Trích : Hai câu sau cùng tiên đoán ngày tàn cáo chung tất yếu của chế độ man rợ Cộng Sản Hà Nội. Ngày mà toàn dân Việt vùng dậy khắp mọi miền chôn sống lũ quỷ ma, diệt sạch loài ác thú :
Sẽ trào dâng như sóng gầm thác đổ
Bọn quỷ yêu sẽ tới ngày tận sốNgư Sĩ
Kính Bạn Ngư Sĩ và,quý ACE,
Thời gian qua nhanh.Trên 12 năm trước tôi đoán chừng về sự kiên nhẫn và kiến thức của Bạn nên đã mạn phép hỏi thẳng : Bạn hiểu gì về nhà thơ Nguyễn chí Thiện,Bạn trả lời đơn giản : Năm 2008,tôi gom hết tất cả những bài Chống hoặc ủng hộ NCT và,phân tích thì biết ngay tên nầy là phản gián,Hà nội cho xâm nhập vào cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi,hướng dẫn cho người Quốc gia chống cộng đi chệch đường,để không bao giờ cứu được nước nòi trong bàn tay của bọn ma quỷ cộng sản.Nam Giang sẽ trích một đoạn trong sách Đạo Trường Ngâm-LÝ ĐÔNG A để Bạn Ngư sĩ và Quý ACE có thêm dữ kiện mà suy luận . Nếu Ai có sách ĐTN chịu khó nghiên cứu,thì nối với Tập Thơ Vô Đề sẽ thấy tựa như hai giọt nước và,NGÀI đã cho người Quốc Gia nhiều tín hiệu,Nam Giang chuyển đi đã nhiều,nhưng nhiều người cũng thờ ơ nên không nghiên cứu.Anh Nhà Văn lảo thành và cũng là laoMoc,nhưng sao mà Thiếu nhẫn,đời lắm chuyện lạ.Chống cộng mà không nghiên cứu sâu về tập thơ VÔ ĐỀ – VÔ DANH, Nam Giang rất khó hiểu là chống cộng theo hướng nào , cách nào !? Nam Giang trích một đoạn ở trang 76 ĐTN/LĐA :
Vận hội ngàn năm dễ mấy lần
Quét thanh lang sói mở canh tân( Hà Nội cắp hai chữ canh tân để thành lập ra đảng cộng sản Việt Tân là hậu thân của MT/QGTNGPVN đã từng làm võ bọc cho phản gián Nguyễn Chí Thiện từ A nhưng không đến Z được vì bị gảy gánh. Nam Giang tôi cho Phản gián đo ván tối 26/11/1995 tại hội trường George Mason University. DC.Việt Tân ma mãnh bán cái PG/NCT cho các linh mục công giáo, cộng sản mà lừa kẻ tu hành thì dễ quá,không hiểu nhà văn Phong vũ là đứng ở lập trường bên nào,không nghiên cứu tập thơ Vô Đề- Vô Danh chính thật là của ai ! Anh nên nghiên cứu kỷ,Anh đã làm ông bọ(đở đâu) cho phản gián NCT.nếu NCT là tác giả thì Anh Phong Vũ đã đở đầu cho môt người rửa tội 2 lần,vi phạm luật của giáo hội công giáo.Anh nhà văm Lao móc thì nói sách ĐTN-LĐA không dính dáng gì tập thơ Vô Đề,thì xin lỗi Anh trước,Anh đam mê viết văn hằng ngày,nên đi ngựa xem hoa,nhiều người tin Anh là người tài văn chương trong đó có Nam Giang tôi.Nhiều người tin tài của Anh nên cho đến giờ nầy còn tin tập thơ là của phản gián NCT. NGÀI LĐA biết trước hết mọi chuyện,nên NGÀI cho tín hiệu câu dưới đây là quá tuyệt :
Một lối VÔ DANH há dễ bàn.
Tác giả VÔ DANH là gốc Đạo. Những người bình dân như chúng tôi thì biết hết,nhưng nhà văn,và thi sĩ nổi danh thì ôm phản gián.Cuộc đấu tranh chống cộng cứu nước chuẩn bị đến đích mà còn lắm ngổn ngang mới thật là lạ.NGÀI cũng tiên liệu hết mọi chuyện,nên NGÀI Viết trong thơ Vô Đề : Những gì anh nói em chưa hiểu-
Chưa hiểu em ơi hảy đợi chiều.Xin trích tiếp :
Vận hội ngàn năm dễ mấy lần,
Quét thanh lang sói mở canh tân,
Anh hùng dậy khắp vùng lau lách,
Tuấn nghệ ra đầy chốn giáp lân.
Đại cáo lại ban lời Bách Việt,
Quỳnh ca luôn tấu khúc DUY DÂN.
Trời NAM chung bọc rồng tiên cả,
Nhắc để lên đài sống Vạn Xuân.
Một lối vô danh há dễ bàn !
Đem nguồn cảm hứng nói non ngàn
Cơ trong vật lý nên thần dụng,
Đạo ở nhân tình chớ dị đoan.
Một nếp DUY DÂN cầm chính trị,
Trăm con Hồng Lạc hết gian nan. Nam Giang tôi rất chân thành thưa với Quý ACE . Nam Giang biết chắc con đường cứu nước sẽ thành công viên mãn . Nhưng trong lòng cảm thấy không yên . Vì vài ACE còn lệch lạc,còn ca tụng phản gián,họ không khéo lên tiếng,thì ngày mai đây thật là bẻ bàng . Công Lao thơ văn của ACE quá lớn,nhưng ăn nói làm sao đối với gần 100 triệu người trong nước. Quý ACE hiểu cho lòng dạ của người Quốc gia chân thật.Ai hiểu cho thì cảm ơn- Không hiểu cho thì thanks.
Nam Giang










