Ngày Lễ Mẹ Hiền tuần qua đã để lại nhiều âm hưởng sâu đậm trong cộng đồng người Việt tại vùng Tampa Bay.
Ngày thứ bảy trước đó Hội Đồng Cố Vấn về Người Mỹ gốc Châu Á – Thái Bình Dương của thành phố Tampa đã tổ chức ngày Lễ Hội Văn Hoá của người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương tại công viên dưới phố Tampa có tên Curtis Hixon Waterfront Park.
Mặc dù thời tiết nóng, nhưng có các vòi phun nước được mở ra, và nhờ có gió từ dòng sông Hillsborough chảy bên cạnh cũng như vài cơn gió thổi từ vịnh Tampa Bay vào nên cũng đỡ một chút.
Đúng 12 giờ trưa, bà Thị Trưởng khai mạc buổi lễ.
Tất cả những thành viên trong ban cố vấn từ gốc dân Châu Á như Việt, Phi, Tàu, Đại Hàn, Ấn… cùng bước lên sân khấu để ra mắt với khán giả.
Năm nay là năm đầu tiên mà Ban Cố Vấn thêm vào chương trình tiết mục Thi Hoa Hậu Học Bổng Châu Á Thái Bình Dương và tiết Thi Tài Năng Thần Tượng Ca Nhạc.
Vinh dự cho cộng đồng Việt Nam khi Minh Ánh đại diện Cộng Đồng Việt tỵ nạn tổ chức chương trình Thi Hoa Hậu: từ việc xin các nhà bảo trợ cho tiền học bổng, vương miện, giải khăn đeo cùng số báo danh, và quà và hoa cho thí sinh, tới việc kiếm thí sinh, viết luật và điều kiện tuyển lựa thí sinh và cho giải Hoa hậu, Á hậu 1, 2…cũng như lựa chọn rồi mời ban Giám khảo. Sau đó phải kiếm chỗ cho các em thí sinh tập đội hình cách thức đi, nghỉ, và giới thiệu tên.
Nói chung cần phải làm rất nhiều việc.
Nhưng việc trở ngại lớn nhất khi phải “đụng chạm” tới một cộng đồng phe Đảng, chia rẽ, vu khống, và lãnh đạo thiếu khả năng và tư cách.
Chỉ một việc nhỏ thôi không thể kiểm được một người Việt có tấm lòng hay khả năng để làm Giám khảo cho cuộc thi. Có người có tài thì lại không có thời giờ hay ở xa qua. Cho nên chúng tôi phải mời những người mà chúng tôi nghĩ là có khả năng có thể giúp cho cộng đồng và Hội Đồng Cố Vấn sau này như Bà Trưởng Ty Học Chánh của Quận Hillsborough, Cựu Hoa Hậu Gasparilla Ann Poonsakem, ông Brian Serrano Trưởng Ban Cố Vấn người Châu Mỹ La Tinh, Cựu Trưởng Ban Cố Vấn Hội Đồng Đa Sắc Tộc Bà Janelle Khargie, và bà Hội Trưởng của Hội NAAAP.
Phải làm sao chọn được Ban Giảm Khảo là những người có uy tín, có khả năng, và có kinh nghiệm phục vụ cộng đồng. Và cuối cùng là cùng làm việc để tạo ra một truyền thống mới một chương trình vĩnh viễn tổ chức hằng năm do ban Cố Vấn về Người Hoa Kỳ gốc Châu Á Thái Bình Dương của thành phố Tampa.
Thật là hãnh diện cho cộng đồng Việt tị nạn của chúng ta khi được giao phó trách nhiệm điều khiển lãnh đạo chương trình này và thành công thật mỹ mãn. Và thật tự hào khi em Ni Phạm được thắng giải Hoa Hậu với tất cả sự cố gắng của mình.
Hy vọng năm sau chúng ta sẽ có thêm những em trẻ Việt Nam, hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà tham gia và tỏa sáng.
Đây là món quà Mother’s Day mà chúng tôi muốn gởi tặng đến cho tất cả những người mẹ hôm đó, cũng như món quà riêng của em Ni Phạm biếu cho mẹ của em.
Và xin cảm tạ sự đóng góp của VACA, Phan Pomelo Farm, Former Mrs. Vietnamese Community Trúc Hà Lê, Chủ nhân nhà hàng Simply Phở, bb.q Chicken, L.A.’s Nails, về việc bảo trợ vương miện, các giải đeo cho Hoa Hậu, Á Hậu, hoa và quà cho tất cả các thí sinh và giám khảo.
Cảm ơn Cựu Hoa Hậu Katie Phạm đã bỏ thời gian tới tập cho các em thí sinh cách trình diễn, đi đứng trên sân khấu.
Và chân thành cảm tạ ân tình của chị Cựu Hoa Hậu Thu Hương không quảng ngại đường xa từ Houston, TX đã tới ủng hộ đại diện cho VACA trao vương miện cho các em thí sinh trúng giải.
Xin cảm ơn chị Susie Hiền đã giúp vui trình diễn nhạc phẩm La Plus Belle Pour Aller Danser trong lúc thời gian các em thí sinh thay y phục chuẩn bị cho tiết mục vấn đáp kế tiếp.
Cảm ơn em Thúuy Đậu, Nhi Trương, Hàn Ni, Ana Hương và các chị Thu Hương, Lệ Hoàng, Susie Hiền đã lên sân khấu trao quà cho các thí sinh.
Chương trình Hoa Hậu Học Bổng này thành công là nhờ có sự chung tay góp sức của tất cả các chị
Khi nhận lãnh trách nhiệm tổ chức bất cứ một lễ lạc hay sự kiện gì, nhất là đại diện cho cộng đồng, đó là một trách nhiệm to lớn, chúng ta phải làm sao vinh danh đem được những tài năng, những nỗ lực đóng góp, những đức tính tốt đẹp của dân tộc, cũng như chính nghĩa của người công dân VNCH cho chính quyền, các hội đoàn bạn, và người dân bản xứ được biết và hiểu về cộng đồng người Việt tỵ nạn.
Trong ngày lễ hội văn hoá này bên cạnh việc mở gian hàng triển lãm chúng tôi đã nghĩ tới những gì cần trưng bày cho quan khách tới thăm có thể thích thú và hiểu hơn về cộng đồng chúng ta. Chừng tôi đã:
1. Tạo một video để chiều trên màn hình TV về cuộc chiến tranh Việt Nam, về đất nước Việt Nam Cộng Hoà, về văn hoá, con người, món ăn của người Việt.
2. Làm poster giới thiệu về cộng đồng Người Việt tỵ nạn.
3. Vẽ nón lá với hình quốc kỳ VNCH, hình hoa sen và giải thích cho quan khách mạnh thường quân muốn nhận nón lá làm quà lưu niệm; họ sẽ biết chúng ta là ai, biểu tượng đức tính của người VNCH qua hoa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
4. Vẽ face painting cho các em nhỏ để vừa thu hút quan khách tới thăm gian hàng của chúng ta, vừa phát huy tài năng thiếu niên Mỹ gốc Việt, và lại có thể giúp các em sẽ vui vẻ tham gia trong những dịp lễ lạc tới.
Xin cảm ơn các anh chị trong Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc, các em trong lớp Taekwondo, các em từ trường USF, gia đình Dr. Ginger Hoàng Lê, anh Tôn Thất Lập, các chị ở Wimauma, Brandon, Riverview … đã giúp đỡ nên hôm đó chúng ta mới có được gian hàng triển lãm đầy màu sắc và có ý nghĩa như vậy!
Đó là về gian hàng triển lãm. Về phần văn nghệ thì chúng ta cần chia sẻ những tiết mục gì để chia sẻ về lịch sử Việt Nam, về sự oai hùng của những người phụ nữ Lạc Việt, gây một ấn tượng tốt đẹp về cộng đồng, về các em trẻ, và về chúng ta đây?
1. Chúng tôi đã nhờ các chị Lệ Hoàng, Susie Hiền, Nam, Bạch, Oanh, Hồng biểu diễn màn Hai Bà Trưng, anh thư nước Việt với 2 phần:
A. Phụ nữ Việt trong thời bình, đảm đang, lo việc đồng áng trong nhạc phẩm Gánh Lúa do chị Lệ Hoàng đạo diễn
B. Phụ nữ Việt trong thời chiến tranh, oai hùng, dựng cờ khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm trong nhạc phẩm Cô Gái Việt của nhạc sĩ Hùng Lân, do chị Susie Hiền đạo diễn các chị thôn nữ bỏ quang gánh để múa cờ và hai chị Lệ Hoàng và Susie Hiền múa kiếm trong vai Hai Bà Trưng.
Sẵn dịp này chúng tôi mời ứng cử viên District 10 của Orange County (Orlando) Tuấn Lê, nhờ em giới thiệu tiết mục này, cho em gởi lời chúc ngày Hiền Mẫu tới các người mẹ hiện diện, ngỏ hầu em có thể chiếm cảm tình của cử tri và sự ủng hộ trong tương lai. Mong rằng cộng đồng chúng ta sẽ có một Dân biểu đại diện District 10 trong năm nay.
2. Nhóm múa Lạc Việt V-Joy do các mẹ trẻ Thảo, Loan, Nhung, Julie, và Tâm (cùng bà ngoại Mộng Tần) đã hướng dẫn giúp các em Ava, Avery, Ivy, Levi, Max, Mimi, và Sophia tập bài Bống Bống Bang Bang (sự tích Tấm Cám) với điệu nhảy hip hop sinh động và màn nhào lộn của các em thật thích thú và thu hút khán giả.
Song song, em Việt Phong (Truman) một em sinh viên của chương trình Contemporary Commercial Music tại trường đại học USF Tampa đã làm người giới thiệu màn trình diễn của các em V-Joy qua tiết điệu Rap vui nhộn cho thấy tài năng của em. Chúc các em thành công trong tương lai và sẽ là niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt chúng ta.
3. Quý chị trong Gia Đình Khí công Hoàng Hạc biểu diễn môn thể dục này với mục đích tri ơn và nêu danh Vị Chưởng môn quá cố Bác Sĩ Võ Sư Phạm Gia Cổn. Và cho chính quyền cùng người địa phương thấy được tấm lòng cùng sự đóng góp của chúng ta.
Buổi lễ hội kết thúc trong sự vịnh quang, hãnh diện của cộng đồng Việt tỵ nạn. Gần nửa thế kỷ trước chúng ta tới đây với hai bàn tay trắng, mất đi tổ quốc. Bây giờ chúng ta tự hào là những công dân Hoa Kỳ gốc Việt với cả tấm lòng ái quốc, không quên quê mẹ, đã đang và sẽ đem tâm huyết để xây dựng tổ quốc này và gìn giữ chính nghĩa Việt Nam Cộng Hoà, không quên cội nguồn của mình.
Xin gởi một thông điệp tới các vị đồng hương và lãnh đạo cộng đồng:
“The positions certainly won’t define who you are. How you use the positions to bring pride to your community and effectively serve your people will define who you are. You’re making the position that your people trust and place you there. Your purpose is to use that position to support your community not for decoration.”
Chức vụ mà quý vị đang có không đại diện và nói lên tư cách con người của quý vị. Chỉ có sự xử dụng chức vụ này để giúp đỡ cho cộng đồng và đồng hương mới đánh giá được về con người của quý vị. Quý vị là người tạo ra chức vụ mà đồng hương tin tưởng bầu cho quý vị. Xin hãy xử dụng chức vụ của quý vị nắm giữ một cách hữu hiệu để giúp đỡ cho cộng đồng chớ không phải để quý vị đánh bóng cá nhân mình.”
Trong tháng vinh danh người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương này, chúng tôi được nhiều hội đoàn tổ chức mời trình diễn để chia sẻ về cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Nhưng lực bất tòng tâm: chúng tôi chỉ nhận lời tới biểu diễn tại trại lính McDill AFB tại Tampa mà thôi.
Xin chân thành cảm tạ và hẹn lại tuần sau, chúng tôi sẽ tưởng trình về ngày lễ AAPI tại McDill AFB cùng quý vị và lý do sự chọn lựa và quyết định của chúng tôi.
Hình ảnh cuộc thi Hoa Hậu Học Bổng trên Facebook:
Anh NguyenVACA – CFO
(813) 570-0122
MAAPIC – Chair of Community Engagement
Chair of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL| Representative of Far East Asian










