From: Lanie Nguyen via Vaca
Thưa quý đồng hương,
Nếu ai còn nghĩ mình là người VN và quan tâm đến cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại thì không thể thờ ơ với những gì VC đang xé nát cộng đồng.
Theo cách dùng từ ngữ thì người đàn ông này hình như đã sống rất lâu ở bên thiên đàng cs VN, có thể là lớn lên dưới chế độ đó và mới sang đây không lâu lắm. Trước đây ông này cũng từng bênh vực lũ băng đảng mafia Bolsa nhưng dạo gần đây ông ta có vẻ trung dung hơn. Chúng ta hãy lắng nghe ông này phân tích về buổi lễ vĩ đại, hoành tráng, long trời lở đất… của vở kịch dựng cờ vàng do tụi băng đảng Bolsa trình diễn.
Hầu hết những người thuộc thế hệ chúng ta, những người đã thấm nhuần sự tàn bạo của VC đều không còn trẻ nữa. Tuy nhiên chúng ta chưa đến nỗi quá già để phải bị lú lẫn, vậy mà hình như có nhiều người trong chúng ta đã có dấu hiệu của dementia. Bằng chứng là chúng ta không thể nhìn thấy và hiểu được VC đã xử dụng lũ dân cử gốc Việt làm tay sai cho chúng nó ngay tại nơi trú ẩn của người tị nạn cs.
Ông Minh Giang phân tích khá chính xác.
 |
|
|