PHV -> Chia Buồn cùng Tang Quyến Thi Nhạc Sĩ NGUYỄN HỮU TÂN vừa từ bỏ gia đình

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Anh Hoài ơi ! Nhờ ơn Anh chuyển lời thành thật chia buồn cùng chị Tân về việc anh Thi Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân mới Vĩnh viễn từ giã cõi đời, gia đình, bạn bè về với cõi Vĩnh Hằng! Anh Tân ơi! Cầu nguyện Tây phương Tam Thánh tiếp độ hương linh anh vãng sanh Cực Lạc quốc! Và ước mong anh sống mãi với anh chị em, với sự nghiệp văn hóa văn nghệ âm nhạc vô cùng to lớn mà anh để lại cho đời. Cảm ơn anh đã tận tụy giúp phồ nhạc cho thơ BT trong suốt bao năm qua Anh Tân ơi! Đây là một mất mát vô cùng to lớn cho gia đình, cho bạn bè, cho nền văn hóa văn nghệ Hải ngoại và Việt Nam.
<!>
Đổi với BT, anh là một tri kỷ tri âm, một người bạn Vàng hiểm quý nhất trên đời và trong nghề cầm bút gõ bàn phím!
Anh Tân ơi!
Anh là một ngôi sao sáng trên vòm trời văn hóa Việt Nam
Những bài hát mà anh làm cho thơ BT qua CD, qua YouTube từ Đạo ca, Tinh ca, nhạc quê hương sẽ vang vọng mãi trong tim BT và trong lòng khán thính giả!
Những bài thơ tiếu lâm, nói lái với bút danh Thiết Bình Nương Tử, độc đáo nhứt bài 125 chữ Cà. Nhìn anh hát mà cười sái quai hàm luôn 😀😘
Anh Tân anh yêu quý ơi!
An nhiên thị tịch anh nhé!
Anh mỉm cười thanh thản ra đi nha anh!
Xin kính cẩn nghiêng mình chào anh!
Vẩy tay chào Vĩnh biệt anh nha!
Một đóa hoa Hồng kính tặng anh🌷
Thành kính phân ưu cùng chị và thành thật chia buồn cùng các cháu Thạch, Thảo, v.v,…
Nhớ anh quá anh Tân ơi!
Nhớ Những ngày giờ anh em mình sống bên nhau quá anh Tân à!
A Di Đa Phật
🌷🙏💕😂
Thích Tuệ Thông – Bửu Truyền – Hoàng Thy – DB Trương Xuân Bảo và gia đình
Mạc Phương Đình củng gia đình.

***** Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân – Đôi dòng tiểu sử – Thanh Thuý *****

Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân sinh ngày 12/01/1949 tại Sàigòn, nhưng vì quê quán bên ngoại là ở Gò Công, nên Ông đã có nhiều kỷ niệm và gắn bó với xứ “Gò”. Ông theo học tại trường Tiểu học Phan đình Phùng và Trung học Pétrus Ký, Sàigòn. Năm 1966 Ông xuất bản ca khúc đầu tay “Bài ca ngông”. Bài này được Đài Phát thanh Saigòn lúc đó chọn thưởng tiền nhuận bút 300 đồng (hàng tháng Đài chọn 10 ca khúc mới để thưởng). Tiếp đó xuất bản chung với nhạc sĩ Anh Việt Thanh ca khúc “Ngày xưa em nói”. Ca khúc này được Hoàng Oanh thu Tân Nhạc và Bạch Tuyết cùng Hoàng Vĩnh Phúc thu Tân Cổ giao duyên cho hãng dĩa Sóng Nhạc.
<!>
Song song trong thời gian này Ông thành lập Ban Nhạc trẽ “BOY” – viết tắt của 3 chử Black, Orange và Yellow – đó là 3 màu áo của ban nhạc mặc khi trình diễn, Nguyễn hữu Tân giữ vai trò Guitar Lead. Ngoài ra Ông còn cộng tác với Ban nhạc Huỳnh Hoa tại vũ trường Gemini đường Công Lý, và ban nhạc Joe Mac Coy tại vũ trường Queen Bee và các Club của quân đội Mỹ tại Long Bình, Biên Hòa.
Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân nhập ngũ khóa 1/70 trường Bộ Binh Thũ Đức. Ra trường với cấp bậc Thiếu úy, Ông được bổ nhiệm về làm Trưởng Chi An Ninh Quân Đội tại quận Đức Dục, tỉnh Quảng Nam.
Đến năm 1975, Ông bị bắt và đưa vào tù cải tạo Cộng Sản cho đến 1982.
Trong thời gian trong tù Cải tạo, Ông đã sáng tác nhiều ca khúc trong tù, gọi chung là “HÓT TRONG LỒNG”, trong đó có nhiều bài phổ thơ Hoàng Lộc và Hạ Quốc Huy…

Vào năm 1995, Ông được định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO19 và về sinh sống tại Sacramento, California cho đến nay.
Qua Mỹ Ông tiếp tục sáng tác và đã thực hiện nhiều CD “Ca khúc Nguyển hữu Tân” như “Khúc bi hùng người thua cuộc”, “ Thơ Cụm hoa Tình Yêu”, “Thơ Huỳnh Tâm Hoài”, “Thơ Giang Thiên Tường”, “Tình Ninh Thuận Nghĩa Phan Rang, thơ Bửu Truyền”, v.v….
Ngoài ra, Ông còn góp mặt đặc biệt trong CD “Gò Công thương nhớ” với 2 ca khúc “Tình trái sơ ri” và “Gò Công trong lòng tôi”.
Năm 2005 Ông đoạt giải nhì trong cuộc thi do Hội Khuyến Học Santa Ana tổ chức với ca khúc “Em đến trường” phổ thơ Hoài Việt.
Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân còn có biệt tài sáng tác nhiều ca khúc Phật giáo phổ từ Kinh Phật, trong đó có ca khúc “Tụng Niệm Khúc” được biết đến nhiều nhất. Ông cũng đã phổ thơ của Thanh Trí Cao do các Ca Sĩ Thanh Thúy và Phương Dung thu vào những CD Phật Ca.
Ca khúc “ Từ đâu? Vì sao?” là ca khúc tâm đắc nhất của Ông, nội dung nhắc nhở con cháu mình phải biết từ đâu và vì sao mình có mặt trên đất nước tạm dung này. Ca khúc này đã được nhạc sĩ Hoàng Tường đưa vào DVD “Lá cờ thiêng”, và Ban Giám Khảo “Tài Việt Ta” của Đài SBTN khen ngợi.
Không chỉ sáng tác ca khúc, Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân còn là một nhà thi sĩ với bút hiệu “Thiết Bình Nương Tử”, và hiện là Phó Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại khu vực Tây Bắc Hoa Kỳ và có tên trong các thi văn đoàn ở San Jose và Sacramento.

Toàn Thể các ACE thuộc diễn đàn Nhóm Thân Hữu và Tình Thân Hữu rất đau buồn khi nghe tin :

Thi Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân vừa qua đời tại Sacramento, California , USA .

Mong anh Tân an vui trên chốn Vĩnh Hằng

Thân mến
Thadée Thái Quang Đáng

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading