Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Sunday 5/5/2024

Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.

Minh Ánh xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas. Hơn một tháng rồi vắng mặt vì có việc nhà, và việc sinh hoạt cộng đồng lo tổ chức ngày Quốc Tang 30 tháng 4 nên rất bận rộn. Minh Ánh xin kính chào quý vị thính giả thân thương của đài radio Saigon – Dallas và thân chào Hoàng Tín. Cảm ơn HT đã vẫn vui vẻ làm việc một mình khi Minh Ánh bận bịu không có thời gian lên đài.

Tuần sau thì tổ chức ngày thành phố Tampa của tiểu bang Florida vinh danh cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương nên Minh Ánh cũng sẽ phải xin phép vắng mặt thêm tuần nữa. Sau đó thì Minh Ánh sẽ đi Hawaii và Canada nên sẽ cố gắng làm thêm những phóng sự và chia sẻ với quý vị thường xuyên vào mỗi Chủ nhật như thường lệ.

Bây giờ xin HT có gì để hỏi Minh Ánh hay không?]

HT: Dạ thưa chị có thể cho HT cùng quý vị thính giả của đài SG-Dallas biết tuần qua chị tổ chức ngay lễ Quốc Hận 30 tháng 4 như thế nào hay không?

Dạ thưa năm này là năm thứ hai mà Minh Ánh nhờ sự ủng hộ của Hội Cựu Chiến Binh 522, Hội Dự Án Thương Binh tại thành phố Pinellas Park giúp đỡ. Cũng như năm ngoái, nhưng năm nay có điều đặc biệt là có các anh cựu quân nhân giúp rước cờ và chào cờ cùng với các vị cựu chiến binh Mỹ. Và sau buổi lễ có màn đố vui hai bên cựu chiến binh Mỹ và cựu quân nhân VNCH cùng nhau trả lời và hỏi đố nhau nên rất vui.

Và điều đặc biệt có em Nhi Nguyễn: một sinh viên trường huấn luyện sĩ quan Không quân Hoa Kỳ niên khóa 2024-2025 làm MC đã được các vị cựu chiến binh Mỹ lẫn cựu quân nhân VNCH hoan hô nồng nhiệt. Thật là vinh dự khi chúng ta có được các em hậu duệ, thế hệ 2, 3 tiếp nối làm rạng danh giống nòi.

Và cũng như năm trước: quốc kỳ VNCH được tung bay trong gió trên nền trời xanh tự do của thành phố Pinellas Park và trong công viên Thương Binh một tuần.

1. HT: 49 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Chị thấy các cựu chiến binh Hoa Kỳ và cựu quân nhân VNCH có còn những hiểu lầm trong quan hệ đồng minh hay là họ sinh hoạt vui vẻ với nhau không có vấn đề gì cả??

HT ơi, thật ra trước kia mình thấy cộng đồng VN cũng khá thờ ơ với hội cựu chiến binh Mỹ. Dĩ nhiên ngày Welcome Home Vietnam Veterans vào tháng 3, các vị chủ tịch cộng đồng cũng có tới dự và cho một ít tiền mặt rồi thôi. Chẳng có gì thắm thiết cả.

Từ khi mình được ông Hội trưởng Hội CCB chapter 787 của quận Hillsborough thông báo mời mình tới tham dự: mình đã thuê múa lân, đặt làm nút khoén có hình hai lá cờ Việt-Mỹ tặng cho những vị cựu chiến binh tham dự hôm đó và cho thức ăn cùng mua hoa hồng tới tặng cho các vị quả phụ vợ của các vị CCB đã quá vãng. Cho nên ngày 30/4 mình cũng mời quý vị đó lại tham dự, và ngày lễ Quân lực VNCH 19 tháng 6, mình có đặt một bàn mời các ông hội trưởng của hai hội tại vùng Tampa Bay cùng vợ tới dự.

May mắn là có ông Dave Miller là một vị cựu chiến binh Thủy quân lục chiến từng tham chiến tại Việt Nam vào năm 1968 đã là người rất tích cực giúp đỡ chúng ta: từ việc mời bà thị trưởng, ông giám đốc bệnh viện Bay Pines dành cho các chiến binh, tới đài truyền hình…và giúp giới thiệu anh Sáng Lập viên của Hội Dự Án Thương Binh cho chúng ta chỗ để tổ chức tại công viên của hội, cùng cho chúng ta được treo cờ VNCH một tuần sau buổi lễ, và kêu gọi các vị cựu chiến binh tới làm lễ rước và thượng kỳ cho chúng ta.

Nói chung trước kia mỗi lần tổ chức mời các vị Cựu Chiến binh thì nhóm cựu Quân nhân và nhóm CCB cũng chỉ chào hỏi cho có lệ rồi nhóm nào thì ngồi riêng nói chuyện với nhóm đó, chớ ít thấy họ ngồi trò chuyện với nhau lâu.

Có nhiều vị CCB vẫn còn có sự tự ti vì bị dân chúng HK mắng nhiếc gọi họ là Baby Killer khi họ hồi hương, rồi có vị vì tự ti đâm ra tự ái và đổ lỗi cho người lính VNCH hèn, tướng thì bất tài…cho nên ho không có thiện cảm mấy với cựu quân nhân chúng ta, cũng như có vị cảm thấy tội lỗi vì chính phủ HK đã bỏ rơi đồng minh nên họ tự xa lánh, không muốn gần gũi thân thiện với những người cựu quân nhân VNCH…

Riêng những vị CQN Việt cũng có những sự trở ngại ngôn ngữ, hay không muốn nói chuyện vì trong lòng vẫn còn giữ mối ác cảm đồng minh phản bội…

Hôm đó, có một vị khách cựu chiến binh đã xin phép cho mượn microphone để cầu nguyện, sau đó ông này trong giờ đố vui đã nói một câu làm Minh Ánh hơi khó chịu khi ông ấy trách là gần cả nửa thế kỷ ông ta chưa hề nghe một người Việt Nam nào nói một câu cảm ơn với ông ấy cả!

2. HT: Vậy chị thấy thái độ của các vị CQN VNCH như thế nào?

Quý chú bác anh cựu QN QLVNCH thì không có gì lạ. Họ vẫn vui vẻ, có những hình các vị CCB HK trong toán Quốc Quân Kỳ chụp chung với các vị cựu sĩ quan QLVNCH rất dễ thương HT à. Người nào bây giờ cũng trên 70 cả rồi. Có nhiều anh cùng chung nhau chơi trò đố vui và hỏi các câu hỏi rất hóc búa nữa kìa.

Nhất là khi Minh Ánh thông báo về việc anh SLV của hội Dự Án thương binh nói về ngày làm Hội ngộ các vị thương binh Mỹ từ nhiều chiến trường trên toàn quốc tham dự: quý chú bác anh CQN đã vui vẻ đóng góp ít nhiều hôm đó mình cũng quyên được gần $700 và giao cho anh SLV Mike Delancey.

Có lẽ thời gian là liều thuốc giúp cho chúng ta quên đi vết thương hữu hiệu nhất.

3. HT: Một lần tổ chức chắc là tốn kém lắm. Chị làm sao để có tiền mà tổ chức? Chị có xin tiền đồng hương hay không? Hay làm cách nào để gây quỹ??

Dạ cảm ơn HT đạ đặt ra câu hỏi này.

Nói chung một năm Minh Ánh có dành ra một ngân sách để làm việc thiện nguyện. Và khi mình làm việc luôn luôn tìm cách giảm thiểu tiền chi phí. Thông thường số tiền nặng nhất trong bất cứ các lễ lạc nào là tiền thuê chỗ. Sau đó là chi phí âm thanh, ban nhạc, rồi tới phần ăn uống, và cuối cùng là trang trí, quà cáp.

A. Thuê chỗ: Minh Ánh đi xin các chỗ công cộng từ chính quyền địa phương. Có vài chỗ mình phải trả chút đỉnh tiền chỉ từ hai trăm đồng trở lại cho 4 tiếng xử dụng.

B. Chi phí âm thanh thì có sự giúp đỡ của anh Hinh và Thu Hoài: người ca sĩ nghiệp dư có tiếng hát điêu luyện và tràn đầy cảm xúc. Chị đã hát bài Quốc ca Hoa Kỳ mà chính người bản xứ cũng phải khen nức nở! Cho nên mình cũng chỉ tặng lại anh chị chút đỉnh tiền coi như giúp anh mua hay bảo trị hệ thống âm thanh tốt hơn.

C. Phần ẩm thực thì mình may mắn có các anh chị trong Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc giúp tặng thức ăn như chả giò và hot dog, cũng như được anh chị Tâm Hiệp – chi hội Mũ Đỏ Florida tặng hai nồi cơm chiên lớn. Các anh chị Trí-Hoa, Ngọc Mai tặng trái cây và salad…Có một vị mạnh thường quân từ chùa Phật Pháp luôn luôn ủng hộ Minh Ánh từ bao năm 2022 tới bây giờ cũng cho chút hiện kim.

D. Trang trí thì chúng tôi xử dụng lại các hình ảnh trước đã tạo từ các năm trước. Bàn thờ bộ lư đèn thì mình luôn mượn lại từ anh Sĩ Tiến – cựu chủ tịch cộng đồng Người Việt quốc gia vùng Tampa Bay. Hoa quả thì có cô Phương Lan, vị mạnh thường quân của chùa Phật Pháp đem tới cho. Tuy nhiên năm nay, hoa phong lan của nhà Minh Ánh nở rộ quá đẹp nên Minh Ánh đem tới chưng bàn thờ.

Và cảm ơn anh Hảo đã cho BTC mượn tấm bản đồ VN mà anh đã bỏ công sức cắt gỗ thật tỉ mỉ và rất đẹp. Thêm nữa có anh Tuấn (HQ) và chị Hiền tặng cho các đèn tealight xài battery để chúng ta có được màn thắp nến thật cảm động.

E. Quà tặng lại các vị cựu chiến binh và diễn giả: Minh Ánh xin các chủ nhân nhà hàng giúp tặng cho các gift cards.

Năm nay Minh Ánh cũng để dành một ít tiền để mua nón lá (khoảng $60) và vẽ hình lá Quốc Kỳ cùng hoa sen hồng nhìn thanh nhã và có ý nghĩa để tặng các chị cảm ơn tấm lòng của họ đã luôn chung vai sát cánh giúp cho Minh Ánh xây dựng làm vang danh tốt cho cộng đồng VN tại đây.

4. Vậy sau buổi lễ tưởng niệm ngày quốc hân vừa qua chị có cảm tưởng gì? Chị sẽ có ý định tổ chức tiếp vào năm tới hay không??

Dạ thưa Minh Ánh có vài điều để học hỏi sau buổi lễ năm nay.

A. Chữ Quốc tang thay thế cho chữ quốc hận có thể dễ dàng thu hút các em trẻ tham gia hơn

B. Về vấn đề ẩm thực cần nên làm cho gọn, chỉ nên cho ăn nhẹ, đừng có quá rườm rà cực lắm! Chỉ cần một ổ bánh mì, một trái qúit hay hay chuối và một chai nước. Chúng ta có thể phát cho quan khách mà không cần phải để cho ai phải tới bàn lấy thức ăn ồn ào làm mất đi sự trang trọng của buồi lễ.

C. Cần làm chương trình ngắn, hãy làm thêm chương trình đố vui để các vị CCB HK và CQN VNCH có thể cùng thân mật chia sẻ các hiểu biết về chiến tranh VN.

D. Không nói trước yêu cầu xin tiền giúp đỡ hội Thương Binh vì có vị quá sốt sắng làm một cái hộp xin tiền đi lòng vòng bất cần rằng diễn giả đang thuyết trình…điều này hơi bất lịch sự!

Và trong tương lai, việc tổ chức 50 năm ngày Quốc Tang 20 tháng 4 sẽ là một cột mốc quan trọng, chúng ta cần phải làm một điều gì có ý nghĩa để lại cho các thế hệ tiếp nối

A. Mời gia đình các vị CCB có con cháu tới tham dự, để chúng ta vinh danh ông cha của họ.

B. Tổ chức hay bảo trợ các cuộc thi viết văn cho các em trẻ, xử dụng các bài trúng giải để in thành sách tặng cho thư viện cũng như gởi xin dự thi các giải thưởng văn học Mỹ.

C. Xin Proclamation từ các thành phố và quận hạt từ Pasco, Pinellas, Hillsborough, Sarasota…

Và cũng xin thông báo với quý vị thính giả là tuần sau Minh Ánh sẽ bận giúp thành phố Tampa tổ chức ngày Lễ Hội Văn Hoá của người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương nên sẽ xin phép vắng mặt thêm một tuần nữa.

Cũng xin chia sẻ chút về ngày lễ này, Minh Ánh được chỉ định làm người điều khiển chương trình Hoa Hậu Học Bổng Châu Á Thái Bình Dương với mục đích giúp các em sinh viên học sinh gốc Châu Á có được điều kiện chia sẻ nét đẹp Á Đông, sự học hành giỏi giắn và các việc làm thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng. Minh Ánh thiết nghĩ nếu cộng đồng người Việt chúng ta muốn vững mạnh có tiếng nói thì chúng ta phải được sự ủng hộ của cộng đồng bạn – người Châu Á.

Tuần sau là ngày lễ Mother’s Day, Minh Ánh sẽ không có mặt để chúc mừng quý hiền mẫu, nên hôm nay kính xin gởi lời chúc sớm: Kính chúc tất cả quý hiền mẫu sẽ có một ngày lễ thật ấm áp hạnh phúc bên cạnh gia đình và thân hữu.

Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh kính chào tạm biệt HT cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.

Kính chúc quý vị cùng gia quyến năm 2024 tràn đầy yêu thương và có ý nghĩa: chúng ta cùng đoàn kết giúp cho thế hệ trẻ tiến thân và người cao niên có chỗ nương thân lúc tuổi già xế bóng.

Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và vạn sự như ý cát tường.

Minh Ánh xin kính chào HT & quý vi và xin hẹn gặp lại vào vài tuần sau. Xin chân thành cảm tạ.

Xin trân trọng kính chào.

Anh NguyenVACA – CFO
(813) 570-0122

MAAPIC – Chair of Community Engagement
Chair of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading