30 Tháng 4: Ngày Quốc Hận hay Quốc Tang – Hope for our next generation

Mới đây mà gần nửa thế kỷ đã trôi qua.

Nỗi đau vẫn còn vây quanh cho người Việt từng là công dân Việt Nam Cộng Hòa.

Dù có bất cứ nơi nào trên quả địa cầu, lòng của họ vẫn còn đau đáu khi nghĩ tới ngày tang thương này.

Những người từng tham chiến, từng phục vụ trong chánh quyền hay quân lực Việt Nam Cộng Hòa ắt hẳn không thể nào quên. Nhất là những vị đã chịu cảnh tù tội nhục nhằn trong các trại cải tạo, những gia đình bị Cộng Sản chiếm đoạt nhà và đuổi họ vào những vùng kinh tế mới hay các thanh thiếu niên bị bắt đi nghĩa vụ quân sự tại các chiến trường Cambodia hay ranh giới Trung Cộng hay những thuyền nhân đã liều mình vượt biển đi tìm tự do…đối với họ ngày 30 Tháng 4 là ngày Quốc Hận.

Các thế hệ trẻ sanh tại nước ngoài họ không có những tư tưởng và khái niệm về sự mất mát hay nỗi đau buồn, tủi nhục khi mất đất nước Việt Nam Cộng Hoà. Với họ, nơi đó chỉ còn là quê mẹ. Tổ quốc là chốn họ đang sinh sống, trưởng thành, và có gia đình cùng nhiều sự ràng buộc xã hội.

30 Tháng 4 có thể là ngày Quốc Tang – ngày mà đất nước của ông bà cha mẹ đã sinh ra, bị mất bởi sự xâm lăng của Cộng Sản Quốc Tế, và bị xóa tên trên bản đồ.

Nhiều vị có tiếng tăm trong cộng đồng người Việt tại Florida khi được hỏi tại sao quý vị tổ chức ngày Quốc Hận này thì hầu như họ chỉ có mục đích sau:

1. Vinh danh các anh hùng tử sĩ
2. Giữ gìn lịch sử VNCH

Tuy nhiên, với cái nhìn của những người tiếp nối ở tuổi trung niên, chúng tôi có những suy nghĩ hơi khác khi nhìn thấy trong các buổi lễ do cộng đồng tổ chức cùng lắm họ mời một vài vị cựu chiến binh tham dự mà thôi. Không có thành phần trẻ.

Do đó chúng tôi xin đảm nhiệm vai trò tổ chức ngày Black April – Tháng 4 đen tang tóc của dân tộc Việt nói chung và miền Nam hay chính thể Việt Nam Cộng Hòa nói riêng với mục đích và tầm nhìn xa hơn.

1. Kết hợp và nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và những hội đoàn Mỹ như Hội Cựu Chiến Binh của quận, Hội Thương Phế Binh, Nhà Thương của Thương Binh Mỹ, Hội Bảo Tồn quân Xa tại Florida.

2. Xin các chủ nhân nhà hàng bảo trợ tặng các phiếu ăn – Gift cards cho những vị trong toán Quốc Quân Kỳ Việt – Mỹ và các vị Khách mời Diễn Giả đặc biệt.

3. Làm chương trình Đố Vui để quảng bá lịch sử VNCH.

4. Xin được treo cờ VNCH tại công viên Thương Phế Binh một tuần cho dân chúng địa phương có thể ngắm và tìm hiểu cũng như các gia đình Mỹ gốc Việt có thể dẫn con cháu tới chiêm ngưỡng và học hỏi về cội nguồn của mình.

5. Kiếm một em trẻ còn học Trung học hay vừa tốt nghiệp xong đang có mơ ước phục vụ trong quân đội để tập cho em làm MC – hướng dẫn giúp em được phát triển tài năng và dạn dĩ trong cuộc sống.
Chúng tôi sẽ không dạy cho các em sự hận thù nhưng cho các em kiến thức về:
– Lịch sử VNCH và sự thật về chiến tranh Việt Nam
– Sự nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản đã biến thái thành chủ nghĩa tư bản đỏ toàn trị
– Đạo đức và giá trị của người công dân VNCH
– Từ bi phải đi đôi với trí tuệ. Các em phải phân biệt được trắng đen và không ngu muội như những thanh niên mù mờ về lịch sử như Nguyễn Thanh Việt dùng tư tưởng lệch lạc và sự hiểu biết yếu kém của mình mà đi thương hại che chở lấp liếm cho cộng sản Bắc Việt và chính quyền bù nhìn do họ lập ra có tên Mặt Trận Thống Nhất Miền Nam để cưỡng chiếm miền Nam, cũng như đi bôi nhọ hình ảnh và chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa.

Dù sao thì với nỗ lực vươn ra làm việc với chính quyền địa phương cộng đồng chúng ta cũng có được một vài kết quả tốt:

1. Chính quyền và người dân HK đã biết phần nào âm mưu thâm độc của chủ nghĩa CS. Thành phố Tampa trong ngày vinh danh cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương (AAPI) đã chứng nhận Đài Loan là một quốc gia!

2. Ngày vinh danh AAPI, trại lính MacDill AFB tại Tampa đã xử dụng quốc kỳ VNCH để làm đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thật là hạnh phúc khi nhìn thấy quốc kỳ VNCH được hãnh diện bên cạnh cờ Hoa Kỳ trong quảng cáo.

3. Quốc kỳ VNCH được treo một tuần tại công viên Wounded Warriors Abilities Ranch tại thành phố Pinellas Park.

Và chúng tôi sẽ còn nhiều chương trình tiếp theo (sẽ từ từ có kết quả sau) để giúp cho đồng hương cao niên và các thế hệ sau Gen Z. Mong rằng sẽ có nhiều nhân sĩ cựu công dân VNCH cùng chung lòng giúp sức.

Hy vọng các vị lãnh đạo cộng đồng tại Florida sẽ không để cái ngã của quý vị quá cao trên quyền lợi của đồng hương, đã và đang lợi dụng chức vụ trong cộng đồng và xử dụng chính sách dơ bẩn của CS là kêu gọi tẩy chay và đàn áp những người trong ban tổ chức của chúng tôi. Làm trở ngại công việc chúng tôi đang gây dựng một cộng đồng Việt tị nạn trong sạch có chính nghĩa, vững mạnh, có tiếng nói với chính quyền địa phương và mang lại nhiều ích lợi cho đồng hương già cũng như trẻ.

Mong lắm thay!!!


Anh NguyenVACA – CFO
(813) 570-0122

MAAPIC – Chair of Community Engagement
Chair of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading