Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn- Sunday 5/26/2024: Memorial Day

Xin chào Nam Phương và kính chào quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas 1160 AM. Hơn hai tuần vắng mặt vì du lịch Hawaii, nên hôm nay, Mình Ánh tái ngộ xin được chia sẻ với quý vị những gì xảy ra trong tuần qua, cũng như xin mạn phép nói về ngày lễ Memorial – Ngày Tưởng Nhớ Các Chiến Sĩ Trận Vong thường niên này.
Kính xin một phút mặc niệm để cầu nguyện cho các hương linh anh hùng tử sĩ đã bỏ mạng trong chiến tranh, người Mỹ cũng như Việt Nam Cộng Hoà. Nguyện cho tất cả những người hy sinh cho tự do, bảo vệ tổ quốc đều được yên nghỉ chốn Vĩnh Hằng.
Hôm nay, anh Hoàng Tín không hướng dẫn chương trinh vì lý do sức khỏe, Mình Ánh kính xin vị thính giả cùng đồng tâm cầu nguyện cho anh HT được mau hồi phục.
Cảm ơn em Nam Phương đã giúp cho chương trình thay thế cho anh HT trong lúc này. Rất vui khi làm việc chung với em. Mong rằng chị em mình sẽ làm việc “ăn rơ” vui vẻ như chị và anh HT vậy!
Không biết NP có câu hỏi gì cho chị không nè?
1)
Nam Phương:
Dạ thưa chị ngày lễ Memorial nào chị có nhiều kỷ niệm nhất khi sinh sống tại Hoa Kỳ này?

Minh Ánh:
Cảm ơn em hỏi. Trước kia trong thời gian đầu của người tỵ nạn bận rộn gia đình chồng con và lo mưu sinh, Memorial Day là ngày lễ mà mình được nghỉ làm và có thời gian dẫn con đi biển picnic, nên mình không bao giờ tìm hiểu ý nghĩa của ngày lễ này. Đối với mình đó chỉ là một ngày để nghỉ ngơi hay mua đồ đại hạ giá không hơn không kém. Nói ra thì thấy mình vô tâm vô tình quá: nhưng đó là sự thật. Cuộc sống của những người Việt tỵ nạn rất tất bật trong khi mới chân ướt chân ráo tới Mỹ.

Từ năm 2016 khi quyết định nghỉ làm vì cảm thấy “tri túc” và hiểu được lẽ vô thường sau khi chồng mất nên Mình Ánh dành thời giờ để làm thiện nguyện, MÁ có giúp cô Phương Lan, một vị y tá trưởng ở St Petersburg, tham gia các ngày lễ AAPI tại nhà thương Bay Pines VA Hospital vào mỗi tháng 5, và đó cũng trùng với dịp Lễ Memorial, cho nên MÁ giúp làm PowerPoint show để giới thiệu về cộng đồng Mỹ gốc Việt và cảm ơn các vị cựu chiến binh và những tử sĩ đã vị quốc vong thân.
Có lẽ năm nay là năm đặc biệt nhất vì mình được đi thăm Pearl Harbor tại Honolulu, Hawaii: con tàu Arizona bị chìm trong vịnh -mồ của 900 tử sĩ trong trận Đệ Nhị Thế Chiến vào tháng 12 năm 1941.

2)
NP:
Lý do gì đã làm chị cảm thấy đáng nhớ hay cảm động khi viếng thăm Bảo tàng Viện của trận chiến Trân Châu Cảng này? Thông thường khi nhắc đến WWII mọi người hay thường tưởng nhớ tới trận chiến Normandie. Pearl Harbor đã cho chị cảm tưởng gì?

Minh Ánh:
Cảm ơn NP. Đối với chị Trận Chiến Trân Châu Cảng (TCTCC) để lại cho chị nhiều xót xa hơn vì
A. D-Day: có sự chuẩn bị. Lúc đó Mỹ đã tham chiến, các người lính xung phong ra trận chiến đấu họ đã sẵn sàng đối mặt với sanh tử.
Trong khi đó vào năm 1941, Mỹ đứng ngoài cuộc chiến, nước Nhật cũng thông báo không đánh Mỹ, vậy mà lúc tờ mờ sáng ngày 8 tháng 12 năm 1941 khi các binh sĩ còn đang say giấc thì không quân Nhật đã đem bom tới thả vào các tàu chiến tại Pearl Harbor. Chơi đòn gian ác giống như VC vào Tết năm Mậu Thân vậy đó.
Cũng như hiện tại, công dân Hoa Kỳ đang sống bình yên, nhưng chính sách mở toang cửa biên giới lúc này để đi dân lậu tràn vào, làm sao mình biết những người Hồi giáo quá khích nào đang len lỏi vào trong đất nước và thảm họa 9-11 sẽ tái diễn cho đất nước này nữa phải không?

B. Trở lại với TCTCC, Minh Ánh có thêm một sự xúc động sâu xa hơn khi nhìn thấy hình ảnh một người nhái đưa tro cốt của một người lính cựu Hải quân cho gia đình chào tiễn biệt trước khi họ lặn xuống và thả hộp tro xuống lòng tàu để người lính đó được an nghỉ vĩnh viễn chung với những người đồng đội của họ. Từ năm 1982 khi một vị binh sĩ sống sót của tàu Arizona đã làm di chúc xin được cho họ yên nghỉ cùng với các đồng đội theo cách đó đã có rất nhiều vị cùng đơn vị của chiến hạm Arizona cùng xin được thủy táng như vậy. Rất cảm động NP à!
Theo tinh thần “Huynh Đệ Chi Binh” hào hùng của Quân Lực VNCH – khí khái và đầy tình cảm gắn bó với nhau.

Minh Ánh rất quý trọng và yêu thương những người lính.

Và đó cũng là một trong những lý do mà tuần trước khi chia sẻ về những sinh hoạt cộng đồng tổ chức các lễ hội vinh danh cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương Minh Ánh có đề cập tới việc tham gia với trại lính McDill Air Force Base. Tháng 5 có nhiều tổ chức của nhiều cơ sở như Tampa Bay Rays, Port of Tampa…mời cộng đồng Việt tỵ nạn chúng ta tham gia, nhưng vì thiếu nhân lực và vì Minh Ánh đi vacation không có mặt nên không dám nhận, quý anh chị trong Gia Đình Khí công Hoàng Hạc đều lớn tuổi sợ không kham nổi nên không dám nhận lời mà chỉ tham gia biểu diễn trong trại lính MacDill AFB mà thôi.

Minh Ánh chân thành cảm ơn chị Thuận đã giúp làm Coordinator sắp xếp việc giúp các thành viên vấn đề security access vào cổng trại, trình bày các triển lãm, và làm người MC giới thiệu các tiết mục văn nghệ.
Cảm ơn chị Mộng Tần hướng dẫn biểu diễn môn Khí công Hoàng Hạc cùng các chị Mãi, Tâm, Hoa, và Ở Phương Lan.
Cảm ơn chị Lệ Hoàng, Bạch, Hồng, Oanh, Hoa, Tâm với màn múa Gánh Lúa.
Cảm ơn chị Hổng với bản nhạc Huyền Thoại Một Chiều Mưa ngọt ngào giúp truyền bá âm nhạc trữ tình Việt Nam – loại nhạc “vàng”mà CS ghét ra sức tiêu diệt và xếp loại vào “nhạc đồi trụy” nhưng bây giờ lại rất thịnh hành tại Việt Nam!
Cảm ơn chị Hiền đã trình diễn sống động bài You Are My Sunshine với sự góp mặt của một em khán giả Mỹ: chị đã rất thành công cho khán giả thấy tình cảm và sự hoà đồng yêu thương của người Việt chúng ta.
Cảm ơn anh Lâm luôn là người phó nhòm đồng hành để ghi lại những khoảnh khắc thật quý giá để lại cho những thế hệ sau.

Cộng đồng chúng ta sẽ vững mạnh từ sự đóng góp tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa ngày hôm nay.

3)
Nam Phương:
Xin chị vui lòng chia sẻ những danh lam thắng cảnh chị đã viếng thăm tại Honolulu cho quý thính giả cùng biết để có thể lập những dự tính cho chuyện Du lịch của mình sau này được không thưa chị?

Minh Ánh:

Cảm ơn em Nam Phương. Tất cả chúng ta rất quý trọng tình gia dinh và thân hữu. Du lịch là dịp để chúng ta thăm viếng nhau, cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.
Minh Ánh may mắn có những anh chị bạn ở tại Hawaii: ở Big Island có vợ chồng bạn đồng nghiệp cựu chiến binh với anh nhà, ở Oahu có chị bạn đồng hương Nha Trang, Trung Tá bộ binh Hoa Kỳ- chị Phạm Phan Lang. Nên gần 2 tuần đi chơi có “thổ địa” hiếu khách và rất dễ thương dẫn đi chơi và chỉ dẫn đường đi nước bước nên biết được nhiều danh lam thắng cảnh và đỡ mất thời giờ và tiết kiệm được tiền.
Minh Ánh kính xin chia sẻ những nơi nên viếng thăm tại Hawaii như sau:

A. Big Island:
* Black Sand beach
* Volcano State park
* Waterfalls
* Botanical garden with Twin Rocks
* Lava arch
(Còn nhiều chỗ mà Minh Ánh giữ lại hình ảnh trên Facebook nên không thể nhớ nổi!)

B. Oahu
* Polynesian Cultural Center: nếu quen với ai trong quân đội nhờ họ mua vé giùm tiết kiệm được $40/vé. Nhiều sắc dân ở các quần đảo lân cận Hawaii như Tonga, Tahiti, Aotearoa, Samoa, Fiji…có nhiều nét văn hoá tuy giống nhau lại có nhiều khác biệt rất thích thú và làm mình say mê theo dõi các tiết mục biểu diễn của họ.
Hãy mua vé ăn tối để thưởng thức nhiều món đặc biệt chế biến từ khoai lang tím Diên (Dương?) Ngọc, các loại trái cây nhiệt đới đặc sản Hawaii rất ngon…
Và nên mua vé xem Hā: Breath of Life hay tuyệt vời và rất ý nghĩa về cuộc đời một con người về sinh tử, gia đình, sự tiếp nối từ cha tới con.

* Byodo-in Temple: chùa Nhật phía sau là rặng núi hùng vĩ mây trắng bảo phủ đỉnh núi khung cảnh thần tiên và an bình. Hãy gióng 3 hồi chuông vang rền tiếng ngân thức tỉnh thân tâm sau lời cầu nguyện thành tâm cho gia quyến và thân hữu.

* Các bãi biển như tranh vẽ:
– Waikiki
– Kalua
– Lagoons yên bình tại Ko’Olina

* Thăm Chinatown tại phố Honolulu của cộng đồng người Đài Loan và dùng Điểm Xấm rất ngon tại quán Tai Pan. Chinatown bây giờ người Việt làm chủ rất đông. Nhìn các cửa hàng với bảng hiệu tiếng Việt lòng không khỏi bồi hồi nhớ Chợ Lớn xưa kia…

Bây giờ cũng hết giờ rồi. Hy vọng những chia sẻ của Mình Ánh sẽ giúp được nhiều cho đồng hương chúng ta.

Trước khi chấm dứt chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn, Mình Ánh xin cầu nguyện cho tất cả mọi gia dinh đều bình yên trong những thiên tai vừa xảy ra tại vùng Trung và Bắc Mỹ.

Kính chúc quý vị thính giả thân tâm an lạc, gia đạo an hoà.

Xin hẹn tái ngộ vào tuần sau.
Xin trân trọng kính chào tạm biệt.

Photos on Facebook:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10219412079892653&type=3

Anh NguyenVACA – CFO
(813) 570-0122

MAAPIC – Chair of Community Engagement
Chair of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024
Diversity Advisory Council (DAC)

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading