Black April 30/4 2024 – Ngày Quốc Tang Tháng Tư Đen

Mới đây mà thấm thoát đã 49 năm trôi qua!

Ngày này trong khi người Việt Nam trong nước được nghỉ lễ để ăn mừng, thì người Việt ở hải ngoại buồn vì mất đi tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa của họ.

Có nhiều ý kiến không nên làm lễ tưởng niệm, hãy xóa bỏ hận thù…

Có thể tới chừng một thập niên nữa thôi có lẽ khi thế hệ 1,2 đã mất đi thì các thế hệ tiếp nối sẽ không còn tổ chức ngày này nữa.

Chúng ta sẽ chẳng thể nào giữ cho chính nghĩa và lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa tồn tại trên thế gian này để truyền giao lại cho con cháu của chúng ta.

Thôi thì còn thực hiện được điều gì nên thực hiện, còn giữ gìn được gì hay bảo vệ được thì hãy cố gắng làm với cả tấm lòng của mình vậy!

Ngày chủ nhật 28 tháng 4 vừa qua, chúng tôi với sự giúp đỡ của hội Cựu Chiến Binh Mỹ Chương 522, hội Dự Án Thương Binh, Bay Pines VA Hospital và thành phố Pinellas Park cùng sự đóng góp thức ăn, công sức, và tài chánh của quý anh chị trong Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc, Anh chị Quang-Mộng Tần chủ Franchise của 7-11 tại Tampa, anh chị hội trưởng của chi hội Mũ Đỏ Florida, HQ Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn và phu nhân, cùng nhiều anh cựu Hải Quân Quân Lực VNCH và gia quyến, các cô và chị Phật tử của chùa Phật Pháp, các cô trong trường Bồ Đề Online, các chú/anh cựu quân nhân, cùng nhiều đồng hương … đã tổ chức thành công ngày Quốc Tang 30/4 tại công viên Wounded Warriors Abilities Ranch năm thứ hai.

Chân thành cảm tạ tất cả sự đóng góp chung sức chung lòng của tất cả quý cô chú anh chị để chúng ta có được một buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Tang 30/4 thật ý nghĩa:

1. Cầu nguyện và vinh danh cho tất cả những anh hùng tử sĩ VNCH và đồng minh đã hy sinh trong và sau chiến tranh

2. Giúp cho thế hệ tiếp nối hiểu biết về lịch sử VNCH. Cho các em thấy được chúng ta ủng hộ và mong muốn các em thành công trong tương lai trên mọi lãnh vực: thương trường, chính trường, và binh nghiệp

3. Hàn gần vết thương chiến tranh và kết nối tình đồng minh, huynh đệ chi binh: những vị cựu quân nhân và cựu chiến binh có những giây phút sinh hoạt chung đặt và trả lời các câu hỏi về chiến tranh Việt Nam thật hào hứng.

4. Kết nối với chính quyền và các hội đoàn Mỹ. Cho thấy tâm lòng biết ơn và yêu tổ quốc của người Việt: chúng ta yêu quê mẹ nhưng Hoa Kỳ là đất nước cưu mang cho chúng ta cuộc đời mới, chúng ta thương và quý trọng những thương binh đã mất một phần thân thể để bảo vệ chính nghĩa tự do. Chúng ta cảm ơn anh thương binh Mike Delancey, sáng lập viên của Wounded Warriors Projects và là người có thẩm quyền tại công viên Wounded Warriors Abilities Ranch. Anh đã đứng ra kéo quốc kỳ trong buổi lễ, cho phép chúng ta treo cờ VNCH tại công viên trong vòng 1 tuần.

Chỉ có chút trục trặc nhỏ: hội Quân Xa Cổ vì xe bị hư máy nửa chừng nên không tham dự được năm nay. Chúng tôi dự trù sẽ lập và để dành chút ngân quỹ tặng cho hội này tiền bảo trì xe để họ tham gia vào năm tới.

Phóng viên ABC Action News có sự việc nên đã tới trễ sau 3 PM: khi buổi lễ đã chấm dứt!

Anh Sĩ Tiến đã mở đầu buổi lễ với phần chào quan khách tới tham dự và nói sơ lược về ý nghĩa của buổi lễ Tháng Tư Đen hôm nay. Đặc biệt của năm nay Minh Ánh với lời cảm tạ các quan khách bằng Anh ngữ, đã giới thiệu cô bé giới thiệu chương trình của buổi lễ năm này là em Nhi Nguyễn, người thiếu nữ Mỹ gốc Việt nhỏ nhắn, là một trong những em nhận giải học sinh giỏi của năm trước trong dịp Tết Trung Thu, nhưng thật ưu tú và duyên dáng, khỏe mạnh trong chiếc áo dài xanh dương: màu trời mà em sẽ chuẩn bị trở thành một tân sinh viên của trường đào tạo Sĩ quan Không quân nổi tiếng của Quân đội Hoa Kỳ vào tháng 6 sau khi tốt nghiệp trung học xong: Em sẽ là người đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt cho thế hệ Generation Z.

Nhiều tràng vỗ tay nồng nhiệt của quan khách Mỹ cũng như Việt Nam vang lên để đón nhận cô em MC trẻ và có ước mơ hoài bão thật to lớn. Em là niềm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam tị nạn chúng ta. Cầu mong em sẽ thành công trong tương lai, sẽ bay cao và đạt ước mơ của mình.

Trong buổi lễ, sau màn chào cờ do nhóm Quốc Quân Kỳ kết hợp giữa các vị cựu chiến binh Mỹ và cựu quân nhân VNCH do hai anh Hiệp (Mũ Đỏ) và anh Tuấn (Hải Quân) phụ trách thật oai hùng, màn kéo cờ với các vị cựu quân nhân và thương binh ngồi xe lăn hay chống nạng thật cảm động, và màn trình quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam đã làm rung động với tiếng hát truyền cảm, điêu luyện thấm lòng người của ca sĩ nghiệp dư Thu Hoài, thì Cha Tuyên Úy Thiện đã dâng lời cầu nguyện thắm thiết tình cảm tràn đầy yêu thương.

Chúng tôi xin mạn phép được chia sẻ lời cầu nguyện của Cha Tuyên Úy:

“Heavenly Father,

Today we honor our veterans, worthy men, and women who gave their best when they were called upon to serve and protect our country. We pray that you will bless them, Lord, for their unselfish service in the continual struggle to preserve our freedoms, our safety, and our country’s heritage, for all of us.

Bless them abundantly for the hardships they faced, and for the sacrifices they made for their many different contributions to our homeland. We respect them, we thank them, we honor them, we are proud of them, and we pray that you will watch over these special people and bless them with peace and happiness.

Lord, You know how deep a warrior’s wounds go. Grant healing to those veterans who have been wounded, be it in body, mind, and soul. We pray especially for those veterans who remain in our motherland to lives of suffering and loneliness. Offer them the solace that only You can, Please apply both natural and supernatural medicine to their wounds. We ask for an end to wars and the dawning of a new era of peace.

We pray for eternal peace for those who lost their life on their way to flee for freedom, Please welcome them to your place: there is no sorrow, no pain and full of peace.

Lord, have mercy. Bring peace to our hearts, the hearts of all veterans, to our motherland, which we lost for 49 years, and to the regions in which they fought. Grant, we pray, the creative vision to see a world that, weary with fighting, affirms the life of every human being, and so moves beyond war.

Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi sự Bình An và Hạnh Phúc. Chung con xin dâng lời cảm tạ vì tất cả những ơn lành chúng con đã nhận được. Ngày hôm nay, chúng con tụ họp nhau nơi đây để tưởng nhớ lại biến cố đau buồn đã xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng con đã gần 50 năm qua.

Chúng con xin tri ân và cầu nguyện cho những người lính đã hy sinh tính mạng để bảo vệ nền hòa bình độc lập trên đất nước chúng con. Những người thương phế binh đã mất một phần thân thể vì tổ quốc yêu thương, và hơn thế nữa những thương phế binh vẫn còn đang sống tại việt nam, họ không những bị nỗi đau đớn của thân xác mà họ vẫn đang chống chọi với nỗi đau tinh thần mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày sống của họ. Xin Chúa ban cho họ và gia đình nguồn nghị lực và bình an, sự nâng đỡ và ủi an.

Chúng con cầu nguyện cho những người kém may mắn đã ra

đi trên con đường tìm đến bến bờ tự do. Xin đón nhận họ vào

nơi tự do vĩnh cữu mà Chúa đã dành sẵn cho họ.

Xin cho mỗi người hậu duệ chúng con luôn biết sống sao cho xứng đáng với khí chí anh hùng của các bậc tiền nhân. Với tất cả lòng tri ân xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên họ, và gia đình

Lord our God, Prince of peace, hear our prayer, Amen.”

Sau đó anh Mike Delancey, Sáng Lập Viên của hội Dự Án Thương Binh và người có thẩm quyền công viên Wounded Warriors Abilities Ranch đã mở đầu lời phát biểu của các Diễn Giả khách mời đặc biệt để chào đón quan khách, đồng hương Việt tị nạn của chúng ta được xử dụng công viên này để tổ chức buổi lễ.

Chúng tôi xin chân thành ghi ơn hội Cựu Chiến Binh Mỹ chương 522: ông hội trưởng Steve Jones, 6ng Coordinator Dave Miller, Hội Dự Án Thương Binh – Sáng lập viên Mike Delancey, Manager của công viên Wounded Warriors Abilities Ranch, Cha Tuyên Úy Thiện của Bay Pines VA Hospital, Hải Quân Đại Tá Nguyện Xuân Sơn, anh Lê Hoà Hiệp – hội trưởng chi hội Mũ Đỏ Florida, anh Trí – cựu huấn luyện viên trường hạ sĩ quan Đồng Đế Nha trang, anh Tuấn, anh Chiếu của Hải Quân VNCH, các anh chị trong gia đình KCHH đã tặng thức ăn, cô Phương Lan Huỳnh đã tặng hoa hồng để làm quà cảm ơn các vị cựu chiến binh và cựu quân nhân trong đội Quốc Quân Kỳ cùng càc diễn giả cùng $300, anh chị Tâm – Hiệp (Mũ Đỏ) tặng cơm chiên, chị Mộng Tần-anh Quang (chủ nhân 7-11 tại George Rd) đã tặng 400 cuốn chả giò và 120 hot dogs, anh Hùng -chị Hồng cho nước uống, chị Mai – anh Phước cho hoa và salad, anh Trí – chị Hoa cho trái cây, anh Hinh và chị Thu Hoài đã lo phần âm thanh và trình diễn các bản nhạc về lính, về thuyền nhân, về những đau thương của dân tộc Việt Nam qua âm nhạc, anh Hảo đã đem tấm bản đồ cho chúng ta có buổi thắp nên cầu nguyện cho quê hương mẹ, anh Lâm đã luôn là người phó nhòm đầy yêu thương ghi lại những hình ảnh để đời cho thế hệ mai sau, và cuối cùng, xin chân thành cảm tạ anh Sĩ Tiến: người đã luôn luôn sát cánh giúp dựng bàn thờ, trang trì cờ, và dọn dẹp khi tan hàng, kết thúc buổi lễ với Minh Ánh. Cảm ơn anh chia sẻ câu chuyện vượt biển đầy nước mắt của một câu bé 15 tuổi đã liều mình tìm đường sống trong khi cha của anh ở trong trại cải tạo, mẹ anh phải tảo tần nuôi đàn con, anh là người con trai trưởng nên phải tự nghĩ cách lập thân để giúp mẹ nuôi các em…

Vẫn nhớ câu nói anh chia sẻ:

"Một là con nuôi cá (nếu vượt biển bị chết)

Hai là má nuôi con (nếu con vượt biển bị bắt ở tù)

Ba là con nuôi má (nếu trốn thoát thành công qua nước tự do sẽ đi cày kiếm tiền gởi về nuôi má!)

Thật là não nề …thương cho thân phận người công dân VNCH!

Rất bồi hồi khi nhìn hình ảnh cô Phương Lan lúi húi cầm cây chổi quét dọn hội trường và bỏ rác, cũng như hình ảnh anh Quang

Số tiền $300 của cô Phương Lan tặng sẽ chi cho việc đặt thức ăn vào ngày 11 tháng 5 cho các thiện nguyện viên/các vũ công… giúp trong buổi lễ Ngày Văn Hoá của người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương do Hội đồng Cố Vấn AAPI của thành phố Tampa tổ chức, và mua thức ăn vào ngày 17 tháng 5 cho các quan khách binh sĩ trại lính cùng thưởng thức.

Trong ngày Quốc Tang, chúng tôi đã cố gắng không phung phí, và chỉ xử dụng $200 giúp thêm phần âm thanh, và $200 tặng cho hội Dự Án Thương Binh.

Minh Ánh kính xin chia sẻ những hình ảnh vừa qua và một bài phỏng vấn do anh Nguyễn Tường Tuấn – Diễn Đàn KBC thực hiện.

Kính chúc quý cô chú bác anh chị em nhiều sức khỏe và an vui hạnh phúc trong chánh niệm.

(79) TA YÊU QUÊ TA – YouTube

Black April 2024 – Google Photos

Anh NguyenVACA – CFO
(813) 570-0122

MAAPIC – Chair of Community Engagement
Chair of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading