Tâm, Chiến, Sophie, Avery, Levi, Brian, Ben… nhà hàng Simply Phở và BBQ Chicken, các ca sĩ Ngọc Hạnh, Thu Hoài cùng ban âm thanh, các thiện nguyện viên nhiệt tình như anh Tiến, chị Tâm, cô Phượng, cô giáo Hường của chùa Phật Pháp, chị Hương, chị Lâm, chị Nguyệt Yến và các cháu Ray, Kobe, Paul, Henry, Nhi, Thái…Tất cả chỉ phục vụ vì tương lai của các em và của các vị cao niên hôm nay.

Và theo thiển ý, Tết Nhi Đồng là dịp thuận tiện nhất để tổ chức Hội Chợ cho quý cụ cao niên: giúp các cụ cùng gia đình con cháu tìm hiểu những dịch vụ tốt, vừa khả năng, và theo ý muốn của mình; đồng thời để nối kết tình cảm giữa ông bà và con cháu thắm thiết hơn, các cháu có thể nhận thức được ông bà của mình sẽ không sống mãi nên con cháu cần biết trân quý những giây phút còn được gần gũi với ông bà.

HT: Sanh, Lão, Bệnh, Tử…là điều không tránh khỏi. Trong đạo Phật thường khuyên hãy sống tự tại. Hiểu lẽ vô thường thì không nên lo lắng. Nên sống với hiện tại. Chuyện gì đến sẽ đến. Chị là một Phật tử thì tại sao chị phải toan tính trước làm gì cho mệt óc vậy?

Dạ cảm ơn HT đã làm chị phì cười khi đưa ra câu hỏi này, và cho phép Minh Ánh được chia sẻ nha?

Theo mình nghĩ thì khi mình tìm hiểu một vấn đề để có giải pháp nào tốt nhất: điều đó không phải là lo lắng. Tự tại hay vô uý là tâm không bị động, bị sợ hãi. Sống không chạy theo vật chất hay bám víu để mà đau khổ trước những mất mát: đó là lời Phật dạy. Tuy nhiên, Phật cũng dạy "Văn, Tư, Tu" mà? Trước một vấn đề gì chúng ta cần thực hành Bát Chánh Đạo "chánh kiến"…nhưng muốn có chánh kiến thì phải tìm hiểu học hỏi mới có được nhiều sự hiểu biết và mới thấy được sự thật phải không ạ?

Một trong những nhánh của đạo Phật Zen: họ cũng cho công án để môn sinh suy nghĩ đó sao? Đó không phải là sự loạn động và là một cách để định tâm. Tìm hiểu những giải pháp nào thích đáng nhất cho mình. Tuy nhiên cũng không nên "cột" mình vào các dự tính đó. Không bám, không chấp. Ông bà mình cũng có câu dạy chúng ta là đôi khi "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" hay "lực bất tòng tâm" mà!

Minh Ánh có nhiều người quen trong chùa vì trước kia mình có dạy lớp Việt Ngữ cho chùa, đi chùa hàng tuần, biết nhiều vị lắm. Tới bây giờ thì có nhiều cụ trên hàng tám rồi…và thật thương khi còn trẻ họ không nghĩ tới tuổi già của mình sẽ như thế nào, nên bây giờ đau bệnh cũng chưa có một kế hoạch phải sống ra sao cả: ở với con thì sợ phiền, vào nhà dưỡng lão tế bần thì vừa buồn, vừa không được chăm sóc tốt, lại sợ!

Cho nên chi bằng lúc này khi còn sức khỏe, còn trong độ tuổi trung niên chúng ta nên tập cách sống của người Mỹ (thế hệ trước chớ thế hệ bây giờ họ chỉ biết sống hôm nay, mượn nợ ngập đầu, sau về già có nhà nước…lo!): hãy hoạch định cho mình một ngân sách và cách dưỡng già khi tới tuổi hưu trí.

Hãy biết chăm sóc cho sức khỏe của mình, tham gia các lớp thể dục, luyện tập trí nhớ bằng chơi các games như Crosswords, Jumble, Sudoku…

HT: Vậy cho HT hỏi nhỏ chị một chút: chị dự tính cho tuổi già của mình như thế nào? Và cho cộng đồng chúng ta tại hải ngoại nữa?

Dễ thôi HT. Cũng như trong hai thế vòng trong bộ môn Khí Công Hoàng Hạc:

– Vòng ngửa (xin đón nhận vào)

– Vòng úp (thu xếp cho ra)

Minh Ánh đang tập thu xếp những gì mình có để cho đi. Không chỉ bàn tới cho hiện kim, mà là cho tình thương, cho tài năng của mình.

Những việc làm này giúp cho chị phát triển tâm từ và luôn thấy hạnh phúc.

Cho nên khi xin Hillsborough County giúp cho có chỗ để mình thành lập wellness program cho người cao niên mình rất vui. Bây giờ coi như một tuần Minh Ánh dạy 4 ngày cho chương trình này tại Hillsborough County Park, Recreation Center, và Senior Center.

Minh Ánh để dành một căn nhà cũng như đề nghị với anh chị quen có nhiều đất đai quanh vùng: xử dụng nó để làm hay xây assisted living home. Sau này Minh Ánh có thể giúp được cho anh chị của mình, cho bản thân cùng một vài bạn thân cùng thuê một hay hai người live-in caregivers để họ săn sóc cho mình.

Tài sản nhà cửa của Minh Ánh, Minh Ánh sẽ không cho con cái mà sẽ cho thuê các nhà đó để có lợi tức trả chi phí cho cuộc sống của mình được thoải mái. Chỉ cho lại con cháu sau khi mình mệnh chung.

Tuy nhiên, Minh Ánh cũng đi tìm hiểu thêm về các nhà Assisted living home của Mỹ: thấy có nhiều chương trình rất tốt. Đây cũng là một option khác mà mình có thể lựa chọn.

Ví dụ như tại Discovery Village Assisted Living Home: Minh Ánh thấy giá cỡ trên $6K/tháng cho một căn chung cư 2 phòng ngủ/2 phòng tắm. Nếu mình và một người bạn vào share thì mỗi người chỉ trả cỡ dưới $4K/tháng, họ sẽ lo cho mình ăn 3 bữa, 7 ngày/tuần. Chưa kể còn có bar rượu cho Happy Hour, và họ còn tổ chức các tour đi du ngoạn nữa. Mỗi tuần đều có người tới lo dọn dẹp, giặt giũ…và có những chương trình dạy nhiều môn rất vui – mà Minh Ánh đang ghi danh sẽ vào giúp dạy cho quý cụ nơi đó một buổi Khí Công. Chỗ này trang trí theo lối contemporary rất thanh nhã. Các cụ già trong đó niềm nở, gặp ai cũng cười và chào hỏi lịch sự lắm!

Riêng về chuyện cộng đồng thì hãy để các vị tủ lạnh lo. Mình hy vọng sẽ kiếm được một chỗ assisted living home tốt để thuê luôn vài căn cho những vị cao niên nào, cùng chung chí hướng, có chút tài chánh dư giả, có thể cùng nhau vào đó ở chung bầu bạn lúc tuổi già.

Hay là quý vị đồng hương hãy tự thành lập một nhóm bạn thân để kiếm một chỗ tự làm assisted living home cho nhóm mình: ví dụ một bác có nhà 4 phòng, rủ them6 hai bác nữa vào ở chung, để một phòng cùng thuê một người live-in caregiver để cho họ săn sóc cả 3 cụ. Tiền chia ra làm 3 thì rẻ hơn. Và lâu lâu có con cháu tới coi ngó. Như vậy khỏi phải lo việc vào nhà dưỡng lão sống một mình …buồn!

Mình chỉ có một tâm nguyện là làm sao giúp kết nối hai ba thế hệ ông bà con cháu với nhau. Nên mong muốn các em trong đội thiếu niên Taekwondo, đội múa, hát…và các em sẽ có một lịch trình một tháng một lần tới để làm chương trình văn nghệ, hay đọc sách…cho các cụ nghe hay cùng cầu nguyện với các cụ! Bao nhiêu đó thôi là mãn nguyện rồi…Mộng bình thường thôi hén HT?

Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh kính chào tạm biệt HT cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả. Kính chúc quý vị một cuối tuần hạnh phúc an lạc.

Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và như ý.

Minh Ánh xin kính chào HT & quý vi và xin hẹn gặp lại vào tuần tới. Xin chân thành cảm tạ.

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading