Heavy Rain and thunder, Rain in the city at night ⛈️☔
|
Trân trọng thông báo tin hổng có gì quan trọng:
Đây là tui.
Inline image
Ông trời mừng ngày BD của tui hôm qua, với mưa dầm dề suốt từ trưa tới khuya luôn.
Sáng sớm, Tui nói dzới dzợ tui là tối nay mình đi ăn mừng nghe. Dzợ tui OK nhưng ông trời chơi hổng đẹp khi lén nghe rồi say NO, “tau cho tụi bây ướt chơi.”
Cuối cùng, trời thì mưa, trong nhà thì lạnh, bếp núc thì nguội ngắt, thèm phở quá, đành nói dzới dzợ tui sẽ solo xách xe đội mưa 1 tay che dù 1 tay lái xe đi mua phở #1 Togo.
Dzợ thấy thương quá bèn an ủi hát cho nghe bài : ” Trời còn làm mưa mưa rơi lung tung..”
Tui liền dzơ tay ra dấu Time Out như trong thể thao môn bóng rổ cho vợ ngưng ca. Vợ thắc mắc là đâu có làm gì foul mà bị Time out??
Tôi nói: “Em à! ông nhạc sĩ TCS đã thác rồi chứ mà ông còn sống, chắc em phải ra hầu tòa vì ông viết ” Mưa rơi lang thang ” nghe nó mùi mẫn lạ chi nhưng mà em ca ‘ Mưa rơi lung tung” giống như Hồ Quảng, lung tung xèng!! thấy ghê quá.”
Nói xong tui dzọt lẹ hơn hỏa tiễn Stinger của Mỹ. Hú vía, ở lại một phút nữa sẽ là một đêm không trăng, không mùng mền chăn chiếu trong khách sạn Ngàn Sao.
Trời mưa dữ à nghe. Tui lái mà hổng lo mình lái xe dở mà chỉ cầu thượng đế là đừng cho mấy thằng đệ tử lưu linh DUI lái xe dưới mưa hỏi thăm tui, nó thay ông trời mà kêu tên tui ra là thấy ông bà mồ tổ tức khắc.
Tui nói thầm trong bụng là nhớ bị kêu tên thì đừng trả lời nghe. Dạ một cái là thấy cửa Thiên đường liền.
May quá, hổng thấy ai kêu tên mình hết, hú hồn.
Tới trước cửa tiệm phở, ui chao, chi mà đông rứa. Kiếm chỗ đậu xe gần thiệt khó dù là chỗ parking cho người đi xe lăn như tui, cũng sold out luôn.
Cuối cùng, phải đậu xe xa xa mới có chỗ.
Dương dù lên và mình ên lững thững đi dưới mưa rả rích chừng gần 100 thước mới tới cửa tiệm mà sao thấy lòng nao nao bồi hồi vì nhớ đến những đêm mưa không dứt ở quê nhà, ở Saigon, ở Bàn Cờ, một mình mặc áo mưa lội nước là những chuyện thường xuyên đi mỗi ngày nhưng chính là một phần của cuộc đời, thích thú và lãng mạn khó quên nhứt là khi tui đang là một teenager mới lớn và đầy mơ mộng yêu thương, chỉ thích hát những bài như ” Em đến thăm anh một chiều mưa” của Tô Vũ.
Mưa Saigon Mưa Hanoi cũng gắn liền với cuộc đời trẻ tuổi của mình nhưng gần 40 năm tha phương này, ở một tiểu bang mà đồi núi nhìn chỉ toàn đất cát và đá nâu, không thấy rừng xanh và ngọn cỏ. Còn mưa thì là rất hà tiện, đếm được từng ngày và từng giờ vì chỉ lác đác nhỏ giọt đủ để ướt đường chứ không thể thấm đất được, bước ra khỏi nhà là leo lên xe chạy, có bao giờ tui được mặc áo để đi bộ dưới mưa như đêm nay đâu.
Cám ơn đêm mưa đi bộ này đã cho tôi lại từ đầu.
Nhờ là kêu order trước trên phone ở nhà chứ tới nơi mà order thì chắc phải bắc ghế bố nằm chờ vì thiên hạ đứng chờ bàn từ trong ra ngoài hiên đông ngẹt mà hay là họ hồng chịu nói tiếng Dziệt, nói toàn tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Hàn gì đâu, nghe hổng hiểu gì hết trọi.
Hôm nay là ngày thứ 3 Tuesday và trời thì mưa xối xả. Hết Christmas rồi, còn cái gì và mắc mớ gì mà kéo nhau đi ăn phở đông dzữ dzậy?
Tui hổng hiểu lý do gì hết? Tui đoán là họ tới để ăn mừng BD của tui?
Ngày xưa ở Việt Nam thì gọi là ngheomaham, giờ bên Mỹ, tiếng Nhật gọi là Yamaham. Lãng xẹt.
Cuối cùng, tui cũng lách dzô và lấy được phở về nhà sớm nhưng không quên ghé cây xăng mua thêm 2 tấm giấy số cạo $10 để tự Happy BD mình.
Mấy người Việt mới thường gọi đó là hành động tự sướng. Nghe thấy ghê quá.
Trên đường về nhà, miệng lâm râm vái ông thần mưa”cho con chút quà mừng sinh nhật con, nhiêu cũng được , trúng lớn, con cúng một con vịt quay Bắc Kinh, trúng nhỏ con cám ơn hết sức.”
Chừng dzề nhà, làm hết tô phở ấm lòng xong là nghiêm chỉnh ngồi cạo giấy số.
Giấy số là loại CrossWord game, cạo ra 18 chữ a,b,c..của nhà cái rồi đem lắp vào 2 games của mình. Nếu lắp được đầy 3 hay 4,5,6,7,8 chữ là trúng ít nhất là từ $10 tới độc đắc $750,000. Nghe mà ham thiệt.
Inline image
Chừng cạo gần hết thì nhận được cái meo gửi tới:
“ Phil à! Sao mi kẹo quá dzậy? Trên này, vịt trời bay đầy nhà mà mi còn cúng thêm 1 con vịt Tầu nữa làm chi? Tau ớn quá rồi. Con heo quay thì tau còn có thể cứu xét. Vịt Tầu toàn mùi xì dầu, tau chịu đời hổng thấu nhưng giờ too late rồi nghe Phil!
Oong boong phi nan.”
Đọc xong, trời bỗng nổi cơn sấm sét đùng đùng, ai nói hổng tin thần thánh chứ giờ tui tin là có thiệt vì giấy số cuối cùng, cạo hết và đi trớt qước, hổng trúng 1 cắc làm lỗ mất $20 đô.
Lần tới, tui sẽ nín thinh mua giấy số, hổng vịt hổng heo gì hết ráo để cho mấy thần đói chỏng gọng chơi. Nghe thấy ghét.
Thôi có chùm bong bóng người bạn thân bên Úc gửi mừng trên mạng cũng đỡ mủi lòng.
Cuối năm, tui muốn làm ông táo Tây báo cáo với thượng đế chuyện trần gian của một ông Yamaham.
Gửi cho bạn bè đọc trước cho vui trước khi dán cò gửi đi.
HAPPY NEW YEAR.
NNP
Inline image
Have a nice day.Thank you.
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone










