Chương Trình “Những Điều Trông Thấy”
với cựu Đại Úy Nguyễn Thị Bé Bảy
Anh Huy phụ trách
trên Đài Phát Thanh SàiGòn- Dallas, làn sóng 1160 AM
lúc 3:30pm – 4:00 pm (Giờ Miền Đông)
Friday Dec 8, 2023
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa bài Do Thái
Việc bài Do Thái đang nổi lên khắp nơi, tại Đại học Maryland, cô đã chứng kiến những gì mà lúc khởi đầu chỉ là các cuộc biểu tình ôn hòa ủng hộ người Palestine rồi sau đó lại trở thành những cuộc tụ tập bộc lộ sự giận dữ sôi sục.
Đó là một hiện tượng đang bùng phát ở các trường đại học trên khắp đất nước này.
Các chuyên gia cho biết điều đang thúc đẩy các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đầy phẫn nộ đó không chỉ là phản ứng trước cuộc chiến tranh Israel-Hamas.
Và hôm 10/11, hai sinh viên gốc Do Thái đang theo học tại Đại học Tiểu bang Ohio đã bị đấm vào mặt ở gần khuôn viên trường sau khi bị hai người đàn ông hỏi liệu họ có phải là người Do Thái hay không. Cảnh sát của trường này cho biết vụ việc đang được điều tra như một tội ác vì thù ghét.
Theo cô nhận xét về những cuộc biểu tình bạo động có giống lúc biểu tình của Black Lives Matter hay không? Và điều đó có giống như cách mà những người theo chủ nghĩa Marx nhìn nhận về Hoa Kỳ.
Đáp:
Tại sao bài Do Thái? Nhận định rằng các cuộc biểu tình không chỉ là phản ứng truớc cuộc chiến tranh Do Thái- Hamas là chính xác. Bài Do Thái không phải chỉ là một phong trào, mà đó là môt chủ nghĩa.
Thuật ngữ bài Do Thái lần đầu tiên được nhà báo người Đức Wilhelm Marr phổ biến vào năm 1879 để mô tả sự căm ghét hoặc thù địch đối với người Do Thái. Thực tế, chủ nghĩa bài Do Thái còn có lịch sử lâu dài hơn nhiều.
Vào thời cổ đại, các đế quốc Babylonia, Hy Lạp và La Mã chinh phục Do Thái có nguồn gốc từ vương quốc Judea. Nguời Do Thái thường bị ghét bỏ và bị ngược đãi vì nỗ lực duy trì văn hóa riêng biệt của họ, thay vì tiếp nhận các phong tục, tôn giáo và xã hội của những kẻ chinh phục.
Chủ nghĩa bài Do Thái ở Châu Âu Thời Trung Cổ
Vào thời Trung Cổ, với sự phát triển của Cơ Đốc Giáo, chủ nghĩa bài Do Thái lan rộng phần lớn Châu Âu, một trong những lý do là người Do Thái bắt cóc và sát hại trẻ em Cơ Đốc Giáo để lấy máu làm bánh trong Lễ Vượt Qua.
Trong khi Cơ Đốc Giáo lúc ấy không cho phép cho vay tiền để lấy lời, thì một số người Do Thái trở nên giàu có trong lĩnh vực ngân hàng và cho vay nợ. Điều này dẫn đến sự phẫn nộ về kinh tế, và người Do Thái bị trục xuất khỏi một số nước châu Âu bao gồm Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong thế kỷ 14 và 15.
Thái độ bài Do Thái cũng được phản ảnh trong các chính sách kinh tế, xã hội và chính trị. Tại nhiều thành phố, người Do Thái bị giới hạn trong những khu gọi là khu ổ chuột.
Một số quốc gia còn yêu cầu người Do Thái phân biệt họ với những người theo đạo Cơ Đốc bằng huy hiệu màu vàng đeo trên quần áo hoặc một chiếc mũ đặc biệt gọi là Judenhut.
Người Do Thái cũng bị từ chối quyền công dân và các quyền tự do dân sự, bao gồm cả quyền tự do tôn giáo.
Chỉ có Ba Lan là một ngoại lệ đáng chú ý. Năm 1264, hoàng tử Ba Lan Bolesław the Pious ban hành sắc lệnh cho phép người Do Thái có các quyền tự do cá nhân, chính trị và tôn giáo. Người Do Thái không nhận được quyền công dân và các quyền trên khắp Tây Âu cho đến cuối những năm 1700 và 1800.
Bài Do Thái, Pogrom ở Nga
Trong suốt những năm 1800 và đầu những năm 1900, người Do Thái trên khắp Đế Quốc Nga phải đối mặt với các cuộc bạo loạn bạo lực chống người Do Thái được gọi là pogroms.
Các cuộc tàn sát do người dân địa phương thực hiện nhằm chống lại những người hàng xóm Do Thái, thường được chính phủ và lực lượng cảnh sát khuyến khích và hỗ trợ.
Sau khi Cộng Sản chiếm Nga và thành lập Liên Bang Xô Viết , ước tính có khoảng 1.326 cuộc tàn sát xảy ra chỉ riêng ở Ukraine, khiến gần nửa triệu người Do Thái mất nhà cửa và khoảng 30.000 đến 70.000 người bị giết trong khoảng thời gian từ 1918 đến 1921. Các cuộc tàn sát ở Belarus và Ba Lan cũng giết chết hàng chục ngàn người.
Chủ nghĩa bài Do Thái của Đức Quốc Xã
Adolf Hitler và Đức Quốc Xã lên nắm quyền ở Đức vào những năm 1930 trên nền tảng chủ nghĩa dân tộc Đức, sự thuần khiết về chủng tộc và sự bành trướng toàn cầu.
Hitler, giống như nhiều người bài Do Thái ở Đức, đổ lỗi cho người Do Thái về sự thất trận của Đức trong Thế Chiến Thứ Nhất cũng như về những biến động kinh tế và xã hội sau đó.
Kết quả là người Do Thái trở thành mục tiêu thường xuyên của sự kỳ thị và đàn áp. Điều này lên đến đỉnh điểm trong một chiến dịch bạo lực đường phố do nhà nước bảo trợ được gọi là Kristallnacht (“đêm kính vỡ”), diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 1938. Trong hai ngày, hơn 250 giáo đường Do Thái bị đốt cháy và 7.000 cơ sở doanh nghiệp Do Thái bị cướp phá.
Buổi sáng sau Kristallnacht, 30.000 người đàn ông Do Thái bị bắt và đưa đến các trại tập trung.
Trước Kristallnacht, các chính sách của Đức Quốc xã đối với người Do Thái mang tính đối kháng nhưng chủ yếu là bất bạo động. Sau vụ việc, tình trạng của người Do Thái ở Đức Quốc Xã ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi Hitler bắt đầu thực hiện kế hoạch tiêu diệt người Do Thái được gọi là “Giải Pháp Cuối Cùng” cho “Vấn Đề Do Thái”.
Từ năm 1939 đến năm 1945, Đức Quốc Xã đã lập ra các trung tâm giết người hàng loạt được gọi là trại tập trung để thực hiện vụ sát hại có hệ thống khoảng 6 triệu người Do Thái ở châu Âu, mà sau này được gọi là Holocaust.
Bài Do Thái ở Trung Đông
Chủ nghĩa bài Do Thái ở Trung Đông đã tồn tại hàng thiên niên kỷ nhưng đã gia tăng đáng kể kể từ Thế Chiến Thứ Hai. Sau khi thành lập quốc gia Do Thái vào năm 1948, người Israel đã chiến đấu để giành quyền kiểm soát Palestine và chống lại liên minh các quốc gia Ả Rập.
Khi cuộc chiến 6 ngày kết thúc, Do Thái giữ phần lớn Palestine, dẫn đến việc khoảng 700.000 người Palestine theo đạo Hồi phải rời bỏ quê hương của họ. Cuộc xung đột đã tạo ra sự phẫn nộ đối với Do Thái ở các quốc gia có đa số người Hồi Giáo.
Kết quả là các hoạt động bài Do Thái gia tăng ở nhiều quốc gia Ả Rập, khiến hầu hết người Do Thái phải rời bỏ các nơi này. Ngày nay, nhiều quốc gia Bắc Phi và Trung Đông chỉ còn lại rất ít người Do Thái.
Bài Do Thái ở Châu Âu và Hoa Kỳ
Sự căm thù và bài Do Thái đã tăng vọt ở châu Âu trong những năm gần đây, đặc biệt là ở Pháp, nơi có dân số Do Thái lớn thứ ba trên thế giới. Năm 2012, ba đứa trẻ và một giáo viên Do Thái đã bị một tay súng Hồi Giáo cực đoan bắn chết ở Toulouse, Pháp.
Sau vụ xả súng hàng loạt tại tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris năm 2015, bốn người Do Thái đã bị một kẻ khủng bố Hồi Giáo sát hại tại siêu thị Kosher.
Vương Quốc Anh ghi nhận kỷ lục 1.382 hành động căm thù người Do Thái vào năm 2017, tăng 34% so với những năm trước. Tại Hoa Kỳ, các vụ bài Do Thái đã tăng 57% trong năm 2017, mức tăng lớn nhất trong một năm từng được ghi nhận bởi Liên Đoàn Chống Phỉ Báng, một tổ chức vận động dân quyền của người Do Thái. Năm 2018 các cuộc tấn công Do Thái tăng gấp đôi và cuộc tấn công nguy hiểm nhất nhằm vào cộng đồng Do Thái trong lịch sử Hoa Kỳ, là vụ xả súng vào giáo đường Do Thái ở Pittsburgh vào ngày 27 tháng 10 năm 2018.
Riêng trong Chiến Tranh Việt Nam, chúng ta không bao giờ quên tên của một người Do Thái, đó là Henry Kissinger, được gọi là Con Cú Đêm, hắn vừa mới chết vào ngày 29/11/2023.
Henry Kissinger đã đi đêm với Trung Cộng trong kế hoạch bán đứng Việt Nam Cộng Hòa, áp lực TT Nguyễn Văn Thiệu ký Hiệp Định Paris 1973.
Chúng ta không bài Do Thái, nhưng chúng ta không quên một sự thật lịch sử của Việt Nam Cộng Hoà có liên hệ đến một người Do Thái.
Câu hỏi 2. Biden và Trump trong cuộc đua vào Bạch Ốc
Theo các cuộc thăm dò mới dây New York Times cho thấy, ông Trump đang dẫn trước ông Biden trong các cuộc đối đầu giả định ở các bang chiến trường quan trọng. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ lại xem ông Trump là mối nguy hiểm cho nền dân chủ.
Tổng Thống Joe Biden cho biết, ông có thể sẽ không tái tranh cử, nếu như đối thủ là ông Donald Trump không tham gia cuộc đua vào Bạch Ốc.
“Nếu ông Trump không tranh cử, tôi không chắc về việc mình sẽ tranh cử. Chúng tôi không thể để ông ấy thắng”. Người Hồi Giáo ở các tiểu bang quan trọng đang phát động chiến dịch “Abandon Biden” (tạm dịch: từ bỏ ủng hộ Biden), sau khi Tổng Thống đương nhiệm từ chối kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.
Theo cô thấy ông Biden có tự tin quá đáng không? Vì cách nói của ông không khác gì bảo “tôi mà ra là ông Trump thua ngay”!?
Đáp:
Trước hết, nói về sự tự tin và tin dị đoan.
Người Mỹ có tin dị đoan không?
Câu trả lời là cũng có!
Bằng chứng là khi Cây Giáng Sinh Quốc Gia Truyền Thống năm nay bị ngã trong ngày 28/11, 2 ngày trước khi TT Biden và Đệ Nhất Phu Nhân thắp sáng vào ngày 30/11.
Toà Bạch Ốc nói rằng vì gió to đến 20 dặm/ 1 giờ nên bị ngã, Nhưng một số người cho rằng nó tượng trưng cho nhiệm kỳ thất bại của Joe Biden, và cũng là điềm không tốt cho ông Biden trong cuộc bầu cử 2024.
Vế lời tuyên bố của đương kim TT Joe Biden thì cô có một góc nhìn khác. Tại sao ông nói “chúng tôi không thể để ông Trump thắng!”
Tại vì ông Trump chủ trương là Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại trong khi nhiệm kỳ Biden & Harris và nhiệm Obama & Biden chủ trương là “chuyển đổi nước Mỹ tận gốc”(“fundamentally transforming the United States of America )
Chuyển Đổi Tận Gốc Nước Mỹ – Tiếng Lòng Ta
Ý của ông Joe Biden là muốn tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4 của Obama để nước Mỹ không thể nào Vĩ Đại Trở Lại, sau khi Joe Biden vẫn chưa hoàn thành kế hoạch “chuyển đổi nước Mỹ tận gốc” trong nhiệm kỳ của ông ta, mà ai cũng nhìn ra chính là nhiệm kỳ thứ 3 của Obama.
Mặc dù chưa tròn 4 năm, nhưng chính quyền Biden & Harris đã chuyển đổi bằng cách tàn phá nước Mỹ như thế nào, tưởng cũng cần phải nói đi nói lại để nhắc nhở rằng nếu người dân Mỹ không chuyển đổi chính quyền Biden bằng lá phiếu, thì nước Mỹ sẽ bị chuyển đổi đến tận gốc bởi nhiệm kỳ thứ 2 của Joe Biden, mà nói cho đúng là nhiệm kỳ thứ 4 của Obama.
Ngoài những sự tàn phá về mặt nổi như chúng ta đã chứng kiến: biên giới mở rộng để cho khủng bố, gián điệp, ma túy, tội phạm, băng đảng tự do vào nước Mỹ, cho đến tình trạng lạm phát cao, giá sinh hoạt tăng, kinh tế trì trệ
năng lượng lệ thuộc vào nước ngoài v.v…, nhưng điều quan trọng là sự tàn phá về giá trị đạo đức và nền móng Dân Chủ và nền Cộng Hoà mà Cac Vị Lập Quốc đã dày công xây dựng.
Chính quyền Biden nói riêng và Đảng Dân Chủ nói chung luôn kết án Đảng Cộng Hoà và những thành phần Bảo Thủ là kỳ thị chủng tộc và kỳ thị giới tính, nhưng chính họ mới là những người kỳ thị,
Đơn cử 1 trường hợp, khi đề cử thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện, ngài Tông Tông Joe Biden tuyên bố dõng dạc rằng, ông sẽ đề cử một Phụ Nữ Da Đen, xác định rõ ràng giới tính là Phụ Nữ và chủng tộc là Da Đen, thay vì căn cứ vào tài năng, bất kể giới tính và chủng tộc.
Chắc chắn là Nhà Đấu Tranh Nhân Quyền Martin Luther King đã phải trăn trở dưới mộ, vì Giấc Mơ của ông đã bị chính quyền Biden phá hủy tan tành.
Câu nói được ghi vào lịch sử đấu tranh của ông là: I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Tôi có một giấc mơ rằng một ngày nào đó bốn đứa con nhỏ của tôi sẽ sống ở một quốc gia nơi chúng sẽ không bị đánh giá bởi màu da mà bởi nội dung về tính cách& tài năng của chúng.
Và bởi vỉ Biden chọn giới tính và màu da thay vì chọn tích cách & tài năng để đãm nhiệm trách vụ của một Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện, cho nên mới chọn được bà Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Ketanji Brown Jackson. là một phụ nữ nhưng không biết người phụ nữ như thế nào, với lý do là bà không phải là người học về Nhân Chủng Học!
Nhân đây, cũng xin nhắc đến người Nữ Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện đầu tiên, bà Sandra Day O’Connor.
Bà O’Connor sinh năm 1930, tốt nghiệp Luật Học tại Đại Học Stanford, qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, bà giữ chức vụ Thẩm Phán tại Toà Án Tối Cao Quận Maricopa, tiểu bang Arizona trước khi Tổng Thống Reagan đề cử vào năm 1981 và được Thượng Nghị Sĩ lưỡng đảng tại Thượng Viện chuẩn nhận 100%.
Bà đảm nhận trách vụ Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện từ năm 1981 tới năm 2006 thì về hưu. Vào năm 2009, bà được TT Obama trao tặng Huy Chương
Presidental Medal of Freedom. và bà vừa từ trần vào ngày 1 tháng 12 năm 2023.
Câu hỏi 3. Vinh danh các cựu chiến binh Hmong.
Các nhà lập pháp Mỹ muốn vinh danh các cựu chiến binh Hmong giúp CIA trong Chiến Tranh Việt Nam.
Theo thông cáo báo chí từ văn phòng của Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Amy Klobuchar tiểu bang Minnesota, người Hmong đã “chịu tổn thất nặng nề” và những người lính Hmong “đã chết với tỷ lệ cao gấp 10 lần so với lính Mỹ ở Việt Nam” Dự thảo luật, được giới thiệu tới cả Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ, nói rằng hơn 30.000 người Hmong đã tham gia trong các nhiệm vụ giúp CIA chống lại chủ nghĩa Cộng Sản ở Bắc Việt Nam và Pathet Lào. Trong khi người dân tôc thiểu số H’Mong bị ngược đãi tồi tệ tại Việt Nam.Cô nhận xét về sự việc này như thế nào?
Đáp:
Nếu nói rõ hơn, thì có đến năm Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ đang nỗ lực vận động một Dự Luật của lưỡng đảng để vinh danh các cựu chiến binh người Hmong từng giúp Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ (CIA) trong Chiến Tranh Việt Nam, bằng cách trao tặng họ huy chương dân sự cao nhất của Quốc Hội Hoa Kỳ.
Được biết, CIA trong Chiến Tranh Việt Nam đã tuyển mộ người Hmong để giúp ngăn chặn chủ nghĩa Cộng Sản lan rộng ở Đông Nam Á. Những người Hmong đã chiến đấu trên bộ, thu thập thông tin tình báo về các cuộc di chuyển của quân Bắc Việt, làm gián đoạn việc tiếp tế trên đường mòn Hồ Chí Minh và giải cứu các phi công Mỹ bị bắn rơi trong hậu tuyến của địch. Các hoạt động này khi đó được gọi là “cuộc chiến tranh bí mật.”
TNS Dân Chủ Klobuchar đã cùng TNS Cộng Hoà Ron Johnson của Wisconsin, TNS Dân Chủ Gary Peters của Michigan, TNS Dân Chủ Tammy Baldwin của Wisconsin, và TNS Cộng Hoà Thom Tillis của North Carolina, giới thiệu Dự Luật Huy Chương Vàng Quốc Hội cho người Hmong (Hmong Congressional Gold Medal Act) nhằm “ghi nhận sự phục vụ xuất sắc của các cựu chiến binh người Hmong cùng với quân đội Hoa Kỳ trong Chiến Tranh Việt Nam”.
Theo trang web của Trung Tâm Người Mỹ Gốc Hmong (Hmong American Center), người Hmong bị nhà cầm quyền Cộng Sản Lào và CS Việt Nam ngược đãi. Người Hmong bị “truy lùng, bị đưa đến các trại tập trung và bị bức hại”. Theo ước tính có hơn 10% (tức khoảng 35.000) trong toàn bộ dân số Hmong ở Lào đã tử vong do liên quan đến Chiến Tranh Việt Nam.
Do mối liên hệ của họ với quân đội Hoa Kỳ, nhiều người Hmong chạy trốn khỏi Lào đã tới Hoa Kỳ tị nạn và bắt đầu cuộc sống mới ở đây.
Trong những thập niên sau đó, người Hmong và truyền thống của họ đã ăn sâu vào các cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Theo thông cáo của văn phòng TNS Johnson, hiện có hơn 327.000 người Hmong sống ở nước Mỹ, phần lớn định cư ở California, Minnesota và Wisconsin.
Trong thông cáo, TNS Johnson nói rằng ông “vui mừng” được dẫn đầu trong việc giới thiệu dự luật nhằm “ bảo đảm người Hmong có được sự công nhận mà họ xứng đáng có được vì những cống hiến của họ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản”.
Nếu các nhà lập pháp Hoa Kỳ vinh danh những chiến binh “chống lại chủ nghĩa cộng sản” nghĩa là nói lên sự thật về Chiến Tranh Việt Nam để cho các thế hệ sau này biết rõ hơn tại sao cần phải chống cộng sản.
Đây là một việc làm rất tốt!










