Chúng mày ngu quá, mình sẽ đáp xuống ban đêm.

Bạn thân mến,

Chưa làm tổng thống mà đã nói dối ngay trước màn hình TV phỏng vấn của Lester Holt mà cả nước Mỹ và thế giới đều thấy

A- Tui đã từng ra biên giới:
Khi TT Biden giao cho việc giám sát biên giới và việc di dân vượt biên:
1- Kamala, phó TT HK vẫn lờ tịt đi không làm và không có báo cáo gì ngoài trừ đặt chân tới thành phố El Paso ở TX cách biên giới Mễ khoảng 9 miles để nghe bảo cáo của thành phố mà không đi ra sát biên giới cách đó chừng 9 miles để quan sát bằng mắt.
Trong khi đó, khủng hoảng biên giới không xảy ra ở thành phố El Paso mà xảy ra ở Rio Grande ở TX, cách thành phố El Paso 404 miles, nơi mà biên giới bỏ ngõ và hàng trăm ngàn di dân lậu đã tràn qua một cách tự nhiên, dễ dàng và lại được hướng dẫn.
Vậy mà lại tuyên bố đã đi thị sát biên giới?
Nếu có thì Kamala thấy cái gì, hình ảnh đâu và kết quả là gì?

B- Tui chưa bao giờ đi Âu Châu?
Câu nói này coi thường mọi người nghe trên đất Mỹ và cả thế giới kể cả các fan DC của mình.

Hãy xem báo chí TV nói về những cuộc viếng thăm Âu Châu của Kamala sau đây:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9664117/I-havent-Europe-Kamala-snaps-Lester-Holt-asking-wont-border.html

452484974_460936200204201_2211497866583542628_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=2eaIGIHN6OUQ7kNvgFegBEQ&_nc_ht=scontent-lga3-2.cdninstagram.com&oh=00_AYBCG1rfTycqftIhfpisTK1zDi9jSzUYkIp69hwwHQ0byg&oe=66B1BB33.cf.jpg facebook.png

Suzie Phan

Và còn nhiều nữa.

Câu hỏi:

1- Kamala Harris có đức tính thành thực để làm tổng thống không?
Giữa Kamala và Trump, ai sẽ là người có được bản tính sau:

a- không nói và không làm?
b- không làm mà không nói?
c- không nói mà lại làm?
d- nói xong mà không làm?

e- nói xong và sẽ làm?
f- làm xong rồi mới nói?

g- nói một đàng làm một nẻo?

Bản tính nào sẽ thu phục được lá phiếu cử tri nhất?.

2- Nếu bạn biết Kamala có bản tính # a, b, c, d, g mà vẫn bầu cho Kamala thì bạn sẽ dậy cho con cháu mình “ sụ thành thực là gì ?”
Cộng sản nhất là CS VN là một thí dụ rõ ràng và thực tế về chuyện thành thực và nói láo. Vì vậy, chúng ta mới phải đi tỵ nạn. Đi tỵ nạn và vẫn chập nhận Nói láo thì đi làm gì ta?
3- Chưa làm phó TT mà đã biết leo lên giường ngủ với người đáng tuổi cha mình để leo lên ghế danh vọng?
4- Leo lên ghế phó TT thì lại càng dối trá để muốn leo lên ghế TT? khỏi cần bầu cử nội bộ đảng DC?

5- Leo lên ghế TT thì bạn sẽ được hưởng cái gì ngoại trừ sự dối trá và khinh miệt của mọi người và thế giới về một tổng thống nước Mỹ có một bối cảnh cuộc đời thật tệ và xấu hổ.

Bạn hãy suy nghĩ lại đi về người muốn trở thành TT của bạn chứ không phai của quốc gia HK.

6- Tới hôm nay, bạn đã được nghe một chính sách mới và tốt đẹp cho đất nước của Kamala nào chưa?
Đây không phải là chuyện đùa, chuyện a đua, chuyện phe đảng hay chuyện nhằm nhò gì?
Ra ứng cử TT mà không có khẩu hiệu, chính sách và chương trình cụ thể và rõ ràng thì làm sao thuyết phục được cử tri?

Có phải chẳng là khi “ăn mày gặp chiếu manh” , ” không có chó bắt mèo ăn cứt” thì làm gì có cái gì để chưng ra.

Vì vậy, Kamala sẽ là chuyện tiếp tục cho chính sách thất bại của Biden.

Nếu tiếp tục sự thất bại thì càng thất bại thêm. Nếu cải thiện sự thất bại thì 4 năm tới của Kamala chỉ để lo làm chuyện cải thiện đó mà thôi chứ không có cái gì mới tốt đẹp hơn cho đất nước.

Câu hỏi cuối cùng:

7- Trong 94 ngày từ hôm nay tới ngày bầu cử 11/5/24, Kamala mà biến được thành Phù Đổng Thiên Vương trong chuyện cổ tích của Việt Nam thì tôi tin chuyện chú Cuội nắm rễ cây đa bay lên mặt trăng là chuyện có thật nghĩa là Người Việt Nam mới chính là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng 4,5000 năm trước cả Hoa Kỳ.

Bọn đế quốc Mỹ nói HK là người đầu tiên bay lên mặt trăng là chỉ nói láo mà thôi.

Điển hình là Kamala Harris, một tổng thống sẽ có thể tuyên bố là đưa người Mỹ đầu tiên bay lên mặt trời.

Có người sẽ hỏi:
– mặt trời nóng lắm, làm sao đáp xuống được hở bà Tổng Thống?
Có tiếng cười nắc nẻ như ở dưới địa ngục vang lên:
– chúng mày ngu quá, mình sẽ đáp xuống ban đêm. Thế mà cũng hỏi?

NNP

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading