Ngày 24/7/2024 – Chiến dịch tranh cử “Người dân là trên hết” của bà Kamala Harris.
Ngay sau khi ông Biden viết lá thư gởi lên mạng xã hội X ngày 21/7/2024 để tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử và sau đó viết thêm một cái text cũng gởi lên mạng xã hội X để tuyên bố ủng hộ bà Kamala, thì bà Kamala lập tức bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình.
Chiến dịch tranh cử – mà bà kế thừa từ ông Biden – được đổi tên là “People-Powered Campaign” for a “People-First Democracy”, dịch chung chung là chiến dịch “Người dân là trên hết”, tất cả là cho dân và vì dân.
Chỉ trong vòng 36 giờ, bà Kamala đã vượt quá con số 1976 cần thiết trong tổng số 3936 đại biểu để giành được tư cách ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, và huy động được số tiền ủng hộ lên tới $100 triệu của hơn 880,000 nhà tài trợ.
Trong cuộc ra mắt đầu tiên với các nhân viên trong ban tranh cử của đảng Dân Chủ ở trụ sở chính tại thành phố Willington thuộc tiểu bang Delware, bà Kamala cảm ơn sự ủng hộ của ông Biden, đồng thời cam kết sẽ đoàn kết đảng Dân Chủ và toàn bộ nước Mỹ, để đánh bại ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa là ông Trump.
Ngày hôm sau, bà mở màn cuộc tranh cử của mình bằng cuộc nói chuyện với 3,000 người (?) tại Milwaukee thuộc tiểu bang Wisconsin, là một trong các tiểu bang chiến địa.
Bài phát biểu được bà Kamala trình bày mạch lạc, rõ ràng, cung cách nói chuyện hoàn toàn thay đổi, không giống với một bà Kamala trong gần 4 năm qua với tiếng cười quái đản nghe đến rợn người.
Kamala Harris holds 1st presidential campaign rally since Biden’s withdrawal from the race – YouTube
Sau đây là những nội dung chính của bài phát biểu và lời bàn của tôi.
Bài phát biểu có thể chia làm 3 phần, trong đó phần tấn công ông Trump chiếm gần 1/2 bài phát biểu. Một trong “nhiều” yếu tố bà đưa ra để chụp lên đầu ông Trump là “Project 2025” của Heritage Foundation để có lý do cáo buộc ông đủ mọi thứ tội, trong khi ông Trump đã tuyên bố rằng dự án này không phải là của ông.
Đây là một sự dối trá trắng trợn trong ngày đầu tiên, là ngày mà bà nên gạt ông Trump qua một bên, để chỉ nói những lời cảm ơn đến “tất cả mọi người” đã ủng hộ bà, (mà bà đã quên không nhắc tới), và đưa ra những chính sách có thể giúp cho người dân ngay bây giờ, chứ không phải trong tương lai, (là viễn ảnh mà bà đề ra trong bài phát biểu này).
-5 phút đầu: Bà Kamala cảm ơn những lãnh dạo của Wisconsin và dân Milwaukee đã giúp ông Biden và bà chiến thắng năm 2020 và bà hy vọng họ sẽ tiếp tục ủng hộ để giúp bà chiến thắng năm 2024. Tiếp theo là bài ca tụng nổ như tạc đạn dành cho ông Biden. Một câu ca tụng của bà chắc làm phật lòng không ít những vị tổng thống có 2 nhiệm kỳ. Đó là: “Trong 3 năm rưởi qua ông Biden đã hoàn thành nhiều và tốt hơn tất cả những vị tổng thống trong quá khứ (unmatched in modern history), và ông Biden chỉ trong 1 nhiệm kỳ đã làm xuất sắc hơn những vị tổng thống đã làm 2 nhiệm kỳ.
Lời bàn: Thứ nhất, bà Kamala chỉ cảm ơn dân Wisconsin vì đã giúp đắc cử năm 2020, không nghe bà cảm ơn những người đã endorsed bà và thành phần 80 triệu cử tri của đảng. Thứ hai, bà ca tụng ông Biden đã hạ do ván mấy vị tổng thống 2 nhiệm kỳ như ông Clinton và ông Obama. Nếu ông Obama endorses bà Kamala thì ông xem như chấp nhận mình không giỏi bằng ông Biden.
-5 phút kế tiếp: là để mần thịt ông Trump.
Bà Kamala đã vạch ra sự tương phản rõ rệt giữa bản thân bà là một công tố viên làm nên lịch sử, và ông Trump là một tổng thống Mỹ đầu tiên từng bị kết án trọng tội. Bà nói: “Tôi đã đối mặt với đủ loại tội phạm. Những kẻ săn mồi lạm dụng phụ nữ, những người lừa gạt dân tiêu thụ, những người vi phạm các quy tắc vì lợi ích của riêng họ. Vì vậy, tôi biết rất rành kiểu làm ăn của ông Trump. Tôi sẽ dùng những kinh nghiệm của mình để đối phó với ông ta".
Lời bàn: ông Trump đã bị mấy ông bà công tố viên thuộc đãng ta viện dẫn đủ thứ chứng cớ để đánh bầm dập cả năm nay. Bây giờ có thêm một người đàn bà muốn dành cả thời gian làm tổng thống để tiếp tay. Bà khiến người nghe như tôi có cảm tưởng như bà chính là người đứng sau lưng tất cả những vụ án liên quan đến ông Trump lâu nay, và mục đích muốn trở thành tổng thống chỉ là để diệt ông Trump.
Bà Kamala cho rằng ông Trump là người thụt lùi và lạc hậu, còn bà là người lạc quan và hướng tới tương lai. Cho nên bà tuyên bố: “Chúng ta muốn sống ở một đất nước tự do, nhân ái, pháp quyền; và sẽ không quay trở lại thời kỳ hỗn loạn, sợ hãi, và thù hận như những năm ông Trump lãnh đạo đất nươc. Đến đây, bà Kamala chụp thêm cái nón “dự án 2025” của Heritage Foundation lên đầu ông Trump để báo động rằng ông Trump sẽ cắt Social Security và Medicare, cắt thuế trên giới nhà giàu và bắt giới trung lưu phải trả cái nợ này, huỷ bỏ ObamaCare khiến cho không biết bao nhiêu người có lợi tức thấp mất đi bảo hiểm.
.
-5 phút cuối: viễn ảnh hướng về tương lai và không quay lại quá khứ. Bà Kamala nói bà tin rằng người dân sẽ có nhiều cơ hội không phải để sống qua ngày mà mọi người đều có cơ hội phát triển (to get ahead). Con cái của họ sẽ không sống trong nghèo khổ. Mọi công nhân đều được tham gia vào nghiệp đoàn. Sức khỏe của mọi người sẽ được chăm sóc với giá cả phải chăng. Trẻ em sẽ được trông coi khi phụ huynh đi làm. Mọi người sẽ được nghỉ phép có lương khi cần chăm lo gia đình. Người già có thể nghỉ hưu trong dignity (?).
Bà Kamala tiếp tục đề cao việc việc kiểm soát súng để đảm bảo quyền tự do được sống an toàn trước bạo lực súng ống (như ông Trump vừa rồi), và tất cả phụ nữ được quyền quyết định chuyện sinh con (hay không sinh con) của mình.
Xem như chiến dịch của bà Kamala là nhắm vào giới trung lưu, nhưng giới trung lưu ở đây là trung lưu thuộc DEI: da đen, di dân, đồng tính, và chuyển giới.
Lời bàn: Quá khứ ở đây là quá khứ thời ông Trump chứ không phải quá khứ trong hơn 3 năm qua của thời ông Biden và cũng là của bà Kamala. Cho nên không nghe bà nhắc tới những vấn đề mà gần 4 năm qua chính quyền ông Biden (trong đó có cả bà) đã tạo nên, như: lạm phát gia tăng, di dân tràn lan, bạo loạn và cướp của khắp nơi, gây ra do quỹ đóng tiền bảo lãnh (bail fund) mà bà đã khởi xướng để giúp giải thoát những tội phạm bạo lực.
Có lẽ bà Kamala xem những vấn đề đó là do một mình ông Biden gây ra, hay là không có vấn đề gì hết cần chỉnh sửa để nêu ra ở đây.
Truyền thông thiên tả như con thuyền tị nạn trôi lềnh bềnh trên biển kể từ cuộc debate của ông Biden, đang bị chết khát, nay được con tàu của bà Kamala vớt, ai nấy hớn hở như được … cứu sống. Có người tả lại cảnh tay chân run rẫy khi nghe bài phát biểu của bà Kamala. Có người nói mình suýt té ra khỏi ghế, và có người nẩy sinh tình cảm bất ngờ: “I just fell in love with her”. Bà Kamala đang trở thành thần tượng của truyền thông cấp tiến và thiên tả.
Mấy bà cô già trong The View xem hành động rút lui của ông Biden anh hùng như tổng thống George Washington, và xem những lời phát biểu của bà Kamala như ông Obama tái sinh. (Hy vọng ông Obama hài lòng khi được so sánh với bà Kamala). Ông Obama gần đây coi vai trò của mình là giúp nhanh chóng “đoàn kết đảng một khi có được ứng cử viên”, này có ứng cử viên Kamala xung phong làm chuyện này. Bây giờ thì ông có quyền nghỉ hưu trong “dignity” rồi.
Nhung Lam












