Kính thưa quý vị thính giả thân thương của chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn. Chương trình này đã được quý vị thính giả thương nên vẫn còn được đón nhận và kéo dài hơn hai năm nay.
Minh Ánh xin chân thành cảm tạ tấm thịnh tình và sự yêu thương của quý vị, của quý anh chị trong đài Saigon-Dallas, và hy vọng những chia sẻ của mình hữu ích cho quý đồng hương, cho quý vị cao niên, những bậc phụ huynh, cùng các thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt.
Minh Ánh xin thành thật tạ lỗi vì nhiều khi đi du lịch hoặc bận rộn tổ chức các lễ hội, sự kiện cho cộng đồng nên thường xuyên vắng mặt không thể hầu chuyện được. Kính mong quý vị lượng tính tha thứ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.
Hôm nay, Minh Ánh kính xin chia sẻ tâm tình với quý vị về sự tự do lựa chọn và một chút thiển nghĩ về Văn – Tư – Tu.
Trong tất cả quý đồng hương tỵ nạn tại Hoa Kỳ chúng ta đều từng trải qua kinh nghiệm lựa chọn cho tương lai của mình phải không thưa quý vị?
Ngày nào quý vị chào tiễn biệt ông bà cha mẹ để bước chân ra đi giao sinh mạng cho đất trời, trôi nổi trên biển cả đại dương mênh mông đầy bất trắc, hay lặn lội băng rừng vượt suối trăm ngàn hiểm nguy…chúng ta chỉ biết cầu nguyện, nhớ tới hình ảnh ánh mắt đau buồn nhưng tràn đầy sự can đảm của mẹ cha, khi hy sinh tiền bạc của cải để cho con của mình có một tương lai tươi sáng ở những xứ sở tự do, có pháp luật bảo vệ, có nhân quyền, và cuộc sống đạo đức văn minh tiến bộ.
Tất cả đều là sự lựa chọn.
Văn hoá Việt Nam mình kính trọng các bậc trưởng thượng. Tục ngữ Việt có câu: “Áo mặc không qua khỏi đầu”. Chúng ta vâng lời ông bà cha mẹ cũng vì lẽ đó: con trẻ còn thiếu kinh nghiệm cần học hỏi, lắng nghe, và thực hành theo lời gia trưởng dạy bảo, không dám cãi lời. Đây là một văn hoá rất đáng gìn giữ và ngưỡng mộ.
Tuy nhiên khi sinh sống tại Hoa Kỳ người Việt chúng ta cần phải chấp nhận và thay đổi cách suy nghĩ cũng như giáo dục cho con trẻ.
Hãy tôn trọng con và cho các cháu sự tự do lựa chọn. Đừng xử dụng oai quyền của cha mẹ để bắt buộc con phải nghe lời mình. Cũng xin đừng la lối đàn áp con cái.
Minh Ánh kính xin chia sẻ một câu chuyện của một người quen.
Ông sống tại miền Trung nước Mỹ và có 3 người con. Người con đầu có tật, không được bình thường lắm. Người con thứ hai ra đời thì vợ ông mất sớm. Ông lo mưu sinh không thể trông nom hai con được cho nên khi cháu nhỏ lên 10 thì ông tục huyền, năm năm sau thì có thêm một cháu trai nữa. Ông thuộc loại bảo thủ, khó tính và cộc cằn. Ông chỉ muốn vợ con mình phải học hành thành tài như ông. Khi con đem học bạ về nhà mà điểm thấp thì bị la mắng thậm tệ.
Đứa con lớn không bình thường nên lập gia đình ở riêng không liên lạc với ông. Người con thứ nhì ra bằng y khoa rồi cũng tự lập, chẳng muốn gặp lại cha và mẹ kế. Đứa con út cũng thành danh, nhưng cháu phát hiện mình không thích quan hệ với phải nữ và mình là “gay”, nhưng không dám cho cha mẹ biết. Cháu giấu gia đình cha mẹ và họ hàng và dọn tới một tiểu bang chấp nhận đồng tính và có một cộng đồng người đồng tính lớn giúp đỡ cho nhau.
Cháu chỉ dám bộc lộ tâm sự với mẹ. Bà vì thương con nên ủng hộ con và chọn giải pháp bỏ chồng sống với con.
Rốt cuộc khi các con còn nhỏ, ông đã không gần gũi và quá khó khăn đàn áp các con, không dùng tình thương yêu để hướng dẫn cho con nên bây giờ tuổi già sống cô đơn một mình: tự lo nấu ăn và chỉ còn tìm niềm vui trong việc đi bộ, đạp xe đạp và xem phim bộ. Lâu lâu Minh Ánh lên Facebook xem tin tức của ông bà thấy thương cảm quá!
Có lần Minh Ánh nói chuyện với một em con cháu của một gia đình quen. Cháu hỏi “Cô có “cuồng” Trump không?” Cháu làm mình bật cười.
Minh Ánh hỏi lại “Cuồng Trump là sao? “
“Thì đi tham gia các cuộc xuống đường ủng hộ ông Trump mà không thấy ông ta là người độc tài, một tội phạm, một người đàn ông chơi bời, không có đạo đức.” Lúc đó nhìn gương mặt cháu giận dữ tràn ngập sự thù hận, Minh Ánh vẫn cười nhẹ.
“Vậy hễ ai tham dự các cuộc rally đều là “cuồng Trump” hết hay sao? Cô đi tới nghe cựu Tổng Thống chia sẻ về những dự tính của ông để bảo vệ nước Mỹ, bảo vệ gia đình, bản thân và con của cô có được sự tự do lựa chọn, có được sự an toàn, có quyền lợi và giá trị đạo đức của người công dân Mỹ, tiền đóng thuế của cô xử dụng cho đất nước, không đi cho chiến tranh ngoại bang. Như vậy tại sao gọi cô là cuồng? Chẳng lẽ trên 74 triệu cử tri bỏ phiếu cho vị Tổng Thống thứ 45 này cũng như cả trăm vạn người tham gia rally đều là cuồng ông ấy? Riêng những người theo ủng hộ cho ông Biden tuy biết rằng ông ấy:
1. Cuỗm vợ bạn- bà Jill là vợ ông Steve người trong ban bầu cử khi Biden tranh chức Thượng Nghị Sĩ
2. Tắm chung với con gái, ủng hộ việc loạn luân của con trai Biden ngủ với chị dâu, thật vô luân!
3. Gây ra lạm phát, đóng các chỗ khai thác dầu khí, làm suy yếu kinh tế nước Mỹ
4. Rút quân không có trật tự, hỗn loạn, và vô tổ chức làm chết 13 lính Mỹ và nhiều cộng tác viên Afghans, bỏ lại vũ khí trị giá cả chục tỷ, không thông báo cho quân đội đồng minh biết để họ cùng rút quân, làm nhục quốc thể và danh dự quân đội Mỹ
5. Tham nhũng gián tiếp và lợi dụng quyền hành giúp cho con trai Hunter làm ăn với Ukraine, giúp anh em kiếm lợi nhuận từ các hợp đồng với nhiều công ty từ Trung Cộng …
6. Độc tài xử dụng quyền Tổng Thống để tự ký những Executive Orders – Sắc Lệnh Hành Pháp bất lợi cho đất nước và công dân Hoa Kỳ, vì biết không ai hay cơ quan nào được quyền phản đối
7. Thủ đoạn mưu mô mở toang cửa biên giới cho di dân lậu tràn vào trong đó có nhiều thành phần xấu có hại cho nước Mỹ và an ninh cho chúng ta để kiếm phiếu bầu cho Đảng Dân Chủ.
8. Là người đạo đức giả, gian dối
A. Ủng hộ phá thai triệt để tuy luôn nhận mình là tín đồ Công Giáo
B. Xử dụng quyền hành dùng bộ tư pháp, FBI, CIA để đàn áp muốn bắt bỏ tù ứng cử viên đối lập qua các cuộc kiện tụng vô lý không có chứng cớ
C. Luôn kể lễ con trai Beau chết trận anh dũng trong khi sự thật anh này chết vì ung thư não.
D. Công kích vị Tổng Thống thứ 45 không xứng đáng làm tổng thống khi để cho 200 ngàn người dân chết vì COVID, trong khi có hơn cả triệu công dân Mỹ chết trong 3 năm dưới sự “cai trị anh minh” của ông ta.
9. Luôn ôm hôn và thích hít tóc đàn bà con nít. Một sở thích…ớn lạnh cả người!
10. Khi là Thượng Nghị sĩ Từng bỏ phiếu cắt viện trợ VNCH, và cũng là người phản đối hay không muốn giúp đem người tỵ nạn công dân VNCH cho định cư tại Mỹ.
11. Là người kỳ thị người da màu: ông Biden đã từng nói với một người Mỹ đen rằng: "Nếu anh không bỏ phiếu bầu cho tôi thì anh không phải là người da đen". Chưa kể trong thời gian còn là Thượng Nghị sĩ, ông Biden đã từng ký một luật mà ông ta rất tự hào tự nhận là Biden Crime Bill đã nhắm vào giới da đen và làm biết bao nhiêu gia đình người Mỹ đen con không cha, vợ không chồng. Chưa kể lúc tranh cử tổng thống, ông Biden cũng đã bị bà Kamala Harris chỉ trích ông là người kỳ thị.
Bao nhiêu đó thôi. Cháu hãy hỏi ông ngoại để tìm hiểu tại sao ông của cháu từng là sĩ quan quân lực VNCH, và từng bị ở tù cải tạo lao động gần cả chục năm, hay ba má của cháu những người vượt biển đánh đổi sinh mạng của mình để có được sự tự do ngày hôm nay, họ có biết những điều này hay không? Nếu biết mà chỉ vì quyền lợi riêng của mình mà vẫn theo ủng hộ những việc làm nguy hại cho đất nước và công dân Hoa Kỳ của ông Biden, như vậy có phải đúng là “cuồng” Biden hay không trước khi cháu hỏi cô có phải “cuồng Trump hay không nha?
Và câu hỏi cuối cho cháu suy nghĩ:
1. Tiền cháu kiếm cực khổ từ thực lực của mình, cháu muốn xử dụng cho bản thân và gia đình và chỉ trích một phần theo ý mình để làm từ thiện hay cháu muốn giao hết quyền hành cho chính phủ quyết định mức sưu thuế cao để họ lo cho dân nhập cư trái luật pháp và ủng hộ chiến tranh ở các nước khác?
2. Cháu muốn con của mình dưới tuổi vị thành niên không thông báo cho cháu biết nhưng được nhà trường ủng hộ và cho phép giải phẫu và về nhà với một thân thể khác, một cái tên khác khi tự mình đổi giống?
3. Cháu sẽ dạy con học ra sao? Cố gắng học cho giỏi để cuối cùng điểm học của con mình phải chia cho các học sinh học dở khác? Hay cháu muốn dạy con hãy cứ lười đừng mất công học tập cho mệt, rồi cuối năm chia điểm của các học sinh ưu tú khác? Như vậy có công bằng hay không?
Cháu là một Phật tử. Cháu đi chùa và làm nhiều việc Phật sự. Không biết cháu có hiểu lời Phật dạy
“Văn – Tư – Tu”
Là gì hay không?
Cũng xin cháu đừng khư khư chấp ngã và cứ đổ thừa những lời cô nói là từ “thuyết âm mưu” – conspiracy theories.
Khi chúng ta đọc, nghe ai nói hay viết hãy chịu khó tìm hiểu, suy nghĩ…và cuối cùng thực hành.
Đó là Văn – Tư – Tu.
Và đạo Phật cũng có dạy
Bi – Trí – Dũng
Từ bi, thương người thì cần phát triển.
Tuy nhiên phải đi đôi với trí tuệ. Đem tiền cho người nghiện ma tuý, cờ bạc, rượu chè…không phải là từ bi.
Và phải cần đảm nhìn thấy cái sai của mình mà sửa.
Đừng có “cuồng Biden” nữa nghe không? Cô chỉ đùa cho vui thôi. Cháu có quyền lựa chọn ủng hộ ai. Tuy nhiên hãy nghĩ tới hậu quả của sự lựa chọn của cháu sẽ ảnh hưởng như thế nào tới gia đình, xã hội, đất nước và thế giới.
Nhớ đừng nên khiếm nhã bất lịch sự gọi ai là “cuồng” cả nghen.”
Minh Ánh nhìn gương mặt xinh xắn nhưng thơ ngây của cô bé mà thấy thương.
Hy vọng cháu minh mẫn có được sự tự do để lựa chọn, và có đủ can đảm để nhìn thấy sự thật, sự sai lầm của mình mà sửa đổi.
Hôm nay Minh Ánh kính xin chia sẻ câu chuyện ngắn trên mong sao các thế hệ trẻ có thể hiểu được nỗi lòng sự băn khoăn của những người tỵ nạn lứa tuổi của Mình Ánh đang hiện có.
Xin cảm tạ quý vị đã bỏ thời gian để lắng nghe và xin cảm ơn Nam Phương đã đọc lời tâm sự này ngày hôm nay trong chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn.
Kính chúc tất cả thân tâm thường an lạc.
Và kính xin hẹn gặp lại vào tuần sau.
Anh NguyenVACA – CFO
(813) 570-0122
MAAPIAC – Chair of Community Engagement
Chair of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL| Representative of Far East Asian










