Chương trình Vui Buồn Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.
Minh Ánh xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.
HT: Dạ thưa chị hôm nay là New Year Eve, Một năm nữa trôi qua, với nhiều thay đổi cho thế giới cũng như cho nước Mỹ. Mới đây mà chiến tranh Ukraine sắp bước qua năm thứ hai rồi! Chiến tranh lại xẩy ra tại Trung Đông. Và Đài Loan cũng đang có nguy cơ bị Trung Cộng xâm chiếm. Nhiều chuyện xẩy ra. Nhưng theo Yahoo News thì có những sự việc rất "kỳ dị" đã xẩy ra trong năm 2023. Mời chị chia sẻ về các sự việc này cho quý khán thính giả của đài SG-Dallas nghe.
Here are some of the weirdest things that happened in 2023 (yahoo.com)
Dạ thưa trước khi chia sẻ những nhận định từ Yahoo thì việc trước tiên Minh Ánh phải chân thành tạ lỗi với Hoàng Tín cùng quý vị thính giả về việc thất hứa vào tuần trước, khi hẹn HT sẽ gọi vào đài chúc Giáng Sinh vào lúc 6PM (giờ Dallas và là 7PM giờ tại Tampa-Florida) mà mãi lo "ăn tối" với gia đình nên quên mất tiêu!
Xin thành thật xin lỗi! Mong HT cùng quý vị thông cảm…ngồi vào bàn ăn với ê hề thức ăn thì …chẳng còn nhớ gì cả!
Trở lại với điểm tin "kỳ dị" (mà Việt Nam thường gọi là tin Xe cán chó, Chó cán xe) xảy trong năm 2023 theo tin tức từ Yahoo News thì:
A. Việc cầu thủ football Aaron Rodger của đội Jets của New York bị thương bắp thịt chân tới gót chân. Mặc dù gặp khó khăn, đội Jets vẫn thắng trong trận đấu đó.
B. Khinh khí cầu của Trung Cộng bay qua nước Mỹ mà chính phủ Hoa Kỳ thông báo là có thể mang các chất nổ hay nguy hiểm nên đã ngần ngừ không bắn hạ cho tới khi khinh khí cầu đó bay ra biển Atlantic. Và 5 ngày sau cũng có thêm một "vật thể bay lạ" bay trên không phận của Alaska, bị Biden ra lệnh bắn hạ vì "sợ cơ nguy ảnh hưởng tới các lộ trình bay của các phi cơ. Trong vòng 8 ngày lại có thêm 2 "Unidentified Flight Objects – UFO" bay qua không phận của Montana và Yukon Peninsula đã bị các phản lực cơ chiến đấu của Mỹ bắn hạ.
C. Ca sĩ Kid Rock có vấn đề về việc beer Bud Light xử dụng người mẫu chuyển giới Dylan Mulvany làm đại diện quảng cáo cho thương hiệu của mình. Và hãng beer này bị kêu gọi tẩy chay, bị thất thu, giám đốc lúc đó phải nghỉ việc…Tuy nhiên Kid Rock có một quán rượu tại Nashville và vẫn bán bia Bud Light. Anh ta đã trả lời với Tucker Carlson của đài Fox rằng Bud Light đã phạm một lỗi lầm, nhưng anh ta không thể hại hay hủy diệt Bud Light vì lỗi lầm đó.
D. Chuyện Dân Biểu Amy Boebert của Colorado và bạn bị mời ra khỏi hí viện vì hút thuốc lá điện tử và làm những người chung quanh khó chịu vì hành vi quấy rối.
E. Taylor Swift thuê người ký giả tên Bryan West, 35 tuổi, để viết ký sự tường trình các tour diễn của cô ca sĩ này và trả thù lao từ $22 – $51/ giờ.
F. Muỗi, ve, bọ đốm…hoành hành nước Mỹ
G. Tro, bụi, khói từ các đám cháy rừng tại Canada đã làm ảnh hưởng không khi môi trường của vùng Bắc Mỹ.
H. Tàu lặn của hãng OceanGate với 5 hành khách thám hiểm xác tàu Titanic bị mất tích
I. Và câu chuyện quái đản lạ lùng nhất theo ý mình là việc một phụ nữ sống tại Texas đã bị thương cánh tay báo rằng khi cô ấy đang cắt có thì bị một con rắn từ trên không trung rớt xuống và quấn vào cánh tay cô ta, sau đó một con đại bàng đã bay xuống cắp con rắn đang còn quấn quanh tay cô tay lôi lên làm cô ấy bị thương cánh tay.
Đó là những tin kỳ lạ, quái dị của Yahoo News khi điểm qua năm 2023.
Không biết HT có tin gì kỳ dị khác trong cộng đồng VN chúng ta hay không?
HT: Dạ như chị cũng đọc nhiều email trong các diễn đàn, nơi nào người Việt tập trung nhiều thì nơi đó sẽ có nhiều náo động!
Việc vừa qua tại Nam California khi Phó Thị Trưởng Nam Quan lúc đầu đồng ý thảo luận về một nghị quyết do cô Amy Phan West, Nghị viên Quận Hạt, Vùng 1 dự thảo và đề nghị từ một thảo luận của Bộ Ngoại Giao vào ngày 4 tháng 2 năm 1950, chứng nhận quốc trưởng Bảo Đại và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà đại diện cho Việt Nam. Tuy nhiên khi vào trong buổi họp thì ông Nam Quan đã không đồng ý và cho rằng chúng ta phải chấp nhận cờ CSVN vì thế giới công nhận lá cờ đó. VNCH đã biến mất trên bản đồ, lá cờ vàng ba sọc đỏ chỉ còn là DI SẢN và không đại diện cho Việt Nam.
Hiện nay có tranh chấp lớn về vấn đề này.
Chị có ý kiến gì không thưa chị?
Dạ cảm ơn HT đã hỏi ý kiến mình.
Người Việt mình thường có câu ôn cố tri tân.
Chúng ta ngồi đây nhắc chuyện cũ để tìm thấy cái mới, để thay đổi và giúp cho mình tốt đẹp, thiện lành hơn phải không HT?
Chúng ta ôn lại lịch sử không phải để hận thù hay oán ghét nhau. Mà giúp cho tất cả tiến bộ, hay đừng đi vào con đường cũ, lập lại những lỗi lầm xưa.
Nhiều người cứ nói VNCH hay những người tỵ nạn gốc của VNCH là những người thù dai, cứ nhớ và sống với quá khứ.
Minh Ánh yêu VNCH, không phải sống chỉ biết nhìn về dĩ vãng để tiếc nuối, nhưng để tìm hiểu và thực hành những chân thiện mỹ mình đã nhận được từ miền Nam Việt Nam.
Vì lý do đó, làm sao chúng ta giữ được cội nguồn của mình nếu chúng ta không biết xử dụng kiến thức và giá trị đạo đức của VNCH đã dạy cho chúng ta? Và làm sao chúng ta xây dựng một cộng đồng tỵ nạn vững mạnh nếu chúng ta không biết được sức mạnh của chính mình?
Minh Ánh chỉ thấy tiếc rằng cô Amy Phan West này có lẽ còn trẻ để nhận thức được những vấn đề cần đưa ra sau đây khi viết và đệ trình Proclamation cho đám nghị viên, thị trưởng và phó thị trưởng của Westminster, cũng như bảo vệ về việc xử dụng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà tại các công sở chính quyền.
1. VNCH tuy xóa sổ trên bản đồ nhưng những người công dân VNCH hiện là người Mỹ gốc Việt, là những người có sức mạnh từ lá phiếu, người đã bầu cho các ông bà nghị viên, dân biểu…thì California là thủ đô của những người tỵ nạn yêu cầu các công sở tại thành phố quận hạt đó phải xử dụng lá quốc kỳ VNCH để làm biểu tượng đại diện cho Việt Nam, cho cộng đồng của chúng ta.
Ông bà nào chống lại: recall – bãi nhiệm họ ngay!
2. CSVN cưỡng chiếm VNCH từ sự giúp đỡ của khối CS từ Nga tới Tàu, lá cờ đỏ sao vàng đại diện cho CSVN – chư hầu của Trung Cộng, với lá cờ gần như rập khuôn bắt chước của Trung Cộng, chỉ đại diện cho đảng CSVN. Khi nào họ tới Mỹ, tới thủ đô người tỵ nạn thì họ nhập gia tùy tục, phải chấp nhận lá quốc kỳ VNCH của chúng ta. Cũng như mỗi tiểu bang có một lá cờ riêng đại diện mỗi tiểu bang, thường treo song song với quốc kỳ Hoa Kỳ. Tại sao chúng ta không hãnh diện là người Việt tỵ nạn có lá cờ đại diện cho sắc dân mình mà phải dùng lá cờ đỏ sao vàng đại diện CSVN để dùng nó đại diện cho cộng đồng tỵ nạn, một cộng đồng mà trong đó cha, ông, anh hay bản thân chúng ta đã từng bị đàn áp tù đầy khốn khổ phải bán mạng bỏ chạy vượt thoát từ những con thuyền mỏng manh hay băng rừng lội suối trong những rừng biên giới Việt -Miên, Thái -Miên…?
Người nào muốn dùng lá cờ đỏ sao vàng hãy bãi nhiệm ông bà đó ngay lập tức, không nhân nhượng.
Chúng ta phải nhìn thấy cho rõ 2 sự việc:
1. Cờ đỏ sao vàng xử dụng khi nào phái đoàn CSVN dùng nó tại các đại sứ hay lãnh sự quán của họ không dính dáng gì tới chúng ta.
2. Quốc kỳ VNCH đại diện cho tất cả người Mỹ gốc Việt sinh sống tại nước Mỹ. Nếu chúng ta đi làm việc tại các công sở, mỗi khi có dịp thì chúng ta cần xử dụng lá quốc kỳ này đại diện cho chúng ta. Những người được dân cử có nguồn gốc Việt Nam Cộng Hòa cần phải ghi nhớ điều này và phải xử dụng lá cờ thiêng liêng quốc kỳ VNCH đại diện cho những người đã bầu họ lên. Nếu họ có nguồn gốc dính líu tới CSVN thì họ không nên dùng chức vụ của họ để lấn áp nguyện vọng của những người cử tri và áp đặt lá cờ CSVN lên trên cử tri.
Đây chỉ là những thiển nghĩ của chị mà thôi. Chị sống thật với những gì mình suy nghĩ và dạy con cũng vậy. Chúng ta phải sống cho đúng đắn với lý tưởng triết lý sống của mình. Không áp đặt ai, và cũng muốn ái áp đặt bắt mình theo ý họ.
Để coi những cô chú bác tại California sẽ có những hành động gì. Cũng khó vì những thành phần tỵ nạn đã từ từ qui tiên…các con cháu trẻ thì không còn biết nhiều hay có sự thương yêu khái niệm gì mấy về VNCH. Và vấn nạn lớn là di dân từ VN – phần lớn các đại gia miền Bắc qua đây theo diện HB-5 hay cho con du học rồi lấy vợ chồng ở lại và sau đó bảo lãnh bố mẹ qua định cư …rất nhiều. Cho nên ảnh hưởng của CSVN rất lớn…chưa kể vì có thể tham quyền, tham lợi…đồng tiền làm mờ lương tri con người rồi. Chính nghĩa không mua được cho những vị dân cử chiếc Mercedes hay căn nhà bạc triệu!
Thôi chuyện cộng đồng nói nhiều càng nhức đầu.
Chỉ còn vài tiếng nữa là qua thềm năm mới.
Năm 2024 HT có những dự định gì để giúp mình thay đổi tốt hơn hay không. Người Mỹ thường có câu New Year’s Resolutions, có nghĩa là đặt ra cho mình những chương trình, mục đích, chỉ tiêu, hay hành động để giúp mình phát triển trở thành người hoàn mỹ hơn.
Theo Forbes thì có 9 điều cần thực hiện để giúp cho các vị lãnh đạo tốt hơn trong năm mới.
9 New Year’s Resolutions For Leaders In 2024 (forbes.com)
Để qua năm mới tuần sau chị sẽ chia sẻ với HT và quý vị thính giả. Vì theo thống kê dân số người Mỹ gốc Việt có cỡ 2 triệu, nhưng vào các sites của các tiểu bang thì có tới 500 ngàn công ty, hội đoàn do người Mỹ gốc Việt thành lập và ghi danh với tiểu bang (incorporated). Có nhiều "tủ lạnh" quá nên chắc sẽ cần tìm hiểu 9 lời khuyên giúp các lãnh đạo thay đổi tốt hơn.
Bây giờ cho chị hỏi HT nha: What are your New Year’s Resolutions?
Hoàng Tín có đặt ra cho mình những gì cần phải thực hiện cho năm 2024 chưa nè?
HT: Năm mới con người mới phải không chị?
Thôi thì tóc đen nhuộm vàng, tóc ngắn để dài, tóc thẳng uốn dợn…như vậy trở thành người mới ngay thôi!
Nói cho vui chớ sức khỏe là quan trọng.
Thời gian với gia đình cũng quan trọng.
Đối xử tử tế mang lại cho nhau sự tin tưởng, thoải mái trong cuộc sống cũng là niềm hạnh phúc.
Cho nên HT nghĩ chăm lo cho sức khỏe, có nhiều thời gian với gia đình, sống vui vẻ cởi mở tôn trọng những người chung quanh là điều HT nghĩ chúng ta ai cũng sẽ dùng làm kim chỉ nam, hay cẩm nang cho 2024. Riêng chị thì sao?
Chị cũng nghĩ giống HT. Tuy nhiên, mình nghĩ cần thêm một điều nữa là ráng làm sao recruit, kiếm được nhiều nhân tài, giúp cho các em phát triển tài năng, nhất là các em trẻ sanh tại Mỹ hay các em trẻ mới qua đây theo diện bảo lãnh gia đình: giúp cho các em mau hội nhập, hiểu lịch sử VNCH, và tham gia giúp cộng đồng VN tỵ nạn.
Ngày 12 tháng 1 này mình mời HQ Đại Tá Hùng Cao, ứng cử viên cho chức Thượng Nghị Sĩ tại Tiểu bang Virginia tới gặp gỡ trò chuyện với đồng hương Việt Nam tại vùng Tampa Bay.
Mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có được nhiều vị ứng cử viên tài năng như Hùng Cao trong cộng đồng người Việt chúng ta. Ở Orlando có em Tuấn Lê. Minh Ánh cũng sẽ tìm hiểu thêm và tìm cách giúp đỡ em này.
Sẵn đây Minh Ánh cũng xin nói rõ thêm cho đồng hương được biết có tin đồn UCV Hùng Cao chỉ đồng ý tới gặp gỡ những hội đoàn đồng hương nào theo phe đảng …Minh Ánh rất buồn cười với những lời "đồn, tin vịt" như vậy.
Họ mời nhưng không có chứng nhận được lòng thành của họ, thì làm sao Campaign Mgr. của HC dám nhận lời?
Trong khi đó đầu năm 2020, khi biết tin HC ứng cử cho chức Dân Biểu Quốc Hội, Minh Ánh đã lên gặp, giúp HC đi gõ cửa từng nhà cử tri tại District 10 trên Virginia, đi cắm từng cái bảng Sign yard cho Hùng Cao, lập chương trình 1-match-1 gây quỹ cho HC qua VACA, giới thiệu HC tại CPAC 2020 ở Dallas. Sau khi HC thất cử cũng vẫn còn liên lạc, khi biết HC ra ứng cử chức TNS cho TB VA thì Minh Ánh bàn với các anh chị trong VACA để giúp đỡ các chiến dịch gây quỹ cho HC ngay. Và sẵn sàng tặng tiền theo FEC quy định.
Xin những vị đồng hương VN hãy làm với tấm lòng; cần giúp đỡ thì xin chứng tỏ với tâm thành. Minh A1nh sẽ sẵn sàng hoan hỉ giúp liền. Đừng chụp thêm cái mũ vu oan cho HC là phe đảng, không nhận lời mời của họ mà chỉ nhận lời mời tới chỗ Minh Ánh sắp tổ chức gây quỹ, Meet and Greet và tặng sách Trận Chiến Cuối Cùng ngay tại chỗ cho những quý vị nào tặng cho HC $100 (viết check thẳng cho Hung Cao for Virginia). VACA cùng các anh chị em bỏ tiền xin tác quyền, bỏ công sức dịch qua tiếng Việt rồi hiệu đính, và in sách tặng gây quỹ cho HC: với cả tấm lòng như vậy quý vị có hiểu được hay không?
Cho nên xin cầu nguyện cho những ai có tấm lòng đố kỵ, thích vu khống thiên hạ, nguyện cho quý vị đó trong năm 2024 sẽ thay đổi cách nhìn, cách sống để giúp đỡ thế hệ trẻ Mỹ gốc Việt và giúp xây dựng cho cộng đồng VN vững mạnh.
Cầu xin cho Chúa Phật phù hộ và cho lời cầu nguyện này được trở thành sự thật! Con nguyện ăn chay 1 năm! 😊 Hoàng Tín mỗi tuần nhớ nhắc chị phải ăn chay nha – nếu điều này xảy ra !!!
Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh kính chào tạm biệt HT cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.
Kính chúc quý vị cùng gia quyến năm mới an khang thịnh vượng, tâm từ mở rộng.
Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và như ý.
Minh Ánh xin kính chào HT & quý vi và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Xin chân thành cảm tạ.
Chỉ còn dăm ba tiếng
là năm cũ sẽ qua
Phiền muộn bao nhiêu chuyện
buông xả tâm an hòa
Chúc mừng năm 24
hạnh phúc tới mọi nhà
sức khỏe cùng gia quyến
vạn sự đều thăng hoa
Chúc anh chị năm mới
sẽ vui nhận nhiều quà:
bình an cùng ân phước
nhận đủ hơn năm qua.
Tài lộc và phú quý
Danh tiếng vang gần xa.
Cháu con đều thành đạt
Hiếu thảo cùng mẹ cha
Biết trân quý nguồn cội
Và yêu kính ông bà.
Đêm tất niên êm ả
Tự tại bên tách nhà
Nhớ bạn hữu gần xa
Cùng chúc mừng năm mới!
Minh Anh Truong Nguyen
VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122











