Thưa quý độc giả Việt Nam,
Ông David Horowitz – tác giả cuốn sách "Kẻ Nội Thù" – nói về Nước Mỹ Đang Trên Đà Diệt Vong. Tác giả vốn là thành viên của một tổ chức chống nước Mỹ. Nay ông phản tỉnh, vì nhìn ra nước Mỹ đang trên đà suy sụp vì bọn nội thù là đảng Dân Chủ và bè lũ RINO.
Nếu quý độc giả nào muốn biết tường tận về tình trạng của nước Mỹ hôm nay, tôi đề nghị quý vị đặt mua cuốn sách mà tôi đã đặt mua. Tôi làm nhiệm vụ giới thiệu chẳng nhận đồng xu nào thù lao, chỉ muốn giúp quý vị tìm hiểu nhận định của một người phản tỉnh để cứu nước Mỹ.
Có phần dịch sang tiếng Việt ở cuối bài.
<bangphongdva033>
America is on the brink of destruction.
͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
|
Nước Mỹ đang trên bờ vực diệt vong.
Tôi không nói điều này để gây sốc hay sợ hãi – tôi nói điều đó bởi vì đó là sự thật.
Những gì chúng ta thấy ngày nay không xảy ra chỉ sau một đêm. Đó là kết quả của một phong trào bắt đầu từ cuộc cách mạng Cộng sản ở Nga và đã hình thành được 100 năm và Barack Obama nhấn nút tăng tốc, nhanh chóng theo dõi chương trình nghị sự của họ.
Tôi biết rõ hơn hầu hết mọi người. Khi còn trẻ, tôi là một trong những người lãnh đạo phong trào tiêu diệt nước Mỹ ngày nay.
50 năm trước, tôi là một nhà cách mạng theo chủ nghĩa Mác với mong muốn đưa nước Mỹ như chúng ta biết đến chỗ kết thúc.
Tôi sát cánh cùng Huey Newton và các thủ lĩnh của Black Panthers. Tôi biên tập Ramparts – tạp chí lớn nhất của cánh tả cấp tiến. Tôi đã hành quân, viết các bản tuyên ngôn và tấn công nước Mỹ bất cứ khi nào và bằng mọi cách có thể.
Sau đó, Panthers đã sát hại bạn tôi, và phe Tả đã giúp Cộng sản giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Việt Nam. Tôi mở mắt trước sự hủy diệt và tội ác đáng kinh ngạc mà “đồng đội” của tôi đã tạo ra. Thế là tôi rời đi và không bao giờ nhìn lại.
Tôi đã bỏ lá phiếu năm 1984 cho Ronald Reagan – sau đó tôi thành lập Trung tâm Tự do David Horowitz để chống lại Cánh tả và tôi đã cống hiến 40 năm qua để vạch trần chúng.
Tại sao?
Bởi vì tôi biết rõ mối đe dọa mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt. Tôi biết điều gì đang bị đe dọa và tôi biết nếu tôi không nói với người dân Mỹ những gì tôi biết, chúng tôi sẽ mất đất nước mãi mãi. Đó là lý do tại sao tôi đã dành 6 tháng để viết Kẻ thù bên trong: Phong trào toàn trị đang hủy diệt nước Mỹ như thế nào – và tôi muốn bạn có cuốn sách này của riêng mình. Vì vậy, tôi yêu cầu bạn sát cánh cùng tôi và quyên góp một cách hào phóng, được khấu trừ thuế từ 35 đô la trở lên cho Trung tâm Tự do của tôi. Để cảm ơn, tôi sẽ gửi tặng bạn cuốn The Enemy Inside.
Khi nghĩ đến “quân thù bên trong”, bạn có thể nghĩ đến Joe Biden, Nancy Pelosi hay thậm chí là Alexandria Ocasio-Cortez… và bạn sẽ không nói.
Nhưng đừng nhầm lẫn: Kẻ chủ mưu thực sự là Barack Obama.
Barack Obama đã đặt nền móng cho mọi thứ chúng ta đã thấy kể từ năm 2020 trở lại năm 2008.
Barack Obama đã lãnh đạo công việc phá hủy các thành phố của chúng ta, ủng hộ những người cấp tiến Black Lives Matter và đứng về phía bọn tội phạm trong việc cảnh sát duy trì nhà nước pháp quyền.
Barack Obama ủng hộ việc làm thiến quân của chúng tôi, khiến chúng tôi trở thành thành viên cười trên trường thế giới.
Và Barack Obama chính là kiến trúc sư thực sự đằng sau cuộc săn lùng phù thủy thông đồng không có thật với Nga.
Sự tàn phá và diệt diệt mà chúng ta thấy ngày nay đã diễn ra hơn một thập kỷ – nhưng hầu hết dân Mỹ không biết chúng ta đang chống lại điều gì.
Đó là lý do tại sao tôi viết Kẻ thù bên trong: Một phong trào toàn trị đang hủy diệt nước Mỹ như thế nào để giải quyết công việc cánh tả cộng sản và phát hoàng chiến xâm nhập và vượt qua Đảng Dân chủ như thế nào làm thế nào nó lại trở thành một đảng phân biệt chủng tộc và hận thù tấn công vào nền tảng của đất nước chúng ta và mục tiêu cuối cùng của họ là tạo ra một nhà nước độc đảng – và hủy bỏ, hạ bệ và bịt miệng mọi đối thủ chính trị cuối cùng của họ bằng cách vu khống họ là “những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng” và tệ hơn.
Các đánh giá nói lên điều đó…
“Một cuốn sách hay” – Dinesh D’Souza (đánh giá cuốn sách của tôi).
“Kẻ thù bên trong là cuốn sách dành cho tất cả những người yêu nước hiểu rằng đất nước chúng ta đang đấu tranh cho sự sống của mình.” – Mark Levin
“David Horowitz lặp lại điều đó trong một cuốn sách phải đọc đối với bất kỳ người Mỹ nào quan tâm đến tương lai của đất nước chúng ta.” Laura Ingraham
Tôi viết Kẻ thù bên trong vì…
Tôi biết nếu đất nước chúng ta có cơ hội, người Mỹ phải hiểu chính xác Đảng Dân chủ mới thực sự độc ác và nguy hiểm như thế nào.
Tôi là kẻ thù bên trong – và tôi biết tận xương tủy mình phải làm gì để đánh bại chúng.
Chúng ta đã đi đến điểm lịch sử sẽ quyết định tương lai của chúng ta – và chúng ta hoặc thắng trong những trận chiến chính trị này hoặc đánh mất mọi thứ khiến chúng ta thịnh vượng và tự do.
Đó là lý do tại sao tôi sẽ gửi cho bạn một bản sao miễn phí của The Enemy Inside khi bạn quyên góp từ 35 đô la trở lên cho Trung tâm Tự do hôm nay và cung cấp cho chúng tôi đạn dược mà chúng tôi cần để vạch trần chương trình nghị sự xấu xa của Cánh tả cho mọi người Mỹ yêu nước.
Cánh tả đang có chiến tranh với Mỹ.
Họ không chỉ đơn giản là không đồng tình với chúng ta về cách làm cho đất nước chúng ta tốt đẹp hơn – họ còn muốn phá hủy nó để nhường chỗ cho chủ nghĩa lạc hậu theo chủ nghĩa Mác của họ.
Hay nói theo cách riêng của Obama là “biến đổi hoàn toàn” nước Mỹ.
Và họ không quan tâm mình phải nói dối, gian lận hay trộm cắp bao nhiêu để đạt được điều đó.
Vì vậy, những người yêu nước như bạn và tôi có trách nhiệm vạch trần sự thật về Cánh tả cho đồng bào Mỹ của chúng ta trong khi chúng ta vẫn có thể.
Trân trọng,
David Horowitz
tái bút Tôi biết làm thế nào mà chúng ta đạt đến điểm này ở đất nước mình và tôi biết làm thế nào chúng ta có thể thoát ra được. Nhưng đồng hồ đang tích tắc và đất nước chúng ta đang bị đe dọa. Hãy quyên góp hào phóng từ 35 đô la trở lên cho Trung tâm Tự do ngay hôm nay và để cảm ơn, tôi sẽ gửi miễn phí bản sao cuốn sách Kẻ thù bên trong của tôi cho bạn












