Đây là lá thơ cảm tạ NXB dự định đưa vào phần đầu cuốn sách dịch. Bùi Hữu Liêm đưa tên quý anh chị bảo trợ theo thứ tự: Họ tên lót và Tên nên có thể có sơ sót. xin các anh chị thông báo về cloverleavespublishing để điều chỉnh.
THƯ CẢM ƠN CỦA NHÀ XUẤT BẢN
Trước hết, Nhà Xuất Bản Clover Leaves Publishing chân thành cảm ơn các
tổ chức và cá nhân sau đây đã hỗ trợ mọi mặt trong việc chuyển ngữ tác
phẩm "Trận Chiến Cuối Cùng" của Tác giả David Horowitz là chiến trường
quyết định cho” Cuộc Chiến Cuối Cùng” với cuộc đấu tranh trường kỳ và
toàn diện mà những người quan tâm đến sự tồn vong của Hiệp Chủng Quốc
Hoa Kỳ và nền hòa bình thế giới sát cánh cùng nhau trong một chiến
tuyến giữa chánh và tà. Đặc biệt là Ban Chấp hành Liên Minh Bảo Hiến
Mỹ gốc Việt (Vietnamese American Conservative Alliance) và các dịch
giả đã bỏ nhiều thời gian và công sức cùng thiện chí trong việc hoàn
thành việc chuyển ngữ gồm có: Nhà Văn Sơn Nghị, Nữ Sĩ Nguyễn thị Bé
Bảy, Tiến sĩ Phan Quang Trọng, Nhà Văn Phong Thu, Tiến Sĩ Mai Thanh
Truyết, Nhà văn Trương Minh Hòa. Với ban Ban Hiệu đính gồm có các anh
Phạm Gia Đại, Anh Nguyễn Văn Diệm, anh Trương Minh Hòa. Nhà xuất bản
xin gởi thêm lời cám ơn đặc biệt đến "Editor in chief" Trương Minh Hòa
từ Úc Châu với sự đóng góp nhiều mặt trong tiến trình chuyển ngữ, hiệu
đính và nối kết trong việc thực hiện và hoàn thành tác phẩm dịch
thuật.
Sau cùng Nhà XB xin tri ân đến một số thành viên và thân hữu của VACA,
với sự bảo trợ nồng nhiệt và quý báu trước khi sách được phát hành:
anh Trịnh đình Thông và chị Nguyễn Phương Mai, anh chị Trần Văn Lưu và
Lưu thị Kỳ Nam, anh Trần văn chính, anh Nguyễn Phúc Phil, chị Phan Hà,
Cô Rachel Quý và VN Channel, anh chị Đỗ Hùng Bryan và Dương Mỹ Hương,
Chị Trần Hiền Susie và anh Ngô văn Nam, anh Chị Bùi Dương Liêm và
Nguyễn thị Bé Bảy, Ngô Kim Chi, Nguyễn Hữu Trương, Võ Hướng Dương,
Nguyễn Loan, Võ Yến Thu, Lâm Quỳnh Như, Lê Tùng, anh chị Tina Võ và Đỗ
văn Hạnh, Anh chị Nguyễn Khoát và Nguyễn Thị Tu Hà, Anh Chị Nguyễn
Công Thành và Kim Liên,anh chị Trần Bryan và Ngọc Anh, Gia đình Đặng
Hữu Long, chị Hạ Vân và Vietnam Radio, chị Dương Hồng và báo chính
văn, Thân Hữu chị Dương Hồn.
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Sự đóng góp công sức, tài chánh và hỗ trợ tinh thần của quý vị là niềm
khích lệ lớn lao cho Nhà Xuất Bản trong việc vận động chính trị, đã
thông những điều chưa từng được viết, ngoại trừ tác phẫm” The Last
Battle” của David Horowitz được.
{Categpry BHL]










