Chương trình VUI BUỒN ĐỜI TỊ NẠN – CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HOA KỲ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.
Minh Ánh xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.
1. HT: Thưa chị mùa Giáng Sinh bên cạnh lễ lạc, được nhận quà cáp, điều gì làm cho chị thích nhất?
Cảm ơn HT. Hầu như tâm lý con người ai cũng thích nhận quà phải không Hoàng Tín? Bởi vậy mới có huyền thoại Ông Già Noel đó! Riêng Minh Ánh thì có lẽ Giáng Sinh là mùa bận rộn tặng quà!
Có lẽ từ trong năm là Minh Ánh đã đi "mua sắm" rồi. Hễ thấy có gì on sale là nghĩ tới:
"À, món quà này thích hợp cho chị A, món kia cho cháu X, hay cháu Y…"
Cứ thế mà mình có tới 1 closet để quà cho Noel!
Niềm vui cho quà có lẽ thích hợp với người như Minh Ánh, vì mình không có nhu cầu đòi hỏi muốn hay ưa thích gì nhiều cả: rất đơn giản vì không mê xe sang, hay nữ trang, hay các quần áo ví xách giày dép đồ hiệu! Ăn uống cũng chẳng cầu kỳ. Nên mỗi lần ai hỏi Minh Ánh thích quà gì…nghĩ mãi không ra HT ơi!
2. Vậy thì món quà gì chị nhận trong đời đã làm chị không quên được? Chị có thể chia sẽ hay không?
Dạ làm sao mà nhớ hết nổi hở HT? Mỗi sáng thức dậy thấy mình còn thở, còn khỏe mạnh, minh mẫn là món quà quý gia nhất rồi!
Thôi thì xin phép cho Minh Ánh chia sẻ niềm vui nho nhỏ trong tuần qua vậy nha?
Được đi chơi thăm US Air Force Academy và the Garden of the Gods tại Colorado Springs với anh nhà và người thuộc cấp của anh ấy. Trước khi tới đây mình cứ nghĩ là người thuộc cấp chắc là bệnh hoạn yếu lắm – chuẩn bị cầu nguyện cho anh ta. Vậy mà không ngờ là sau khi ăn sinh nhật của anh ấy xong thì thấy anh vui vẻ khỏe mạnh hơn trước và tinh thần phấn chấn hẳn lên!
Đó cũng là một món quà một niềm vui cho mình vì thấy anh nhà vui khi thấy người lính dưới quyền của mình ngày xưa không phải đang chờ chết như đã nghĩ.
Air Force Academy có một museum khá đầy đủ và cảnh chung quanh rất đẹp: nhất là núi non hùng vĩ màu xanh lá cây thông chen lẫn với những cụm tuyết trắng đẹp lắm. Khi tới thăm the Gardens of the Gods mới càng thấy cái đẹp của thiên nhiên không thể nào tả nổi bằng ngôn từ!
Đây là một món quà Noel tuyệt vời đáng nhớ!
Một chuyện vui cũng làm ấm lòng nữa là tối thứ năm khi Minh Ánh đi dự lễ Giáng Sinh với Đảng Cộng Hòa tại Hillsborough County, mình có gởi flyer mời các thành viên (275K) tham gia ủng hộ ngày gây quỹ cho Ứng Cử Viện Đại Tá Hải Quân hồi hưu Hùng Cao vào ngày 12 tháng 1 năm tới, và chỉ nói chưa tới 2 phút giới thiệu về UCV HC thì sau đó có một vị cũng khá lớn tuổi tóc bạc đem tới cho một cái check $50 ngay lập tức! Mình rất là vui đó HT ơi!
Và cuối tuần qua Minh Ánh có được thiện duyên tham gia một vài events mà mình hạnh phúc lắm.
Mình giúp gói quà, tặng quà cho các bệnh nhân cựu chiến binh tại bệnh viện Bay Pines VA Hospital tại St Pete, ra thăm viếng nghĩa trang quân đội khấn một lời cầu nguyện, sau đó ghé vào một event ra mắt hạ thủy chiếc tàu chạy bằng điện R-30 của công ty Blue Innovation Group do một người VN làm chủ nhân – anh John Võ, ủng hộ một tài năng trẻ rất giỏi. Và cuối cùng là tham gia chia sẻ với Diễn Đàn KBC của anh Nguyễn Tường Tuấn về những sinh hoạt cộng đồng, nhờ anh giúp đưa các thông tin sắp tới trong tháng 1 về việc gây quỹ cho UCV HC, Ngày kỷ niệm 50 năm Trận Hải Chiến Hoàng Sa cũng như Tết Giáp Thìn 2024 tại Pinellas Park do thành phố tổ chức cho cộng đồng NVQG vùng St Pete-Clearwater-Largo (cô TNHH là Chủ tịch).
Nói chung ngày hôm qua rất là bận HT ạ nhưng hạnh phúc tràn đầy!
Có lẽ khi làm được một việc gì hữu ích, có được người ủng hộ là một niềm vui sâu thẳm ghi vào tâm can…thấm sâu từ từ như nhâm nhi một ly rượu rồi để hơi nóng hương vị chất rượu chảy lan nhẹ nhàng trong huyết quản (diễn tả giống như bợm rượu thứ thiệt HT hở?)
Vậy thì bây giờ cho chị hỏi lại HT vậy chớ trong đời mình HT đã từng "CHO" ai một món quà gì mà HT nghĩ là tâm đắc nhất hay chưa nè?
3. HT: Câu hỏi này coi bộ khó à nha!!! Sao chị không hỏi HT được nhận món quà nào thích nhất để cho bà con nghe xong gởi cho HT vào Giáng Sinh này vậy? 😀
HT nghĩ chắc là khi CHO ai đó mượn tiền, bị người quỵt mà mình không tiếc nuối, không nổi sân hận, không còn nhớ tới thì chắc đó là món quà mà mình đã CHO với tâm "từ bi" nên tâm đắc nhất.
Vậy chị thì sao? Có món quà nào chị cho đi mà cảm thấy hạnh phúc chưa?
Cảm ơn HT. HT đưa câu hỏi thay vì món quà bằng vật chất thì đó là món quà tinh thần. Vậy thì Minh Ánh xin chia sẻ một vài câu chuyện về món quà Minh Ánh cho đi mà tâm đắc rất nhiều nha?
1. Bố thí Vô Uý: nói theo đạo Phật thì đó là cách dùng lời nói xoa dịu làm cho người khác được an lòng, không còn lo âu sợ hãi. Tặng cho người sự bình an.
Khoảng năm 2004, vì làm IT cho Hillsborough County Avation Authority nên mình được chọn làm 10 tiếng một ngày trong 4 ngày một tuần nên nghĩ từ thứ bảy tới thứ hai. Ngày nghỉ trong tuần Minh Ánh đi làm thiện nguyện cho nhà thương vào buổi sáng. Công việc nhẹ nhàng thôi: đi stock các vật dụng như găng tay, bao rác, giấy tissues, masks…trong các shelf tại mỗi phòng bệnh nhân để cho y tá và bác sĩ dùng khi khám, thăm bệnh nhân hay đẩy xe đem nước, snacks, sách báo…cho bệnh nhân nào cần, hay đôi khi giúp đút cho bệnh nhân ăn…
Có một cụ lớn tuổi cỡ trên 80, bỏ ăn hai buổi rồi. Cô y tá cho Minh Ánh biết bà cụ đang lo lắng người con gái duy nhất bỏ rơi bà và nhà thương bắt buộc phải đưa bà cụ (không có thân nhân nào khác ngoài cô con gái) vào trong viện dưỡng lão. Minh Ánh phải theo hỏi han giúp bà cầu nguyện Chúa và giải thích lý do tại sao con gái bà không vào thăm cuối tuần rồi cho bà yên tâm. Sau đó bà vui vẻ an lòng ăn bữa cơm trưa do nhà thương đem tới phòng, và Minh Ánh ngồi đút cho bà ăn và nghe bà kể chuyện về cuộc đời và đức tin của bà. Minh Ánh rất vui khi đã giúp được cho bà cụ trở lại bình thường.
2. Cho các em trẻ một kiến thức – Minh Ánh xử dụng Facebook từ năm 2009 mở các lớp online dạy tiếng Anh và dạy về Database structure cho các em học sinh nghèo nhưng hiếu học tại Việt Nam. Đây là niềm hạnh phúc khi mình có thể giúp cho nhiều mảnh đời khốn khổ có được sự hiểu biết để kiếm một việc làm lương thiện có thu nhập cao để tự lo cho bản thân và gia đình mà không bị cuốn vào guồng máy bất lương dối trá lường gạt của chủ nghĩa và các lãnh đạo Cộng Sản.
3. VACA – Đây là món quà mà Minh Ánh hy vọng sẽ được truyền lại nhiều thế hệ sau nữa để các con cháu sau này có thể gìn giữ được nguồn gốc, hiểu được giá trị của hai chữ Tự Do thật thụ.
VACA là một tổ chức bất vụ lợi, dùng cho các sinh hoạt có liên quan tới các hội đoàn chính trị do các anh Phạm Hiếu Liêm, Nguyễn Tường Tuấn, Nguyễn Văn Diệm khởi xướng và Minh Ánh giúp các anh lo việc sổ sách, hoạt động tại địa phương mình đang cư ngụ. Sau cuộc bầu cử TT năm 2020, nhiều thành viên trong nhóm TAPA (Trump As President Again do anh Phạm Đỗ Chí thành lập năm 2019) chán nản thất chí, có anh Nguyễn Tường Tuấn là một trong những Blogger kỳ cựu tác giả của blog Viết Cho Tuổi 30 từng đăng bài cho TAPA, đã vực các anh chị em dậy và kêu gọi mới các anh PHL, NVD, cùng Minh Ánh cùng bắt tay gây dựng lại một nhóm mới giúp cho tiếng nói của những người Việt tị nạn yêu tự do, tôn trọng Hiến Chương và đất nước Hoa Kỳ quê hương thứ hai của chúng ta được mạnh mẽ, và mong góp phần xây dựng lại đất nước đã cưu mang chúng ta, cho chúng ta cơ hội. Và một điều quan trọng nữa là giúp đỡ cho thế hệ sau này hiểu được chính nghĩa VNCH để không bị lầm đường đưa nước Mỹ trở về thể chế độc tài chủ nghĩa toàn trị của những kẻ lợi dụng Marxism để phục vụ cho quyền lợi của phe đảng hay cho các đại doanh nghiệp hay tài phiệt.
Người Việt tị nạn chúng ta thông thường sống khép kín, ít để ý tới chính trị.
Vì vấn đề mưu sinh nên ít khi học hỏi, hay sống theo từng hội đoàn, từng nhóm…nên đôi khi thụ động, ít chịu tìm hiểu. Vì vậy không có đủ trình độ và kiến thức để nhận thức được cốt lõi của sự thật.
Còn một số khác có học vấn nhưng lại bị tẩy não: tin tưởng tuyệt đối vào các tin tức trên mạng hay các cơ quan truyền thông.
Bên nào cũng đều là "cực" – tuyệt đối tin những gì một chiều mà không chịu đọc, học hỏi, kết hợp hai phía từ bên Cộng Hòa cũng như Dân Chủ để phân tích và lựa chọn giải pháp tốt đẹp cho đất nước, gia đình, và cuối cùng là bản thân.
Minh Ánh từ ngày giúp cho VACA gia nhập vào tổ chức này đã học hỏi được rất nhiều.
Minh Ánh nghĩ điều này khi mình tham gia, với một tâm nguyện giúp cho cộng đồng cho thế hệ tương lai…không ngờ là mình lại nhận lại những món quà vô giá khác đó là:
1. Tình thân của anh chị em trong ban chấp hành. Mọi người có chung chí hướng nên đối xử với nhau tử tế trong tinh thần xây dựng như trong một gia đình.
2. Mở mang thêm kiến thức. Minh Ánh rất may mắn học hỏi được rất nhiều khi mỗi tuần đọc các bài bình luận, tin tức của Diễn Đàn Trái Chiều do anh Vũ Linh chủ trương. Hay mỗi khi đọc tin tức do các anh chị trong VACA chuyển qua email và trên website Freedom-vaca.org. Nhất là được nghe các chia sẻ từ chính trị tới y khoa của anh Phạm Hiếu Liêm trong kênh YouTube Việt-Mỹ Channel của cô Rachel Quý, hay các tin tức của anh Nguyễn Tường Tuấn qua Diễn Đàn KBC trên YouTube…
4. HT: Vậy thì sắp tới VACA có những chương trình gì thưa chị?
Dạ cảm ơn HT đã hỏi câu này. Vì năm tới là bầu cử Tổng Thống cũng như bầu cho các chức vụ cho Quốc Hội Liên Bang, nên VACA có nhiều sinh hoạt, song song với việc xây dựng cộng đồng tại Headquarter của VACA là vùng Tampa Bay, thì các anh chị trong ban chấp hành bắt đầu chú tâm vào việc giúp đỡ ủng hộ các ứng cử viên Mỹ gốc Việt bảo thủ ví dụ như UCV Hùng Cao (VA) hay Janet Nguyễn (CA).
Ngày 12 tháng 1 năm 2024 chúng tôi sẽ tổ chức ngày Vận Động Gây Quỹ Gặp Gỡ UCV HC tại St Pete/Pinellas Park.
Ngày 20 tháng 1: Tham gia ngày Lễ Tưởng Niệm 50 năm Trận Hải CHiến Hoàng Sa.
Ngày 27 tháng 1: Tham gia Tết Nguyên Đán của Cộng Đồng NVQG vùng St Pete-Clearwater-Largo (Chủ tịch TNHH) với sự giúp đỡ của thành phố Pinellas Park.
Ngày 21-24 tháng 2 năm 2024: Tham gia CPAC 2024 tại Maryland – Washington, D.C.
Ngày 30 tháng 3: Welcome Home Vietnam Veterans – Ủng hộ tặng Hoa hồng cho các quả phụ của những vị cựu chiến binh và 200 nút khoén gắn áo làm quà lưu niệm cho hội VVA chapter 787
Ngày 28 tháng 4: Tổ chức Ngày Quốc Hận Black April với sự giúp đỡ và tham gia của Hội Cựu Chiến Binh Mỹ Chapter 522 và Hội Thương Binh Wounded Warriors Project.
Ngày 11 tháng 5: Tham gia MAAPIAC Cultural Festival do City of Tampa tổ chức.
Ngày 20 tháng 6: Ủng hộ Cộng Đồng NVQG vùng St Pete-Clearwater-Largo tổ chức ngày QLVNCH.
Và cuối cùng vào tháng 9 tổ chức Tết Nhi Đồng cùng Hội Chợ Dành Cho Người Cao Niên
Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh kính chào tạm biệt HT cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.
Kính chúc quý vị cùng gia quyến lễ Giáng Sinh đầm ấm, hạnh phúc bên họ hàng thân hữu.
Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và như ý.
Minh Ánh xin kính chào HT & quý vi và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Xin chân thành cảm tạ.
Minh Anh Truong Nguyen
VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122










