Kính đề nghị với Quý Vị,
Khi bàn luận về Tôn Giáo, xin đề nghị với Quý Vị nên khách quan một chút, cho dù Quý Vị đang theo một Tôn Giáo nào, hoặc không theo một Tôn Giáo nào thì cũng nên khách quan để góp ý, không nên dùng lập trường của mình mà phê phán.
Vì Tôn Giáo thuộc về Tâm Linh và rất quan trọng cho đời sống Đức Tin của mỗi con người và được Luật Pháp bảo vệ, nhất là sống trên một đất nước có Tự Do Tôn Giáo.
Hiện nay chỉ có bọn theo cộng sản mới bác bỏ đức tin Tôn Giáo của con người.
Vì chúng là một bọn cộng sản vô thần, không tin bất cứ một Tôn Giáo nào ngoài cái đảng cộng sản của chúng nó.
Về Tôn Giáo thì không có sự "nhồi sọ" như lời của "ông đồng chí" viết dưới đây là hoàn toàn sai.
Vì Tôn Giáo không có nhồi sọ theo kiểu cộng sản đâu ạ…
Nếu "nhồi sọ" thì đâu còn gọi là Tôn Giáo.
Những gia đình Công Giáo thì con cái còn nhỏ đương nhiên phải dạy dỗ chúng, cho chúng biết giữ đạo như thế nào, tin những gì, phải làm những theo luật Giáo Hội. Tránh làm những điều gì trái với luật của Giáo Hội.
Cũng dạy con cháu phải biết lễ phép với Ông Bà, Cha Mẹ, với thầy, cô dạy học.
Những bậc lớn tuổi v.v…
Những lời dạy dỗ đó không có nghĩa là "nhồi sọ" như kiểu đảng cs nhồi sọ những thành phần "lớp 3 trường làng" và những "thành phần Bần Cố Nông" theo cách nhồi nhét toàn thứ dơ bẩn của đảng cs.
Nên tên Vc nào cũng trở thành những tên côn đồ mất dạy, chỉ biết bóc lột và tàn phá nền luân lý của xã hội tạo ra một xã hội hỗn loạn toàn những thành phần cô hồn mất dạy, nhơ nhớp như hôm nay, và được đảng coi lả là "thiên đàng Cộng Sản" đó….
Kính,
TVM










