From: Trung Tin LY <danvanmagazin>
Date: Mon, Jun 17, 2024 at 7:52 AM
Subject: [TiếngQuêHương] Vv ĐÍNH CHÍNH CHO ĐÚNG.
TẠP CHÍ DÂN VĂN
DANVAN MAGAZINE
Email: danvanmagazin
KHÔNG VỀ VIỆT NAM NẾU CÒN VIỆT CỘNG (KVVNNCVC)
MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG (MCTCPDVC)
MUỐN DIỆT VIỆT CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT GIAN (MDVCPDVG)
BẢN TIN CỦA TẠP CHÍ DÂN VĂN
(XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI – CHÂN THÀNH CẢM TẠ.)
LTS: Rất nhiều người tập kết ra Bắc, chứng kiến tận mắt cái xã hội nghèo nàn lạc hậu, muốn trở về miền Nam nhưng đã muộn, bọn đầu sỏ đem những người này “an trí” trên vùng thượng du Bắc Việt nơi những người thiểu số sinh sống.
Sau ngày 30.4.1975, “mặt nạ” đã lộ nguyên hình sự tuyền truyền bịp bợm, láu cá của cái chủ nghiã cộng sản “không tưởng”, đến bao giờ người dân mới nổi dậy kéo đầu bọn chúng xuống, mong ngày đó đến sớm để người dân Viết bớt khổ đau. Mong lắm thay!
Germany, ngày 14.6.2024.
–Điều Hợp Viên DĐ Ngôn-Ngữ-Việt,
–Chủ Nhiệm TCDV.
LÝ TRUNG TÍN
LTS: Viết thêm khi nhận được sự góp ý của HT Phạm Tín An Ninh như sau:
Anh Lý Trung Tín thân,
Cám ơn anh vẫn gởi cho đọc những bài viết, câu chuyện giá trị.
Hôm rồi, có đọc bài viết " Người Mẹ Tập Kết" của một tác giả được ghi là " Đứa con bất hạnh", do anh chuyển với lời giới thiệu, nhưng khi vào đọc, tôi nhận ra đó chính là bài viết "Chào Mẹ" của tác giả Vũ Thất, một đồng môn huynh trưởng của tôi thời trung học và sau này là HQ T.Tá, từng giữ chức vụ Hạm Trưởng Tuần Duyên Hạm Hoàng Sa HQ.616 và Liên Đoàn Trưởng LĐ.3 Ngăn Chặn. Ông cũng là nhà văn với tác phẩm nổi tiếng "Đời Thủy Thủ"
(Bài viết "Chào Mẹ" với tên (và tiểu sử) của tác giả Vũ Thất, trong link dưới):
https://phamtinanninh.com/?p=8363
Một bài viết đã bị tùy tiên thay đổi Tựa và cả tên tác giả, là một điều đáng tiếc, Tôi nghĩ cần phải có sự đính chính để trả công bằng lại cho tác giả, và cho cả người đọc.
Cám ơn anh và chúc anh chị cùng gia đình mọi điều tốt đẹp.
Tình thân.
Phạm Tín An Ninh
Như vậy bài Người Mẹ Tập Kết đúng là bài CHÀO MẸ của Nhà Văn Hải Quân VŨ THẤT, chân thành tạ lỗi với NV Vũ Thất.
Người gởi bài này cho tòa soạn không ghi tên tác giả.
Germany, ngày 17.6.2024.
–Điều Hợp Viên DĐ Ngôn-Ngữ-Việt,
–Chủ Nhiệm TCDV.
LÝ TRUNG TÍN
Tôi gửi lên Diễn Đàn bài viết này để bạn đọc cảm thương cho người con gái phải về ở với Ông Bà Ngoại, vì bố mẹ bỏ Miền Nam đi tập kết ra Bắc năm 1954.
Cái chủ nghĩa xã hội đã xé nát tình cảm gia đình Việt Nam một cách tàn nhẫn.
Bằng Phong Đặng văn Âu.
Người mẹ tập kết
Tôi không khó khăn nhận ra mẹ khi bà vừa bước ra khỏi trạm kiểm soát an ninh phi trường. Một tay kéo chiếc valy nhỏ, một vai mang chiếc xách tay, mẹ thong dong như trôi theo dòng người. Dáng mẹ trông mảnh mai, thanh nhã, linh hoạt dù rằng đã ở cái tuổi tám mươi. Tóc đã bạc phơ.
Chiếc áo sơ mi màu trắng như giúp khuôn mặt mẹ tươi tắn hơn ngày tôi gặp mười lăm năm trước. Mẹ đưa mắt tìm kiếm. Tôi giơ tay vẫy.
Bà mừng rỡ vẫy lại. Tôi cười khi mẹ đến gần: “Chào mẹ!”
Mẹ buông rơi chiếc va ly, mở vòng tay ôm ghì lấy tôi. Tôi cũng ôm xiết mẹ mà sao không cảm nhận chút nồng ấm nào.
Từ khi chưa đầy một tuổi, ba mẹ tôi đã đành đoạn bỏ rơi tôi. Thôi nôi, ngoại cúng kiến van vái. Lên ba, ông ngoại mất. Lên năm, bà ngoại lìa đời.
Cậu mợ tôi thừa hưởng gia sản nên… thừa hưởng luôn việc săn sóc dưỡng dục tôi. Vì vậy mà khi khôn lớn, tôi hầu như quên hẳn mình còn đủ cha đủ mẹ.
(XEM TIẾP TRONG ATTACHMENTS KÈM THEO)










