Cám ơn anh Tích Lai thường sưu tầm những vidéo hay chuyển cho bạn bè. Xem những màn biểu diễn uốn cong người, y như là cô gái không có xương sống…phải rùng mình, không hiểu được, vì dù cho đã được huấn luyện từ bé tí, làm sao xương sống có thể bẻ cong như thế.
Cách đây hơn 30 năm, Tv ở tầng thứ hai trong chung cư (immeuble) và làm bạn với một cô người Pháp ở tầng thứ tư, cô là Bác Sĩ Médecin du Travail, nghĩa là cô khám bệnh cho những người đi làm việc mà nghề nghiệp gây ra bịnh tật.
Ngoài việc làm Bác Sĩ cô còn học đu dây trên không như trong những gánh xiếc (cirque) và dịp cuối năm Hội Y Sĩ Pháp tổ chức văn nghệ, thì cô biểu diễn màn đu dây rất…đứng tim.
Cô có một con gái lúc ấy độ 12 tuổi và cho con học màn uốn cong người như vidéo này. Cô bé xinh xắn nên rất được ngưỡng mộ và có được lên biểu diễn trên truyền hình.
Thời gian sau, Tv được biết cô bé bị chấn thương ở xương sống…và phải uống thuốc trị đau nhức. Tv dọn nhà đi nơi khác và mấy năm sau gặp lại cô bé xinh xắn ngày nào… Tv nhìn không ra…vì với ảnh hưởng của thuốc, cô gái trở nên béo phì….Thật đau lòng.
Chia sẻ một trường hợp mà Tv biết rõ.
Tv
Envoyé de mon iPad










