Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Nam Phương phụ trách.
Minh Ánh xin mến chào Nam Phương và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas. Xin chân thành cảm tạ NP đã giúp đỡ trong tuần qua khi chị đang còn lơ lững trên máy bay, HT còn nằm trong nhà thương. Cảm ơn quý vị thính giả đã thương mến bỏ qua cho sự vắng mặt của Minh Ánh vì mùa giữa xuân – đầu hè là mùa "du lịch" của Minh Ánh và gia đình.
Không biết thời tiết tại Dallas như thế nào hở NP? Chị xem thời tiết thì thấy Dallas có vẻ mát mẻ hơn Tampa vài độ. Tuy nhiên, ngày mai dự báo sẽ mưa tại Dallas. Tampa thì sẽ mưa vào ngày thứ ba tuần sau. Tuy nhiên dự báo này cũng chưa chắc đúng.
1. NP: Dạ thưa thời tiết ở Dallas cũng có nhiều thay đổi. Mưa gió thất thường.
Tháng sáu này chị có gì đặc biệt để chia sẻ với thính giả của đài SG-Dallas 1160 AM không thưa chị?
The Kinks – Rainy Day in June Lyrics | Genius Lyrics
Why Is the Indy 500 Held on Memorial Day Weekend? | Britannica
NP có còn nhớ Bài Tháng Sáu Trời Mưa "trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa" hay không?
Tháng 6 tại HK thì chúng ta không biết có nhiều bài nổi tiếng hay không. Minh Ánh chỉ tìm được một bài Rainy Day in June sáng tác bởi Ca nhạc sĩ Ray Davies do The Kinks biểu diễn vào năm 1966, mặc dù bài Lola rất nổi tiếng nhưng bài Rainy Day in June ít người biết tới.
Tuy nhiên mình rất thích lời hát rất tượng hình và xử dụng những chữ rất lạ.
"A misty shadow spread its wings
And covered all the ground
And even though the sun was out
The rain came pouring down…"
Tháng 6 người công dân VNCH thì nhớ tới ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên năm ngoái 2023 thì ngày 19 tháng sáu lại là ngày "độc lập" của người Mỹ da đen, nên cộng đồng người Việt Nam mình không muốn tổ chức ngày QLVNCH trùng ngày 19 này nữa! Cũng như ngày 30 tháng 4 của mình mà thành phố Los Angeles đã xử dụng để vinh danh cô minh tinh Hanoi Jane thì bị đồng hương biểu tình, gởi thỉnh nguyện thư phản đối vậy đó!
Chưa kể tuần cuối của tháng 6 là ngày của Pride Month vinh danh các người đồng tính nữa chớ!
Tháng 6 thì tại Hoa Kỳ chúng ta có ngày Lễ Từ Phụ hay Ngày Lễ Cha.
Riêng cá nhân thì Minh Ánh năm nào cũng đại diện cho tổ chức VACA tặng thức ăn cho các cặp thí sinh (cha và con hay ông và cháu) tham gia cuộc thi câu cá tổ chức vào ngày thứ bảy trước ngày lễ này do Hillsborough County Parks and Recreation Center tổ chức tại Carrollwood Village Park.
2. NP: Dạ sẵn đây xin chị vui lòng cho NP và quý vị thính giả biết thêm về cuộc thi câu cá đó như thế nào, và chị đã tặng thức ăn gì trong ngày hôm đó? Xin cảm ơn chị.
Hai năm liền VACA và gia đình Khí Công Hoàng Hạc tặng mấy trăm phần ăn sáng, thông thường thì KCHH tặng bánh mì sandwiches hay bánh muffins và VACA tặng nước Juice, sữa và trái cây. Năm nay Carrollwood Village Park xin chúng ta phần ăn trưa. Cho nên thứ tuần sau là Minh Ánh sẽ bận rộn lắm đây! Bà Supervisor của Carrollwood Village Park rất thích các món ăn Việt Nam nhất là cơm chiên hay mì xào. Cho nên bà xin mình cơm chiên hoặc món cánh gà nướng. Năm nay chị Mộng Tần (thay mặt gia đình KCHH) tặng Pizza do tiệm 7-11 của chị sản xuất. Hy vọng các thí sinh sẽ thích.
Và có một điều đặc biệt là năm nay Minh Ánh có mời các em Hoa Hậu và Á Hậu cùng các thí sinh dự thi cho Giải Hoa Hậu Học Bổng Châu Á Thái Bình Dương tháng 5 vừa qua tới phụ giúp múc thức ăn. Mogn rằng sẽ giúp cho các em trẻ vui thích các công việc thiện nguyện và kết nối cộng đồng, giúp ìch cho xã hội này.
3. NP: Chị có cảm tưởng gì về "Tháng Hãnh Diện Là Người Đồng Tính"? Người Việt Nam phần đông theo quan niệm bảo thủ. Nhất là thế hệ của ông bà cha mẹ của chúng ta. Với quan niệm nho giáo, hình như những gì có liên quan tới giới tính hay chuyện sinh lý chúng ta không có sự cởi mở về đề tài này?
Cảm ơn NP đã nêu ra câu hỏi này.
Thật ra bây giờ giới tính đã được xử dụng như một vũ khí chính trị mà các vị "Tân Mác-xít/Neo-Marxist" dùng để dành quyền lực.
Cứ nhìn thấy hiện tình nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sinh sống hiện nay thì rõ!
Minh Ánh không ủng hộ cũng không bác bỏ những lựa chọn của các vị trong LBGTQ. Việc cá nhân quý vị nào muốn tự cho mình là nam hay nữ hay có sở thích "quái dị"…đó là quyền tự do cá nhân. Tuy nhiên vinh danh và cho phép các con cháu của mình dưới tuổi vị thành niên được quyền chuyển giới không qua ý kiến của cha mẹ là một việc Minh Ánh không tán thành.
Cũng như nhìn video của một buổi diễn hành "Pride Month" tại Boston mới rùng mình!
Vì không phải chỉ có các vị đàn ông mặc áo quần đàn bà, son phấn đầy mặt, hay các "cô" thành các "cậu" hùng dũng soải bước trong đoàn diễn hành…mà là quý vị "Queer" có sở thích làm tình với chó hay đối xử bạn tình như chó: họ mặc áo quần bằng da đen bó sát, cổ đeo dây xích chó, và đeo mặt nạ hình con chó! Trong khi đó có một vị đem con gái mặc vày màu cầu vòng tới xem và còn có vẻ vui thích còn cháu bé gái đang nhăn mặt khi nhìn hình ảnh các người đang giả "chó"! Minh không hiểu phụ huynh các em sẽ giải thích như thế nào về sở thích "quái đản" này cho các em hiểu đây?
Dĩ nhiên là một người công dân Mỹ, tôn trọng hiến pháp và quyền tự do cá nhân, Minh Ánh không có một lời nào chỉ trích những sở thích hay lựa chọn của những người trong giới LGBTQ+, tuy nhiên là một người mẹ, một người theo chủ nghĩa bảo hiến và bảo vệ truyền thống, vẫn không thích việc những người này hô hào cổ võ chủ trương của họ tới các con cháu của mình còn trong tuổi học trò.
Mình đồng ý với Thống đốc TB FL Ron DeSantis: Let Kids be Kids. Hãy để cho các em là các em (giữ sự trong trắng hồn nhiên của các bé.)
.
4. NP: Cảm ơn chị đã chia sẻ quan điểm của chị về tháng Pride Month.
Năm nay chị có còn dự định đặt một bàn tiệc dành cho các vị quan khách cựu quân nhân tới tham dự ngày Lễ QLVNCH giống như năm ngoái nữa hay không?
Năm nay vì bận rộn du lịch nên Minh Ánh quên đặt chỗ nơi cô Tôn Nữ Hoàng Hoa thường tổ chức hàng năm. Và bây giờ thì trễ rồi, không còn chỗ trống. Cho nên chắc là Minh Ánh sẽ hỏi bên hôi HO của các chú Cựu Quân Nhân.
Nếu được thì Minh Ánh sẽ mời các vị CCB Mỹ tới tham dự.
Tuy nhiên, theo cách tổ chức theo thường lệ hàng năm thì các chú trong hội H.O. không muốn làm lớn mà chỉ trong nội bộ. Cho nên chắc là không có dịp mời các vị cựu chiến binh tới dự ngày lễ vinh danh các chiến sĩ QLVNCH rồi. Hy vọng năm tới 50 năm có thể các chú sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm lớn rồi chấm dứt luôn vì tuổi tác của các chú cũng đã cao, hay đau yếu bệnh hoạn, và nhiều vị chiến hữu đồng đội cũng đã ra đi.
5. NP: Nam Phương thấy chị thật bận rộn từ đầu năm tới nay: tháng 1 là ngày Tưởng niệm 50 Năm Trận Hải Chiến Hoàng Sa, tháng 2 giúp tổ chức Tết, tháng 3 giúp ngày Welcome Home Vietnam Veterans, tháng 4 Ngày Quốc Tang 30 tháng Tư, tháng 5 thì có 2-3 cái lễ Vinh Danh ngày Người Mỹ gốc Châu Á TBD, tháng 6 thì tặng thức ăn cho buổi thi câu cá Ngày Father’s Day, và còn tưởng niệm ngày QLVNCH nữa…Hy vọng những tháng sau chị sẽ rảnh rỗi không còn tham gia các buổi lễ lạc nào nữa!
Thật ra thì các vị Cựu Chiến Binh trong đảng CH tại Hillsborough County có mời cộng đồng VN mình tham gia diễn hành cho ngày lễ Độc Lập. Nhưng tháng đó nóng quá, chắc không ai tham gia nổi cả! Năm ngoái Minh Ánh có tham gia diễn hành vào ngày lễ Veterans Day 11 tháng 11… Một mình mình mặc áo dài đội nón lá dẫn đầu cầm hai cờ Việt Mỹ …đi bộ có chừng 2 miles thôi nhưng nóng muốn …chảy mỡ! Cho nên để hỏi lại quý anh chị trong nhóm xem ý kiến của quý anh chị như thế nào. Còn phải chuẩn bị làm số sách thuế cho VACA và xem các bài thi viết văn của các em nữa.
Tháng 8 phải lo tập múa và chuẩn bị cho chương trình Tết Trung Thu và ngày Hội Chợ Cao Niên vào tháng tới. Ngày 14 tháng 9 chúng ta tổ chức tết Trugn Thu và HCCN thường niên. Tháng 10-11: nghỉ ngơi. tuy nhiên chuẩn bị viết proposal để xin đất làm một vườn hoa Á Châu tại Carrollwood Village Park. Tháng 12 tổ chức Đêm Hoài Niệm Noel Saigon Xưa.
Nói chúng 12 tháng của chị không có tháng nào …thật sự "rảnh" cả!
Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh kính chào tạm biệt NP cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.
Kính chúc quý vị cùng gia quyến năm 2024 tràn đầy yêu thương và có ý nghĩa: chúng ta cùng đoàn kết giúp cho thế hệ trẻ tiến thân và người cao niên có chỗ nương thân lúc tuổi già xế bóng.
Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và vạn sự như ý cát tường.
Và cũng xin quý vị cùng đồng tâm cầu nguyện cho sức khỏe của anh HT.
Minh Ánh xin kính chào NP & quý vi và xin hẹn gặp lại vào vài tuần sau. Xin chân thành cảm tạ.
Xin trân trọng kính chào.
Anh NguyenVACA – CFO
(813) 570-0122
MAAPIAC – Chair of Community Engagement
Chair of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL| Representative of Far East Asian










