Tuổi trưởng thành của bố

Cho có nụ cười, vui luôn là chính!

Hãn.

TUỔI TRƯỞNG THÀNH CỦA BỐ
Thằng con vừa cất lời xin tiền, ông bố bực mình liền mắng:
– Con lớn rồi mà chẳng biết suy nghĩ cho bố mẹ, suốt ngày chỉ biết xin tiền thôi!
Ông bố tiếp tục chì chiết:
– Bố ấy à, TỪ HỒI BIẾT SUY NGHĨ đã không tiêu của ông bà nội một đồng lẻ nào, chứ đừng nói là xin tiền suốt ngày như con?.
Nghe bố mắng, thằng con cúi gầm mặt xấu hổ một hồi lâu, chợt nhớ ra điều gì đó thằng bé ngước mắt hỏi:
– Bố ơi, thế bố biết suy nghĩ TỪ KHI NÀO ạ?
Thằng con hỏi bí làm bố lúng túng, may ông nội ngồi gần đấy đỡ lời:
– Khoảng GẦN 40 TUỔI đấy, cháu à!
– !?!

CÓ LẼ PHÓNG SỰ NÀY KHÔNG THỂ LÊN SÓNG
Phóng viên đang sửa soạn thực hiện một phóng sự về gương sáng điển hình trong gia đình để kịp tối nay lên sóng cho chương trình: CON NHÀ NGHÈO HỌC GIỎI.
Sau một hồi tỷ tê thuyết phục, cuối cùng cụ ông cũng đồng ý cho phóng viên được thực hiện bài phóng sự.
Dạ. Chào cụ. Xin cụ cho khán giả truyền hình hình cả nước biết về thành tích học tập của những đứa con của hai cụ, trong điều kiện kinh tế gia đình không lấy gì làm dư giả ạ !
Sau khi đằng hắng, giơ tay cào lại mái tóc, chỉnh đốn lại cái cổ áo, hướng về máy quay- cụ chậm rải:
Chả dấu gì mọi người, hoàn cảnh hai vợ chồng tui rất khó khăn. Song cũng cố gắng nuôi các con ăn học tử tế. Nhờ trời hai thằng anh lớn chăm ngoan học giỏi. Thằng cả tốt nghiệp Đại học Tài chính ngân hàng, nay cả hai vợ chồng nó mua nhà ở HN, cả hai đều cùng làm cho một công ty nước ngoài, nên ít có thời gian về quê thăm chúng tôi. Còn thằng hai tốt nghiệp Đại học XD, nay gđ con cái chúng sống tít trong SG Nghe đâu quanh năm vùi đầu vào các dự án công trình lớn nhỏ, cô con dâu người miền nam- chỉ ở nhà nội trợ và quản lý một siêu thị đồ chơi trẻ em ngay gần nhà, nên chả có mấy thời gian rỗi. Thậm chí đến một cuộc gọi đt hỏi thăm hai thân già này cũng không nốt. Thôi thì lo cho chúng nó, đến bây giờ chúng tự lập được như vầy là chúng tôi cũng mãn nguyện lắm rồi, cũng chả mong gì tụi nó chu cấp.
Còn cậu út nhà ta thế nào ạ ?
Ây dà! Trong ba đứa con tui phiền lòng nhất là thằng này. Từ nhỏ gàn bướng chả chịu học hành, dang học bỏ ngang theo đám bạn bụi đời, bài bạc, gái gú, trôm cắp vặt đủ cả. Nhưng may cái rất thương bố mẹ.
Phóng viên an ủi:
Thôi thì, bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Hai cụ còn may có hai con lớn thành đạt chu cấp là được rồi!
Chu cấp bao giờ? Hai thân già này không có thằng út trộm cắp vặt kia nuôi thì giờ chắc đã sang tiểu sành lần hai rồi! Ngồi đó mà chu với chả cấp !
Hã?????
Chuyện ruồi muỗi !!!
Hai con muỗi đang bay thì gặp nhau hỏi chuyện:
– Này, sao mày bay đánh võng ác thế, chẳng chịu bật xi nhan gì cả?
– Ừh, tại tao vừa hút phải 1 thằng cắn thuốc lắc trong động karaoke.
Mà mày cũng lái có kém gì đâu? Toàn vượt phải, bấm còi inh ỏi.
– Thì tao cũng vừa chích phải 1 thằng bị sốc thuốc xìke, phê lòi mắt!!!
Hai con đang vừa bay, vừa chém gió thì gặp phải 1 con khác bay lảo đảo tới, lượn lờ như Messi dê bóng. Choáng quá, 2 con bay lại hỏi:
– Mày tiêm phải thằng nào mà lắc ghê thế?
– Hix, tao tiêm phải 1 thằng sinh viên.
– Sinh viên ? Nó nghiện hút à ?
– Không! Nó đói! Hạ đường huyết!
– Ặc…. ặc !!!

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading