Chương Trình Vui Buồn Đời Tị Nạn – Sunday 2/25/2024: CPAC 2024 (to Participate or Not To Participate ?)

Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.

Minh Ánh xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas. Tuần qua là một tuần rất bận rộn. Kính mong một tuần của Hoàng Tín và quý vị sẽ trôi qua trong sự bình yên và êm đềm. Cả tuần Minh Ánh ở trên Washington D.C. Thời tiết lạnh cỡ 40-60 độ. Không biết chỗ của HT và quý vị thính giả ra sao? Có lạnh không? Nhớ giữ cho ấm, và uống nhiều Vitamin C nha??

HT: Dạ cảm ơn chị thăm hỏi. Nếu nhạc sĩ Trần Thiện Thanh có câu hỏi: "Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi…" thì tại các tiểu bang miền Bắc đã có nơi phủ tuyết dày và …những nơi khác thì lạnh lẽo, con người cũng muốn ngủ vùi rồi!

Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn có gì lạ không thưa chị? Hôm nay chị đã trở về nhà chưa hay vẫn còn lang thang đâu đó trên vùng thủ đô? Có gì đặc biệt để chia sẻ với HT và quý thính giả của đài SG-Dallas hay không?

National Harbor Maryland | DC Waterfront Resort | National Harbor

Family Day Dueling Piano Show | National Harbor

Eden Center

Dạ cảm ơn HT, thủ đô HTĐ thì dĩ nhiên là có nhiều nơi để viếng thăm. Thủ đô mà. Cũng như trước năm 1975: vào Saigon là thấy chốn phồn hoa đô thị, và thấy mình lúc nào cũng nhỏ bé và là một đứa trẻ miền quê…ngờ nghệch và ngây ngô!

Hôm nay thì Minh Ánh đã về tới nhà rồi…Home Sweet Home HT ơi! Nên bây giờ mới có thời giờ viết cho chương trình VBDTN của chị em mình tâm tình. Thật ra trong lúc ngồi chờ máy bay ở phi trường Ronald Reagan (DCA) là Minh Ánh đã viết nháp các outline, cùng tìm những website để có thêm nhiều tin tức hay thông tin để chia sẻ cho thính giả những nguồn (nói có sách mách có chứng mà phải không?)

Ngày đầu bước xuống phi trường DCA thì mình ghé chợ Eden để mua ít đậu hũ và các thức ăn chay đem về tặng cho chị (ở VA) vì chị ăn chay trường. Không tưởng tượng nổi là khu Eden thay đổi nhiều và rất sầm uất: ngựa xe như nước, áo quần như nêm! Kiếm chỗ đậu xe gần 30′ mới có! Phải canh còn hơn canh…me! Eden có hơn 125 tiệm. Và được một người bạn – giáo sư Nguyễn Xuân Can cho biết quán ăn Trường Tiền mới mở bán những món Huế rất ngon. Tuy nhiên đông quá, không chờ nổi nên thôi. Tính kiếm tiệm Quán Gà Vàng thì ngày thứ hai quán đóng cửa. Tiệm Thanh Sơn Tofu cũng đóng cửa. Vào quán Mì La Cay ăn đỡ. Công nhận là thức ăn ngon, tuy nhiên tiệm không được sạch cho lắm…bàn ăn dầu mỡ dính nhờn thật …sợ! Ăn lẹ rồi ra liền, ghé mượn cái TV của anh Can để chiếu video giới thiệu về VACA trong chỗ booth của mình tại CPAC. Anh Can rất dễ thương lại vui tính và hào hiệp hiếu khách lắm. Anh đã giúp cho em Rachel Quý cùng các anh chị thiện nguyện viên từ xa tới tá túc trong mấy ngày tham gia hội nghị CPAC này.

Rời Eden đi về Stafford: I-95 là một nightmare: kẹt xe kinh khủng luôn!

Thăm anh chị ngủ lại 1 đêm rồi hôm sau trực chỉ tới chỗ National Harbor tại Maryland, nơi CPAC tổ chức Hội nghị thường niên năm 2024, để chuẩn bị setup trang hoàng cho booth của VACA.

National Harbor rất đẹp nằm bên cạnh dòng sông Potomac hữu tình, có nhiều quán ăn, các chương trình giải trí thú vị: như hiện tại đang có trình chiếu về con tàu Titanic, có nơi cho trình diễn Piano qua các yêu cầu, gia đình cha mẹ con cái có thể cùng thưởng thức, hay trình diễn, hay khiêu vũ với nhau. Cũng có nơi triển lãm hội họa nghệ thuật từ các nghệ sĩ tại địa phương cho tới toàn quốc và quốc tế.

CPAC đã thuê Gaylord Resort – một khách sạn cao cấp 19 tầng bao quanh bằng kiếng để khách trọ có thể thưởng thức cảnh yên bình của sông Potomac và ngắm hoàng hôn. Rất là đẹp.

Rất tiếc là vì không có thời gian phải lo tổ chức trang trí booth của VACA nên Minh Ánh chưa có điều kiện để khám phá hết những danh lam thắng cảnh nơi đây. Chỉ có buổi trưa thứ ba khi dạo phố kiếm chỗ ăn trưa thì đi ngang quảng trường có hình các người lính của những binh chủng Hải, Lục, Không Quân, và National guards…với hàng chữ Trách Nhiệm – Danh dự – tổ quốc thì lòng mình bồi hồi lắm…Nhớ lại quân lực VNCH làm sao! Các vị trong quân ngũ đã hy sinh mạng sống và tuổi trẻ để bảo vệ quốc gia, và gần 50 năm qua …mồ cũng xanh cỏ, người cũng đã bạn đầu. Ngậm ngùi quá HT hở?

Hôm nay mình còn có cơ hội để tham gia Hội nghị này, tuy rất căng thẳng và mệt, nhưng mình nghĩ tới những sự hy sinh đó thì đây là dịp mình chia sẻ nêu cao chính nghĩa của công dân VNCH cho tất cả người bản địa, những người tôn trọng Hiến Pháp, các chính khách, các quốc gia tham dự trong hội nghị này hiểu và biết được về những gì dân tộc -nhất là miền Nam Việt Nam đã trải qua. Một nửa thế kỷ trôi qua, dù cho CS có muốn bưng bít thế nào, thì sự thật vẫn là sự thật. Họ đã theo lệnh quan thấy CS quốc Tế để thôn tính miền Nam như thế nào.

HT: Dạ như vậy chắc chắn nơi booth của VACA sẽ có cờ VNCH phải không chị? Chị đã trang trí booth của VACA như thế nào?

Dạ thưa khi ghi danh tham gia là Minh Ánh đã chuẩn bị design và order backdrop (màn treo phía sau bàn) và table runner (khăn trải giữa bàn làm tăng lên vẻ sang trọng và nổi bật) có logo và slogan của VACA. Cũng như order business cards cho các anh Phạm Hiếu Liêm và Bùi Hữu Liêm, rồi order thêm các tấm magnet gắn tủ lạnh và viết mực có thông tin của VACA để tặng cho quan khách. Lại chuẩn bị sẵn 2 lá cờ Việt – Mỹ. Tuy nhiên lúc xếp hành lý lại quên mất cái bọc 2 lá cờ mới chết chớ! Thiệt tình, cho nên may mắn là có đem miếng dây đeo có lá cờ Việt Mỹ, cùng áo dài vàng có design 2 lá cờ quyện vào nhau và hình tượng Nữ Thần Tự Do dưới vạt áo nên Minh Ánh đem gắn lên phía sau làm biểu tượng của Vietnamese American, rồi gọi mượn 2 lá cờ của chị Đỗ Anh Tú – người thiện nguyện viên địa phương do anh Bùi Mạnh Hùng giới thiệu. May quá, chị Anh Tú vui vẻ cho ngay và ngày hôm sau Minh Ánh gắn hai lá quốc kỳ và để tấm backdrop bên dưới nên nhìn rất oai và nổi lắm. Thiệt là mừng hết lớn!

HT: Dạ vậy thì chị có thể chia sẻ thêm tại sao VACA quyết định tham gia CPAC? Thủ tục tham gia có khó khăn hay không? Ai đã đài thọ cho quý anh chị VACA?

Dạ thưa trước kia Minh Ánh có tham dự CPAC tại Florida một vài lần trong năm 2020 và đầu năm 2021. Tháng 7/2021 Nguyễn Tường Tuấn (Diễn Đàn KBC – lúc đó chưa có làm YouTube mà chỉ là Blogger Viết Cho Tuổi 30) kêu gọi Minh Ánh cùng hợp sức mời anh bác sĩ Phạm Hiếu Liêm cùng anh Richard Diệm thành lập và incorporate VACA – viết tắt từ chữ Vietnamese American Conservative Alliance, dưới dạng tổ chức bất vụ lợi 501(c)(4).

Lúc đầu VACA chỉ có một website để đưa các tiếng nói người Việt bảo thủ cùng nối kết với nhau. Gây dựng từ từ tại địa phương để giúp đỡ thanh thiếu niên và người cao niên Mỹ gốc Việt, tiếp xúc với chính quyền địa phương và các hội đoàn Mỹ để tạo uy tín, thanh danh, và sự giúp đỡ, ủng hộ. Tháng 8 năm 2022, được biết CPAC tổ chức tại Dallas, Minh Ánh liền bàn với quý anh trong ban chấp hành và dĩ nhiên lúc đó VACA chưa có tiền gì nhiều, nên số tiền góp cho Hùng Cao bị gởi trả về được khoàng $1,200 Minh Ánh góp vào thêm $500, các anh góp thêm, rồi order quà lưu niệm dành cho quan khách, hai anh Liêm (P) và Liêm (VP) tự bỏ tiền mua vé và mướn khách sạn để lên Dallas tham gia. Lúc đó Minh Ánh phải đi hội ngộ reunion sư đoàn 101st Airborne với anh nhà không tham gia được. Ban Chấp hành cũng suy nghĩ nhiều lắm, cũng có người tán thành nhưng cũng có người không đồng ý… Minh Ánh có lẽ trưởng thành tại Hoa Kỳ nên có cái nhìn khác hơn: muốn thành công chúng ta phải biết cách vươn ra – mà người Mỹ thường nói là "thinking out of the box. Phải biết vượt ra những gì đã thành thói quen hay nền nếp rồi. Phải biết thay đổi và làm cho tốt hơn. Nhất là mình làm về ngành technology: luôn học hỏi về kỹ thuật xử dụng những gì mới mẻ tân tiến đem lại lợi ích cho chúng ta. Minh Ánh nghĩ nếu kêu gọi đồng hương một người chỉ có thể cho ứng cử viên Hùng Cao nhiều lắm là $100 đô. Và cộng đồng Việt Nam cũng không nhiều. Nêu kêu gọi người Mỹ, thì số tiền cho sẽ nhiều hơn nhờ số lượng đông. Và chỉ có cách tham gia vào những hội nghị lớn như thế này chúng ta mới hy vọng có được sự chú ý, và được khối bảo thủ Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới biết tới, và đây là cách hữu hiệu nhất để chúng ta có thể giúp cho các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt.

Lúc đó Minh Ánh nhớ mình rất băn khoăn; cũng giống như trong vở kịch Hamlet: To Be or Not To Be? Thì VACA cũng vậy: To Participate or Not To Participate đây?

Rốt cuộc thì Minh Ánh thuyết phục được quý anh tham gia.

Năm 2023 vì CPAC đổi công ty tổ chức, nên VACA không nhận được giấy báo tin nên hụt không tham gia năm đó.

Thêm nữa, vấn đề tài chánh VACA cũng không kêu gọi rầm rộ. Ai biết muốn giúp thì giúp. Phần đông các chương trình tổ chức lễ hội cho các em thiếu nhi, chương trình hội chợ Cao Niên, các ngày lễ lạc, hay các tổ chức của Hội Cựu Chiến Binh, Ngày Quân Lực VNCH do các chú H.O. hay cô Tôn Nữ Hoàng Hoa tổ chức, hay ngày Quốc Hận 30 tháng Tư…là do Minh Ánh cùng các anh đóng góp là chính. Sau đó Minh Ánh tự lập ra quỹ từ việc thuê nhà riêng, bỏ ống mỗi tháng $200 tặng cho VACA để có ngân sách, và sau khi anh Phạm Hiếu Liêm làm chương trình hỏi đáp về y tế với Rachel quý thì có được tiền huê hồng: anh tặng hết cho VACA. Cho nên bắt đầu từ năm 2024, VACA cũng có được ngân quỹ trên $5K. Nhờ vậy chúng tôi mới mạnh mẽ quyết định tham gia CPAC.

Năm nay, nhờ anh Bùi Hữu Liêm nhắc, nên Minh Ánh vội vàng liên lạc cho CPAC và ghi danh trên mạng.

Thủ tục cũng dễ dàng không khó khăn gì cả.

Sau khi đóng tiền thì mình nhận được thư báo có đính kèm một spreadsheet yêu câu ghi danh cho phép 8 người tham gia. Hai anh Liêm đã tự mua vé. Và tất cả đều phải tự túc phương tiện di chuyển cũng như tự lo chỗ ở.

Minh Ánh đem theo giấy cứng màu đỏ, và tự làm thêm các bookmark, viết chữ thư pháp. Ban đầu thì còn viết chữ Việt Nam: An, Phước, Lộc, Thọ, Tâm, Duyên, Từ Bi, Dũng, Trí Tuệ …sau có người muốn mình viết tặng chữ Trump và MAGA: rốt cuộc đắt dễ sợ! Người tham dự tới xin quá chừng!

HT: Trước khi chấm dứt chương trình xin chị có thể chia sẻ cho HT cùng quý vị thính giả của đài SG-Dallas 1160 AM biết qua việc tham gia Hội nghị CPAC 2024 này, chị có điều gì tâm đắc nhất? Hướng đi sắp tới của VACA là gì?

Dạ thưa cảm ơn HT đã hỏi câu này. Điều mà Minh Ánh rất tâm đắc (theo thứ tự nhất, nhì, Ba, tư…nha?) có lẽ là được:

1. Học hỏi nhiều điều hay. Được nghe nhiều diễn giả thuyết trình và biết được chính sách, quan điểm của họ.

2. Kết nối làm quen được với nhiều hội đoàn, tổ chức bảo thủ trong cũng như ngoài nước

3. Được nhiều cơ quan media tới xin phỏng vấn. Có thể giúp cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tị nạn cũng như các ứng cử viên của chúng ta được biết tới nhiều hơn

Và như đã thưa trước, hướng đi trước mắt của VACA là giúp cho tiếng nói bảo thủ được mạnh mẽ và giúp được cho các cử tri hiểu được sự quan trọng của các lá phiếu mà chúng ta cần phải giúp cho đảng CH được thắng cử trong năm 2024 này.

Còn về con đường hướng đi cho tương lai:

– Giáo dục cho các em trẻ, giúp các em hiểu được thế nào là dân chủ, thế nào là "mị dân chủ"; thế nào là chủ nghĩa tự do đối với chủ nghĩa xã hội, thế nào là giá trị đạo đức và sự tôn trọng lẫn nhau trong sự khác biệt từ thể xác tới tư tưởng – hãy đối xử tử tế với nhau; đóng góp xây dựng đào tạo thế hệ lãnh đạo trẻ.

– Văn hóa: duy trì gìn giữ và phát triển văn học nghệ thuật VNCH.

Và dĩ nhiên còn những chương trình sức khỏe cho người cao niên nữa.

Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh kính chào tạm biệt HT cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.

Kính chúc quý vị cùng gia quyến năm 2024 tràn đầy yêu thương và có ý nghĩa: chúng ta cùng đoàn kết giúp cho thế hệ trẻ tiến thân và người cao niên có chỗ nương thân lúc tuổi già xế bóng.

Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và vạn sự như ý cát tường.

Minh Ánh xin kính chào HT & quý vi và Minh Ánh sẽ đi cruise 3 tuần nên xin phép qúy vị cho Minh Ánh vắng mặt nha. Xin chân thành cảm tạ.

Xin trân trọng kính chào.

Anh NguyenVACA – CFO
(813) 570-0122

MAAPIC – Chair of Community Engagement
AIorK4xDKuV13Jb004gQuF0FWnUybQaIDQvA85-8IyxV0gdyz7yeZoo4Yk3Jft8JghWAX4QGybeyZw0

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading